• 28-07-2017

    gửi bởi Đăng tin ngày 28-07-2017 11:17 AM






    EM VỀ NƠI ẤY

    Em về nơi ấy xa xôi
    Mùa đông tuyết trắng bỏ tôi ngậm ngùi

    Em đi tìm những cuộc vui
    Lầu son gác tía quên người tri âm

    Ngẩn ngơ hoa cỏ sang xuân
    Hương ngâu hương bưởi lặng thầm nhớ em!

    Anh ngồi cầu nguyện từng đêm
    Mong em chăn ấm gối êm bên người!

    Mong ngày là mãi nụ cười
    Phù vân đừng cuốn hoa trôi cuối ghềnh...

    Đường dài nhẹ bước thênh thênh
    Cội nguồn xưa cũ sao đành quên nhau?!

    BMT/13/7/2017
    TÙNG LÂM