Về KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
Thông tin cơ bản
Chữ ký
Thống kê
Tổng số bài
- Tổng số bài
- 3.415
- Số bài viết mỗi ngày
- 0,76
Total Thanks
- Total Thanks
- 35.515
-
Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
Thông tin chung
- Hoạt động cuối
- 06-01-2022 06:59 AM
- Tham gia ngày
- 15-12-2011
- Giới thiệu tham gia
- 0
3 Bạn bè
Đang hiển thị từ 1 đến 3 của tất cả 3
by
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG on 01-10-2013 at 10:11 PM
Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
VỀ ĐÂU
Ngọn gió bâng khuâng lạc giữa chừng
Đi về đâu nữa tự non rừng
Lang thang nào ngại dăm đường rẽ
Mải miết chẳng cần một chỗ ngưng
Núi nhọn hồ sâu quên giới hạn
Sông dài biển rộng lướt vô cùng
Một ngày chợt thấy lòng hoang vắng
Ước cuộc đoàn viên để biết mừng.
Đọc thêm
by
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG on 25-06-2013 at 05:40 PM
Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
THÔNG
Thông reo vi vút đỉnh đồi buồn
Thông gợi u hoài nỗi nhớ luôn
Thông chạm tầng mây hương khẽ cuộn
Thông vờn mặt đất gió đưa luồn
Thông vươn dáng thẳng thâm trầm đứng
Thông mến sông hiền lả lướt tuôn
Thông hẹn hò ai lòng vững chãi
Thông vào thơ nhạc láng
Đọc thêm
by
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG on 23-06-2013 at 08:09 AM
Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
CHẲNG VỀ ĐÂU
Anh chẳng về đâu, anh đã quên
Đôi chân vô định lạc trăm miền
Hồn thơ lạc lõng lầm chân giả
Tình hóa vu vơ, ý ngộ thiền.
Tình chẳng về đâu, tình đã điên
Những chân dung ảo lắm ưu phiền
Những cơn say đắm như ma túy
Anh nát tan đời chốn
Đọc thêm
by
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG on 15-06-2013 at 05:57 AM
Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
MƯA CHIỀU
Ầm ào kéo lại cơn mưa
Đất lênh láng nước, trời thừa gió bay
Chẳng bù cho lúc khô cây
Chẳng chia với những đêm ngày khát khô
Như anh lắm lúc vập vồ
Như giông như tố đổ xô xuống người
Lại khi khô khốc rụng rời
Cho em buồn
Đọc thêm
by
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG on 05-06-2013 at 09:11 AM
Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
Hôm trước có đăng bài thơ lục bát theo âm Hán Việt,
Nay bổ sung thêm phần Hán tự.
Chắc sẽ có bậc đàn anh hỏi: "Đúng không dzậy cha?"
Kiền Đức xin thưa: Hên xui!
老 牛 憂 思
行 藏 不 或 無 憂
六 旬 未 及 , 老 牛 飽 愁 .
隻 身 杏 道 集 收
外 交 內 養 德 求 恩 施 .
此
Đọc thêm