Lệ Hà

Trang thơ Lệ Hà

Bầu chọn: 2 phiếu, 5,00 trung bình.
Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


ƯỚC HẸN
(Bài họa)

Bạn hãy cùng tôi chén rượu nồng
Bao ngày bút mực mới vừa xong
Công thành đáp mẹ đà an dạ
Tước toại đền cha đã thỏa lòng
Biển rộng du thuyền đi đảo ngọc
Đèo cao ngoạn suối đến rừng thông
Giọt nắng vờn sương chờ trước ngõ
Kết lại thành châu ước hẹn mong.

Lệ Hà
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

  1. Huy Thanh -
    Avatar của Huy Thanh
    Đọc bài này, mình thích hai câu:

    "Giọt nắng vờn sương chờ trước ngõ
    Kết lại thành châu ước hẹn mong."

    *Ánh nắng chiếu vào hạt sương lấp lánh sắc màu,
    giống như những hạt ngọc, đem kết lại thành vòng
    cổ tặng người yêu để hẹn ước thì quý biết bao...

    huythanh
  2. Lệ Hà -
    Avatar của Lệ Hà
    Bài hay nhưng rất tiếc sai luật, nên sửa lại như sau;

    ƯỚC NGUYỆN
    Bậu hãy cùng tôi chén rượu nồng
    Bao ngày bút mực mới vừa xong
    Ghềnh cao suối vượt đà an trí
    Biển rộng thuyền du đã thỏa lòng
    Tước toại đền cha ngàn nỗi nhớ
    Công hoàn trả mẹ vạn niềm mong
    Vờn sương giọt nắng chờ nơi ngõ
    Kết lại thành châu ước nguyện hồng.
    Huy Thanh