Không ngờ Thơ Thu Giang lại hay đến vậy. thế mà lúc nào cũng chỉ viết nhí nhố vái câu. Nghĩ mãi mấy hôm mới có bài họa thế này, mời TG và các bạn xem nhé. Sóng mặt hồ
Mặt hồ sóng sánh nước trong veo
Cây cối dưới hồ vẫy vẫy theo
Tiễn ánh hoàng hôn dần khuất núi
Mơ màng đáy nước bóng trăng treo
Giọt Phai Giọt nắng nhảy nhót bên thềm Giọt lệ* lấp ló mi em ngắn dài
Bây giờ mới nghe giọt phai
Chẳng biết ngắn dài tròn méo ra sao
Đã nghe giọt dương cầm * vút cao trong vắt
Đã nếm giọt cà phê* ngấm chưa tan đắng ngắt
Đã đọc giọt thơ * nhỏ thấm trái tim em
Đã cảm nhận giọt tình* tha thiết nhẹ êm