AN VIÊN
An nhàn vui sống sớm trưa đêm
Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
Thi hào bút phượng hòa vần mát
Họa sỹ que rồng giặm nét êm
Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm
AN VIÊN
2.10.2014
(Ngọn mía lơ lớ lạt đường
Xin người thêm chút ngọt hương đậm đà)
(Lưu thơ bạn)
EM TẬP VẼ TRANH THƠ ...
Một,
hai,
ba
Em nhặt cành hoa
Bốn,
năm,
sáu
Em sắp hình màu
Bảy,
tám,
chín
Vẽ vòm trời xinh
Mười chẳn chục
Soi hồ thấy mình ...
Ngồi gò từng nét ... thân tình thơ ca !
catukaca
11/9/2013
(Lưu thơ bạn)
TẠP THI
Cũng vần cũng tiếng cũng thanh âm
Nắn nót chọn từ vẽ lá cành
Thêm chút gam màu hồng, đỏ, tím
Cho vài đường nét trắng, vàng, xanh
Đường thi tập tọe chưa thành thục
Lục bát non tài chẳng được danh
Cần lắm thầy cô cùng dẫn dắt
Cho trò học hỏi hầu thục thành
catukaca
11/9/2013
(Lưu thơ bạn)