Trần Vi Thông

Lặng lẽ phố khuya

Bầu chọn cho bài này




LẶNG LẼ PHỐ KHUYA

Lặng lẽ riêng mình góc phố đêm
Đèn khuya chiếc bóng đổ bên thềm
Ngu ngơ lá trút niềm tâm sự
Hiu hắt con đưng hoang vắng thêm


Nhịp bước lào xào trên lá khô
Vi vu khúc nhạc gió ơ thờ
Vẳng đưa đây đó lời trăn trở
Tiễn gót chân người qua cõi mơ

Trải bóng hai hàng cây đứng yên

Cô đơn trổ nhánh rũ ưu phiền
Đón đưa từng bước chân qua lại
Xào xạc ru đời chút lãng quên

Dãy phố im lìm như ngủ say
Thương ai sương lạnh thấm vai gầy
Mảnh trăng nghiêng bóng sầu thao thức
Quạnh quẽ lưng trời mây vẫn bay

"Người ấy" bây giờ đang ở đâu?
Bâng khuâng lá úa rụng trên đầu
Nhắc nhau chuyện cũ thôi hoài niệm
Nghiệm cõi nhân tình bao nỗi đau!

Tận cuối trời xa ai ngóng trông
Có nghe đêm gió về chạnh lòng
Đời đã không tròn câu ước mộng
Đành thôi giữ lại chút hương nồng!

Viện Y dược học dân tộc 2004

Vi Thông
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

  1. Tùng Lâm -
    Avatar của Tùng Lâm
    Trước tiên Tùng Lâm chúc anh Vi Thông mạnh khoẻ! T.L đọc thơ anh chưa nhiều, nhưng thơ anh có cái nhìn chững chạc, tuy có lắng buồn,buồn đến day dứt, nhưng thật dễ gần. Chất thơ sâu lắng,chất đan kết chặt chẽ.
    T.L tôi mơi nhú lông măng có gì anh Vi Thông đừng cười nha.
    BMT-12/7/2011- T.L
  2. maimo -
    Avatar của maimo
    " Lặng lẽ " với Bác Vịt tí nhé

    Gót nhỏ đường khuya vẫn ngập ngừng
    Vẫn tà áo trắng bay trong gió
    Chiều tím hôn hoàng ai ngóng trông
    Khói sương đưa tiễn chiều Xuân ấy
    Hạ buồn ,thu tím ,,,mãi chờ Đông ,,,,,,
    Maimơ
  3. Vân Nhi -
    Avatar của Vân Nhi
    Tận cuối trời xa ai ngóng trông
    Có nghe đêm gió về chạnh lòng
    Đời đã không tròn câu ước mộng
    Thôi đành giữ lại chút hương nồng!

    Đọc thơ anh..........VN thấy lòng mình chùng xuống........Muốn họa ,nhưng chợt thấy không thể, bởi thơ mình dở quá , sợ làm hỏng mất cảm xúc của mọi người khi đọc ....thơ anh.
    thanks a lot !
  4. Linh Chi -
    Avatar của Linh Chi
    Muốn họa lại một đoạn, cứ đành viết ra, biết đâu có người nghe thấy
    ..
    Váng vất đâu đây những cơn say
    Giữa đường khuya xiêu vẹo tiếng giầy
    Mơ tưởng nhân tình trong mộng ảo
    Bóng ai chờ, lấp ló giữa hàng cây
    ...