Tiến sĩ Kim Dung đã mãn phần
Muôn đời vĩnh biệt phái Toàn Chân
Liên Thành Quyết chị xem nhiều bữa
Hiệp Khách Hành tôi giở mấy lần
Thổn thức Tiêu Phong ngày nhạc cử
Nghẹn ngào Quách Tĩnh phút chuông ngân
Thiên Long Bát Bộ nằm yên đó
Gác kiếm từ đây Nhạc Bất Quần.
Mưa cuồng gió giật khắp miền trung
Nỗi khổ lên cao đến tận cùng
Tiếc lắm bầy tôm chờ vĩnh biệt
Thương nhiều lũ cá đợi lâm chung
Nhà anh hết gạo lòng thê thảm
Bếp chị không cơm dạ não nùng
Nước lũ tràn đồng thêm lốc xoáy
Phen này
Cảnh đẹp thương dòng lưu thủy đối
Duyên tròn nhớ khúc vỹ tam thanh
Ngày đông gởi nắng vào ô cửa
Buổi hạ đèo mây xuống thị thành
Vạn chữ khơi nồng lưu luyến bạn
Nghìn lời ủ ngọt vấn vương anh
Sai niêm một phút người không nỡ
Thất luật vài giây kẻ chẳng đành.
Hằng khao khát mộng kết duyên đời
Sóng vỗ muôn trùng gọi biển khơi
Để mắt đầy thêm màu rộn rã
Cho lòng trỗi dậy sắc chơi vơi
Bình yên trải lụa từng con phố
Hạnh phúc ươm tơ một góc trời
Ngắm dãi mây chiều hoa bướm lượn
Men nồng trả lại phút buông lơi.