Về NGUYỄN VĂN THÁI
Thông tin cơ bản
- Ngày sinh
- June 7, 1949 (74)
Chữ ký
Thống kê
Tổng số bài
- Tổng số bài
- 4.691
- Số bài viết mỗi ngày
- 1,00
Total Thanks
- Total Thanks
- 54.074
-
Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
Thông tin chung
- Hoạt động cuối
- 08-05-2024 06:48 AM
- Tham gia ngày
- 03-07-2011
- Giới thiệu tham gia
- 0
8 Bạn bè
Đang hiển thị từ 1 đến 7 của tất cả 8
by
NGUYỄN VĂN THÁI on 20-10-2023 at 10:56 AM
Nguyên văn bởi
NGUYỄN VĂN THÁI
T R U N G T H U L Ắ N G
Bảy tư
Thu ánh trăng khơi
Bể dâu
Vỡ tiếng chào đời gió sương
Bóng câu
Nhập cõi vô thường
Tay không
Nhẫn chí
Thiên đường phồn hoa
Bột từ
Tình Mẹ nghĩa Cha
Rủi may
Hồng phúc
Tài ba
Lửa lòng…
Về thôi!
Xanh với tuổi hồng
Trăm năm được
Đọc thêm
by
NGUYỄN VĂN THÁI on 12-10-2023 at 10:44 AM
Nguyên văn bởi
NGUYỄN VĂN THÁI
G I Á M À
Giá mà không duyên tao ngộ
Khỏi đằm ánh mắt người dưng
Thơ nào khơi “châu hợp phố”
Đâu thơm mía nướng ngọt lừng
Giá mà môi son không lựng
Sắt cầm sai nhịp sóng âm
Tiếc chi khi đồ bán đứng
Heo may nào buốt âm thầm
Giá mà chối từ trái cấm
Nguyện lòng kính Chúa dạ vâng
Sẽ là hoàng hôn
Đọc thêm
by
NGUYỄN VĂN THÁI on 30-09-2023 at 09:57 AM
Nguyên văn bởi
NGUYỄN VĂN THÁI
T H Á N G B Ả Y V Ề
Em có thấy hoang lạnh giữa trời ngâu
Phượng tan tác sân sầu ngày cuối hạ
Gió cô đơn luồn buồng tim nghiệt ngã
Trăng chưa rằm vội vã chén li bôi
Tháng Bảy này khất thực vẻ đơn côi
Giọt mưa ngâu ai hoài rơi rả rích
Vườn tương tư bước chân chiều tịch mịch
Bến sông Tương huyền tích sóng đò đưa
Nương
Đọc thêm
by
NGUYỄN VĂN THÁI on 23-09-2023 at 11:36 AM
Nguyên văn bởi
NGUYỄN VĂN THÁI
MƯỢN CỚ KHOE EM
Rủ bạn ngày vui rẽ quán thềm
Giả vờ ăn sáng để người xem
Thuở xưa hương sắc từng là mẫu
Khuôn vẻ bữa nay lại mới tem
Mãi tạc sâu lòng son phấn điểm
Không mòng dạ thỏa mối duyên nhèm
Say lời kể chuyện khi từ giã
Cuộc sống bình yên chẳng nỗi nhem.
Nguyễn Văn Thái
23-9-2023/1019
by
NGUYỄN VĂN THÁI on 23-09-2023 at 10:22 AM
Nguyên văn bởi
NGUYỄN VĂN THÁI
T I Ế N G C H I M H Ỉ T H Ư Ớ C*
Mưa dông ráo lá rừng rồi
Vọng nghe Hỉ Thước* hót lời tâm tư
Phương trời xa lắc… Hình như?
Cầu vồng bảy sắc ẩn mờ…
Chiêm bao!?
Nhân duyên quả kiếp quyện nhau
Phòng thư thoảng gió hương cau hẹn mùa…
Ban mai nắng lụa buông tơ
Gió mây dìu dặt… ý thơ tìm vần
Đọc thêm