Thanh Huy
Thiếu một lời ru...
Gửi bởi
ngày 22-08-2019 lúc 01:44 PM (573 Lần đọc)
*
*
Thiếu một lời ru...
Cuối năm con về nha mẹ
Quê người lắm nỗi ngóng trông
Nhớ mùa cây muối ra bông
Nhớ ngày nước sông tràn lũ
Huế nghèo bao đời vẫn cứ
Oằn mình gánh những thiên tai
Để mẹ thức trắng đêm dài
Buồn lo tương lai con cháu
Quê người con giờ nương náu
Đêm ngày thiếu một lời ru
Nâng niu hoài mấy đồng xu
Mẹ ân cần trao buổi ấy
Xuân trước xuân này là mấy
Mùa đông con đã vắng nhà
Vườn sau ngõ trước lân la
Gió bão bao lần chực ghé
Cuối năm con về nha mẹ
Quây quần bên mái nhà xưa
Quây quần bên nắng cùng mưa
Mẹ con mình khêu chuyện thuở...
22/08/2019
Thanh Huy