Về thanhbaonguyen
Thông tin cơ bản
- Ngày sinh
- January 6, 1962 (62)
Thống kê
Tổng số bài
- Tổng số bài
- 79
- Số bài viết mỗi ngày
- 0,02
Total Thanks
- Total Thanks
- 181
-
Thanked 548 Times in 78 Posts
Thông tin chung
- Hoạt động cuối
- 04-02-2017 12:52 AM
- Tham gia ngày
- 07-05-2013
- Giới thiệu tham gia
- 0
18 Bạn bè
Đang hiển thị từ 1 đến 10 của tất cả 18
by
thanhbaonguyen on 16-11-2013 at 06:38 PM
Nguyên văn bởi
thanhbaonguyen
UỐNG RƯỢU... SẦU
Rượu nào mà uống chẳng say
Nâng ly rượu uống đắng cay cuộc đời
Ai người tri kỷ bạn ơi
Hãy cùng ta uống cho vơi nỗi sầu
Uống đi cho hết canh thâu
Uống cho cạn hết nỗi sầu trong ly
Uống cho quên mối tình si
Cho trăng
Đọc thêm
by
thanhbaonguyen on 04-07-2013 at 08:07 PM
Nguyên văn bởi
thanhbaonguyen
Hạ Nhớ Tình đầu
Thơ: Bùi Thảo & Thanh Bảo
Nhạc: Kiên Thanh
Ca sĩ: Thái Hoà - Đăng Hiếu.
Ghi chú: 4 câu xướng nam hát đến 4 câu họa nữ hát cho đến hết bài.
... ...
Bài xướng Bùi Thảo:
Xuân đi Hạ đến ve sầu
Cho anh tưởng nhớ tình đầu bên em
Màu hoa phượng thắm bên thềm
Như đôi môi đỏ mịn mềm hôn anh
Nắng trưa rũ lá nhánh cành
Ruộng đồng dế tấu khúc thanh nhạc buồn
Bông sen rơi rụng gió luồn
Đọc thêm
by
thanhbaonguyen on 03-07-2013 at 04:05 PM
Nguyên văn bởi
thanhbaonguyen
Ðính Kèm 1841TỰ NHIÊN... ĐỢI
Đợi người đã mấy mùa rồi
Hoàng hôn buông xuống mặt trời ngủ yên
Riêng em vẫn thấy ưu phiền
Thương thương, nhớ nhớ... tự nhiên mất rồi
Bấy lâu nay cứ bồi hồi
Nhớ người trong mộng để rồi tự nhiên
Tự nhiên nhớ... tự nhiên quên
Tự nhiên mong nhớ, tự nhiên trở về
Tự nhiên tâm trí não nề
Đợi hoài mãi đợi người về nơi nao
Tự nhiên đi đứng ra vào
Nhớ sao nhớ thế
Đọc thêm
by
thanhbaonguyen on 26-06-2013 at 04:36 PM
Nguyên văn bởi
thanhbaonguyen
Thơ xướng hoạ Bùi Thảo - Thanh Bảo
Ðính Kèm 1829HẠ NHỚ TÌNH ĐẦU
Bài xướng BÙI THẢO
Xuân đi Hạ đến ve sầu
Cho anh tưởng nhớ tình đầu bên em
Màu hoa phượng thắm bên thềm
Như môi em đỏ mịn mềm hôn anh
Nắng trưa rũ lá nhánh cành
Ruộng đồng dế tấu khúc thanh nhạc buồn
Bông sen rơi rụng gió luồn
Em xưa nằm tựa thả hồn ven ao
Chừng như mới thoáng hôm nào
Chừ nay ngăn cách hàng
Đọc thêm
by
thanhbaonguyen on 18-06-2013 at 07:27 PM
Nguyên văn bởi
thanhbaonguyen
Ðính Kèm 1717KÍNH TẶNG MẸ
Mẹ đã sống tuổi thanh xuân cay đắng
Giữa phong ba bão táp cuộc đời này
Gió cứ thổi mà cây thì muốn lặng
Để bây giờ mẹ như chuối chín cây
Ðính Kèm 1718
Mẹ là lửa ấm đời con mãi mãi
Nắng đã chiều vẫn muốn hắt tia xa
Cám ơn mẹ hạt giống người gieo mãi
Đã thành cây, biết kết nụ đơm hoa
Ðính Kèm 1719
Đọc thêm