Về phamvanta_bn
Thông tin cơ bản
- Ngày sinh
- March 4, 1946 (78)
Chữ ký
Thống kê
Tổng số bài
- Tổng số bài
- 255
- Số bài viết mỗi ngày
- 0,06
Total Thanks
- Total Thanks
- 20.971
-
Thanked 1.135 Times in 246 Posts
Thông tin chung
- Hoạt động cuối
- Hôm nay 10:19 AM
- Tham gia ngày
- 30-06-2013
- Giới thiệu tham gia
- 0
6 Bạn bè
Đang hiển thị từ 1 đến 6 của tất cả 6
by
phamvanta_bn on 04-10-2017 at 09:47 PM
Nguyên văn bởi
Trần Như Chuyên
Lặng thầm
Từ nay mình lại khổ rồi
Nhớ ai... ai nhớ... đứng ngồi... nhớ ai
Mấy năm... chẳng ngắn... chưa dài
Cày đời lên thấy cũng gai góc nhiều
Lặng thầm thương... lặng thầm yêu
Lặng thầm mới hiểu bấy nhiêu lặng thầm
Tìm nhau neo giữa thâm tâm
Bởi chưng thương cả lỗi lầm đó sao
Đau thay ngọn gió qua rào
Có thơm
Đọc thêm
by
phamvanta_bn on 28-03-2016 at 10:35 AM
bọc răng sứ thẩm mỹ toàn hàm là giải pháp giúp bạn giải quyết các vấn đề mất tự tin với hàm răng nhiễm Tetracyline tối và xỉn màu, răng bị ố vàng, hoặc răng của bạn bị khấp khểnh, hô, móm,...Và bạn e ngại vì không có thời gian chỉnh nha, niềng răng? Bạn muốn tìm một giải pháp khác để giải quyết việc bọc răng sứ hay các vấn đề trên để có được nụ cười rạng rỡ nhất!
Xem thêm: cấy ghép implant
Với hệ thống răng toàn sứ được ưa chuộng như Cercon HT, Emax, Venus,
Đọc thêm
by
phamvanta_bn on 17-05-2014 at 10:23 AM
Nguyên văn bởi
Bùi Thanh Thanh Khiết
Chúc mừng
Mừng người bạn mới ra chào
Vườn thơ THI HỮU xôn xao đón chờ
Bốn phương tụ lại bến mơ
Niếm vui ĐỒNG ĐỘI từng giờ sẻ chia
Thanh Thanh Khiết
22.9.2012
Mong bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây
HẸN BẠN
Vần thơ Đồng Đội vẫy chào
Dây tơ nốt nhạc , tình xao xuyến chờ
Chọn người tri kỉ hằng mơ
Xốn xang mặc khách hẹn giờ mừng chia
tri kỉ
Đọc thêm
by
phamvanta_bn on 30-04-2014 at 11:27 PM
Nguyên văn bởi
Phong Trần
11.
Quẩy gánh bôn ba giữa đất trời
Đầm mình mua bán sự giong chơi
Mưu danh chỉ trả ba đồng bạc
Giữ nghĩa xin thâu một cái lời
Ba miền coi tựa bạn mà chơi
Ai hay, ai dở, ai ganh ghét
Mặt kệ… nào so chuyện lỗ - lời.
by
phamvanta_bn on 26-04-2014 at 09:57 PM
Nguyên văn bởi
Huy Thanh
TẶNG GIÀ
---*---
Cửu bát xuân đời ngoại tám mươi
Gối còn rắn chắc miệng tươi cười
Nhìn hoa vẫn muốn tay sờ soạng
Ngắm bướm còn ham mắt chẳng rời
Nghe hội làng bên lòng rạo rực
Thấy chèo phố Núi dạ bồi hồi
Nhờ trời phước ấm ông luôn khỏe
Phật độ tăng dần tớii thập mười.
18/9/2013
Tuyen45
ĐỜI VUI THOẢI MÁI
Tính toán chi nhiều tuổi mấy mươi
Đời vui thoải mái
Đọc thêm