Bao đời...
Nhon nắng , nhặt mưa
Dời nhà , lập thổ...
Bây giờ
Về đây !
Dưới- trên
Hàng - Thứ
đủ đầy
Tròn- vuông : bổn phận
Sâu - dày : tình thâm
Gió xuân
thấm đẫm hương trầm
Nghĩa trang
nghỉ
giữa thì thầm
tiếng quê ...
Bóng chiều đổ tím chân đê
Bóng con đổ
xuống đường về
Xiêu xiêu ...
Quá yêu nên mới dại khờ
Bóng mây oan khuất bơ vơ phận người
Chuông chùa buông thõng buồn rơi
Nỗi đau cõi tục suốt đời ruổi rong
Để tan nát một kiếp hồng
Hóa thân đổi lại tấm lòng thủy chung
II
Hận người gán béng tiết trinh
Danh gia mặc kệ , chiếu đình chả kiêng
Giận mình thủng trống rè chiêng
Vạ miệng