Thống kê nhỏ
Tham gia ngày
02-10-2011
Hoạt động cuối
17-10-2011 10:17 PM
Blog Entries
5
Người ghé thăm gần đây
10 Khách cuối cùng ghé thăm trang này là:
  1.  dulichtanphivan
  2.  emcondzin
  3.  foxdethuong
  4.  goofytongue4792
  5.  lechi123
  6.  micahn
  7.  phamvanta_bn
  8.  Thanhtruc1995
  9.  thuhuong10x
  10.  zozo888
Trang này được ghé thăm 83 lần
Tab Content
Về tôi
Bạn bè
Blog

Về mai bí lù

Thông tin cơ bản

Thống kê

Tổng số bài
Tổng số bài
15
Số bài viết mỗi ngày
0,00
Total Thanks
Total Thanks
46
  • Thanked 87 Times in 14 Posts
Thông tin chung
Hoạt động cuối
17-10-2011 10:17 PM
Tham gia ngày
02-10-2011
Giới thiệu tham gia
0

1 Bạn bè

  1. TRẦN THỊ THANH LIÊMTRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn

    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB

    TRẦN THỊ THANH LIÊM
Đang hiển thị từ 1 đến 1 của tất cả 1

 Xem blog của mai bí lù

Thân mời bùi thanh thanh khiết và các bạn hữu họa thơ đường

by mai bí lù on 04-10-2011 at 12:03 PM
Đây là bài thơ mới nhất của Thi nữ, thuộc LUẬT TRẮC VẦN TRẮC (đúng luật vần ở vần BẰNG, nhưng mai bí lù thích vần ở cả vần TRẮC) . Thân mời các huynh muội "xuất chiêu" nhé! Chúc các bạn thật vui !

NẠN THẤT NGHIỆP (NẠN ĐÓI NGHÈO)
Nghỉ việc lang thang phóng xuống phố
Trong nhà túng thiếu , bỗng dưng nghèo
Con thơ rách rưới quần lỗ chỗ…
Vợ dại lôi thôi mặt bủng beo
Tự trách đời mình

Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại

Thân mời bùi thanh thanh khiết và các bạn hữu họa thơ đường

by mai bí lù on 04-10-2011 at 12:02 PM
Đây là bài thơ mới nhất của Thi nữ, thuộc LUẬT TRẮC VẦN TRẮC (đúng luật vần ở vần BẰNG, nhưng mai bí lù thích vần ở cả vần BẰNG . Thân mời các huynh muội "xuất chiêu" nhé! Chúc các bạn thật vui !

NẠN THẤT NGHIỆP (NẠN ĐÓI NGHÈO)
Nghỉ việc lang thang phóng xuống phố
Trong nhà túng thiếu , bỗng dưng nghèo
Con thơ rách rưới quần lỗ chỗ…
Vợ dại lôi thôi mặt bủng beo
Tự trách đời mình

Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại

thơ vui NGƯỜI ẤY

by mai bí lù on 02-10-2011 at 10:43 PM
NGƯỜI ẤY

Người ấy thường hay khoái cải lương
Xem phim kiếm hiệp có cô nương
Riêng tui thì thích nghe ca nhạc
Nhạc vàng, nhạc sến cũng du dương…

Người ấy thường hay bẹo má tui
Làm tui khóc thét lúc đang vui
Khi ăn nhà hàng kêu…vịt lộn
Bảo rằng “tệ” quá muốn xả xui !

Người ấy nói tui nếu có bầu
Đừng sinh Thị nở

Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại

thơ vui

by mai bí lù on 02-10-2011 at 10:24 PM
NGƯỜI ẤY

Chuyên mục
Chưa phân loại

Thơ đường tếu về tệ nạn xã hội (mai bí lù)

by mai bí lù on 02-10-2011 at 09:03 PM
Quote Nguyên văn bởi mai bí lù Xem bài viết
Nạn kẹtxe

Xe kẹt dài dài thật mệt ghê
Công an đứng ngó lắc đầu chê…
Người đi bên đó ham vượt mức
Kẻ chạy bên đây khoái lấn lề
Ý thức công dân còn kém cỏi
Tầm nhìn thiên hạ vẫn…ngô nghê !
Nếu như tăng thêm trăm chuyến …buýt
Có lẽ ổn ngay mọi vấn đề !


Nạn chôm chỉa

Chẳng biết làm sao cứ phải chôm
Tiền , vàng thiên hạ cứ thèm ôm
Nhiều khi đôi dép còn tha

Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại