Lá rụng thu rồi anh biết không?
Ngày mai lặng lẽ bước theo chồng
Làm dâu đất khách đùa sương hạ
Ở rễ quê nhà giỡn gió đông
Cậy khói đưa về do cạnh bếp
Nhờ hương tỏa đến bởi trong lồng
Trưa hè nắng đổ mơ hồi tưởng
Lá rụng thu rồi anh biết không!
Trái đu đủ chín trên cây
Tươi ngon mát bổ ngất ngây tình đời
Chỉ nhìn đã thấy thèm rồi
Trái ngon trồng khắp vườn đồi quê ta
Quanh năm kết trái trổ hoa
Bày mâm quả cúng ông bà Tổ Tiên
Đủ đầy như một ước nguyền
Trái hình bồng đảo xếp liền xum xuê
Chỉ nhìn thôi đã thấy mê!