Hương đất phượng hoàng yên dũng bắc giang

Trang thơ nguyễn thông

Bầu chọn cho bài này
LỜI RU THÁNG BẨY

Trung ơi!
Chừng ơi!
Dũng, Quyết, Chi Chắt…Minh ơi!
Các bạn tôi, đâu hết cả rồi…?!
Nghĩa trang bối dối…lệ rơi mi tràn.

Hỡi các anh:
Thể , Thêm, Khanh, Bốn, Hà, An…
Ở nơi đâu? dưới những làn khói bay.

Trời thu lặng gió heo may
Lời ru tháng bẩy
Dâng đầy lòng tôi.

Các anh ơi!
Các bạn ơi!
Nghe chăng tiếng gọi bồi hồi quê hương
Hái chùm khế ngọt…nén thơm
Kết vòng hoa trắng…dâng lên cúng hồn
Bùi ngùi sóng sánh dập dồn
Giữa mênh mông, giữa sóng cồn lòng tôi.

Âm dương biền biệt cách vời
Nghìn trùng thương nhớ hồn ơi nhớ về.
Nghĩa trang dòng người ủ ê!
Hương trầm lan tỏa bốn bề lặng trôi.

Lời ru tháng bẩy không nguôi
Viếng người liệt sĩ ở nơi suối vàng
Giữa lòng đất mẹ âm vang
Gọi hồn ba tiếng…
Hồn ơi hỡi hồn!


Nghĩa trang quê hương ngày 27 tháng 7….

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận