Lữ Khách
Quê xa
Gửi bởi
ngày 14-11-2016 lúc 08:05 AM (1041 Lần đọc)
Xn đáp lại để gọi là tạ lòng thi hữu. Thơ họ Vũ (ông/bà) lữhành này chỉ mong mon men theo sau từng bước . Đa tạ
Thầm
Đêm ngần ngại xin đừng vội sáng
Mắt em đầy lóng lánh ánh sao lung
Cứ hẹn nhau gặp gỡ giữa muôn trùng
Cạn chén đầy nhắp cay sầu quán khách
Dừng mái chèo hỏi sông sao giá lạnh
Sóng chảy dài theo sợi tóc trao nhau
Tiếng đàn xưa em gửi mộng gối đầu
Bên thềm cũ giọt mưa buồn hiu hắt
Gọi tên em cho lá thu dào dạt
Nhớ nhung lay thành quách dấu rêu mòn
Áo em xanh mây vách núi đầu non
Ta quạnh quẽ nỗi lòng riêng một bóng
Hồn quán trọ mỗi chiều phai giọt nắng
Mắt em giờ chắc đậm vết chân chim
Lòng lữ khách lênh đênh mải mê tìm
Người năm cũ một lần xin gặp lại
lữkhách