CHUYỆN TÌNH FACEBOOK
Em đâu rồi giữa hàng nick trắng xanh
Tôi ngóng đợi nên chưa đành tắt máy
Từ bao lâu tâm hồn tôi rất nhạy
Một cái "còm men" cũng đủ đêm nay...
Em đâu rồi con tim héo quắt quay
Đêm cuối thu mưa vầy thêm nỗi nhớ
Không gian buồn như lòng tôi mắc nợ
Góc màn hình câu thơ ướt ngẩn ngơ
Em đâu rồi ? Sao
NẮNG
Muốn hỏi người em nắng bảo gì ?
Hay là giận nắng để chiều đi
Mây che nắng ngủ thuyền xuôi mái
Nắng tỏa hương đưa lúa gọi thì
Bởi nắng say tình vui mấy bận
Nên đời thiếu nắng tủi nhiều khi
Buồn thêm dáng nhỏ hờn mưa nắng
Nắng lại trêu ngươi cứ ở lì ...