Linh Chi

THƠ TẶNG VỢ

Bầu chọn cho bài này
Gửi bởi ngày 11-01-2019 lúc 10:31 PM (768 Lần đọc)
Vợ tôi họ Phạm tên Mèo
Gọi nàng tôi vẫn meo meo tối ngày
Mèo này không thích leo cây
Không quen ăn vụng chẳng hay la cà
Đi đâu cũng muốn về nhà
Lo con lỡ bữa, lo cha chúng gầy
Mà mèo này thật lạ thay
Hễ nhìn thấy chuột hồn bay phách rời
Có người xin đổi vàng mười
Hỏi tôi tôi lắc đầu cười rằng không
Mèo này thắt đáy lưng ong
Mèo này khuya sớm chăm chồng nuôi con
Thế thì mong ước gì hơn
Vàng dù chẳng có vẫn ơn ông giời
Mèo này mới thực vàng mười
Vàng này mới thực tình người mà ra
Sao cho hoà thuận một nhà
Rộn tiếng cười, ngát mùi hoa hương đời.
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận