Về phamanhoa
Thông tin cơ bản
- Ngày sinh
- August 24, 1949 (73)
Về phamanhoa
Thống kê
Tổng số bài
- Tổng số bài
- 3.016
- Số bài viết mỗi ngày
- 0,76
Total Thanks
- Total Thanks
- 13.179
-
Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
Thông tin chung
- Hoạt động cuối
- 15-10-2016 06:22 PM
- Tham gia ngày
- 15-08-2012
- Giới thiệu tham gia
- 1
4 Bạn bè
Đang hiển thị từ 1 đến 4 của tất cả 4
by
phamanhoa on 22-05-2015 at 07:38 PM

Nguyên văn bởi
Nguyễn Hải Yến
MẸ CỦA HẢI YẾN .
Thân gầy Mẹ quẩy hàng rong bán
Mỗi tiếng rao ngân khắp nẽo đường
Gánh nặng đè vai chân mỏi khớp
Vai oằn áo ướt bạc màu sương .
Hải Yến .
MẸ CỦA AN HÒA
Củ khoai trái bắp gom đem bán
Mua gạo vài cân mấy lạng đường.
Khắc khoải lời ru mong trẻ lớn,
Vai gầy gian khó, tóc pha sương.
PAH
by
phamanhoa on 27-02-2014 at 05:58 AM

Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
THÚ ĐAU THƯƠNG
thuận nghịch độc
Cay đắng ghi đầy tím cảo phương
Thảo thơm đời cũ lỡ niềm thương
Bày hoa mộng trải vần thơ nhạt
Nếm lụy tình trao điệu lý thường
Ngày mở để đau càng tưởng tiếc
Tháng qua nhờ hận lại minh tường
Vay sầu mượn tủi cùng trăng gió
Thay đổi những gì nỗi vấn vương?
Vương vấn nỗi gì những đổi thay
Gió trăng cùng tủi mượn sầu vay
Tường
Đọc thêm
by
phamanhoa on 27-02-2014 at 05:57 AM

Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
THÚ ĐAU THƯƠNG
thuận nghịch độc
Cay đắng ghi đầy tím cảo phương
Thảo thơm đời cũ lỡ niềm thương
Bày hoa mộng trải vần thơ nhạt
Nếm lụy tình trao điệu lý thường
Ngày mở để đau càng tưởng tiếc
Tháng qua nhờ hận lại minh tường
Vay sầu mượn tủi cùng trăng gió
Thay đổi những gì nỗi vấn vương?
Vương vấn nỗi gì những
Đọc thêm
by
phamanhoa on 27-02-2014 at 05:56 AM

Nguyên văn bởi
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
THÚ ĐAU THƯƠNG
thuận nghịch độc
Cay đắng ghi đầy tím cảo phương
Thảo thơm đời cũ lỡ niềm thương
Bày hoa mộng trải vần thơ nhạt
Nếm lụy tình trao điệu lý thường
Ngày mở để đau càng tưởng tiếc
Tháng qua nhờ hận lại minh tường
Vay sầu mượn tủi cùng trăng gió
Thay đổi những gì nỗi vấn vương?
Vương vấn nỗi gì những
Đọc thêm
by
phamanhoa on 23-10-2013 at 06:14 AM

Nguyên văn bởi
Huy Thanh
THĂM PHẠM AN HÒA
An Hòa thật sự đã an chưa?
Rượu đế Gò Đen bạn nhớ chừa
Vợ dọn rau xanh đừng bỏ mứa
Con bày thịt đỏ chớ rằng ưa
Mai này bụng tóp không còn chứa
Mốt nọ tay chùn xướng họa thưa
Phạm hỡi đêm ngày say cưỡi ngựa
Mười năm nữa đến hết đi bừa!
Huy Thanh
22-10-2013
NHẮN BÁC HUY THANH
Hòa Phạm khỏe rồi, sao lại chưa?
Chỉ phiền tật cũ vẫn không chừa.
Thi ca phú
Đọc thêm