Về Nguyễn Hải Yến
Thông tin cơ bản
Chữ ký
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
Thống kê
Tổng số bài
- Tổng số bài
- 2.885
- Số bài viết mỗi ngày
- 0,61
Total Thanks
- Total Thanks
- 11.056
-
Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
Thông tin chung
- Hoạt động cuối
- 03-08-2018 08:14 PM
- Tham gia ngày
- 27-05-2011
- Giới thiệu tham gia
- 2
6 Bạn bè
Đang hiển thị từ 1 đến 6 của tất cả 6
by
Nguyễn Hải Yến on 06-01-2012 at 09:16 PM
Nguyên văn bởi
Nguyễn Hải Yến
XUÂN VỀ ...
Xuân về vạn nẽo thắm tươi,
Lại thêm một tuổi…tuổi đời vững tin .
Mai đào đua nở lung linh,
Quê nhà vui vẻ, còn mình lại xa .
Hồn trần lạc bước…bôn ba
Buồn vui nước mắt nhạt nhòa tim đau
Xa quê khắc khoải …cơ cầu
Cô phòng xuân đến chuốc sầu…dâng cao
Chồng chềnh rung cảm biết bao
Có ai thấu hiểu má đào hanh heo
Nỗi lòng cứ mãi mang theo
Cũng đành cam chịu bọt bèo phận than
Cho xin một chút
Đọc thêm
by
Nguyễn Hải Yến on 04-06-2011 at 07:44 AM
Nguyên văn bởi
Nguyễn Hải Yến
老 師 你 好 . 很 高 興 認 識 你 , 晚上,祝 你 幸 福 ,
Lǎoshī nǐ hǎo , Hěn gāoxìng rènshi nǐ ,Wǎnshàng, zhù nǐ xìngfú ,
海 燕 .