La đà ngọn liễu gió vờn đưa
Dạ tủi ngồi đong nỗi nhớ thừa
Tưởng vị rô đồng hôm gỡ lú
Thương màu nước ruộng thuở dầm mưa
Lần say với mẹ bên vườn tỉa
Buổi đắm cùng cha cạnh rẫy bừa
Lộng lẫy vô vàn dung đất tổ
Bao chiều vẫn mộng đến ngày xưa.
CHỈ CẦN BÔNG
NĂM rồi thắng lợi biết hay KHÔNG?
TÂN dịch mùa nay nợ chất CHỒNG
SỬU tủi hông tiền mà phải sống
TA buồn hết bạc chẳng còn TRÔNG
MƠ hoài vạn lúc ngày buôn ngỗng
CÓ mãi trong...
Thơ Đường - Huy Thanh
CHỈ CẦN BÔNG NĂM rồi thắng lợi biết hay KHÔNG? TÂN dịch mùa nay nợ chất CHỒNG SỬU tủi hông tiền mà phải sống TA buồn hết bạc chẳng còn TRÔNG MƠ hoài vạn lúc ngày buôn ngỗng CÓ mãi trong...
Huy Thanh 20-01-2021