NGUYỄN VĂN THÁI

Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
NIỀM CHIỀU

Bóng loang chiều nắng quái
Cuộn nhạt nhòa vào đêm
Mơ màng vườn thu trước
Lạnh sương giăng buông rèm

Ngỡ ngàng đôi bướm quyện
Dập dờn nụ hoa xuân
Vườn mơ phai màu biếc
Vọng lòng chuông chùa ngân !

Đêm ! Chắc đêm rất lịm
Ngần say giấc mơ hoài
Thoảng hương vương cánh gối
Vẫn vàng một nhành mai !....

Bình minh nào ta đắm
Giọt rượu nào nên say ?...
Mái chùa quê yên tĩnh
Cùng vần thơ ru ngày …

NVT
[/CENTER]
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

  1. Linh Chi -
    Avatar của Linh Chi
    Hay! Lời thơ nhiều tình, ý thơ nhiều ý!