Nguyễn Thị Huề

Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CUỐI THU của tác giả Thanh Nguyệt

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Anh Dũng Trần Xem bài viết
TRĂNG THU


Kìa trăng dát bạc trải ra thềm
Vũ trụ lên đèn sáng cả đêm
Lặng lẽ cành thu choàng áo đỏ
Trầm ngâm ngọn cỏ cõng sương mềm
Thơ dìu nốt nhạc chan hòa trỗi
Rượu thỏa cung tình quyến rũ thêm
Những tưởng chiều xuân về bất chợt
Ngờ đâu ngọn gió thổi tung rèm.

8/9/2016

Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận