Thống kê nhỏ
Tham gia ngày
18-07-2017
Hoạt động cuối
03-02-2022 09:03 AM
Blog Entries
12
Người ghé thăm gần đây
10 Khách cuối cùng ghé thăm trang này là:
  1.  HỒNG THOẠI
  2.  mayxaydungchinhhang
  3.  minhland2345
  4.  Mưa Mùa Hạ
  5.  nguyenxuan
  6.  orchiddl
  7.  quocanh1705ccc1
  8.  Thanhtruc1995
  9.  thylan
  10.  TRẦN THỊ THANH LIÊM
Trang này được ghé thăm 225 lần
Tab Content
Về tôi
Bạn bè
Blog

Về Lãng Tử Phiêu Diêu

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
December 10

Thống kê

Tổng số bài
Tổng số bài
556
Số bài viết mỗi ngày
0,22
Total Thanks
Total Thanks
3.372
  • Thanked 2.889 Times in 555 Posts
Thông tin chung
Hoạt động cuối
03-02-2022 09:03 AM
Tham gia ngày
18-07-2017
Giới thiệu tham gia
1

6 Bạn bè

  1. hồng vyhồng vy đang ẩn

    Bạn Tri Kỷ

    hồng vy
  2. hoanggiaohoanggiao đang ẩn

    Điều Hành Viên

    hoanggiao
  3. Mưa Mùa HạMưa Mùa Hạ đang ẩn

    Bạn Thân

    Mưa Mùa Hạ
  4. Nguyễn Hải YếnNguyễn Hải Yến đang ẩn

    Bạn Tri Kỷ

    Nguyễn Hải Yến
  5. Tuyết MaiTuyết Mai đang ẩn

    Bạn Mới

    Tuyết Mai
  6. vancali96vancali96 đang ẩn

    Bạn Tri Kỷ

    vancali96
Đang hiển thị từ 1 đến 6 của tất cả 6

 Xem blog của Lãng Tử Phiêu Diêu

Thơ Đường luật Nguyên Xuân

by Lãng Tử Phiêu Diêu on 22-07-2017 at 05:29 PM
Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
Xin mạn phép họa bài UỔNG của Chị Xuân nhé!

ĐỜI HOA
Hoa đời nẩy nở thắm tình mơ
Lởn vởn Bướm Ong sấp ngữa chờ
Đảo lượt nhiều vòng mong thụ phấn
Xoay chiều lắm bận đợi duyên thơ
Trêu người chảnh chọe khoe màu thắm
Ghẹo kẻ mè nheo khép sắc hờ
Chợt hết xuân thời lòng luyến tiếc
Ôm sầu tím dạ chết đường tơ. (NHC)
Chuyên mục
Chưa phân loại

TRANG THƠ HƯƠNG MÙA HẠ

by Lãng Tử Phiêu Diêu on 22-07-2017 at 01:22 PM
Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
CHÔNG CHÊNH
Dòng mơ cuộn chảy nhạt nhòa
Chông chênh sầu muộn vỡ òa lòng đau
Hanh hao một nhánh úa màu
Tàn rơi cánh mỏng nát nhàu gió đưa
Còn đâu hương sắc ngày xưa
Thời gian lắng đọng cơn mưa não nề
Hàng cau xơ xác lê thê
Trầu không với lấy câu thề chơ vơ
Thuyền mơ ngập ánh trăng mơ
Mà sao tình vẫn hững hờ thiên thu…(NHC)
Chuyên mục
Chưa phân loại

THƠ LÃNG TỬ PHIÊU DIÊU

by Lãng Tử Phiêu Diêu on 22-07-2017 at 01:06 PM
Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
HẠ VỀ
Hạ về biển cũng chao mình
Gió ru rợp bến bóng hình thoáng xa
Du dương con sóng reo ca
Lăn tăn ôm trọn bãi xa bãi gần
Bờ cát trắng mịn dấu chân
Muống biển nở nụ tím chân trời chiều
Se se đắp đắp chắt chiu
Dã tràng se cát buồn hiu...ngờ ngàng
Hàng dương vi vút mênh mang
Hải Âu đan cánh về đàn chiều buông
Vầng trăng treo ngược

Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại

THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG

by Lãng Tử Phiêu Diêu on 22-07-2017 at 01:06 PM
Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
BUỒN
Buồn lan nỗi nhớ không tên
Mây trời sám xịt…Nhạn quên đường về
Sóng tràn bờ cát vật vờ
Dã tràng se cát chơ vơ phận đời
Dấu chân cổ tích phai phôi
Rong rêu sỏi đá…lệ rơi tím hồn
Bao giờ xoay chuyển càn khôn
Quan san lại thắm…hư không lại nồng???
Chuyên mục
Chưa phân loại

Thơ Hoàng Giao

by Lãng Tử Phiêu Diêu on 22-07-2017 at 01:05 PM
Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
BIỂN ĐỜI
Biển đời muôn nẻo mông lung
Dậy lòng sóng cuộn chập chùng chơi vơi
Chông chênh méo bóng trăng ngời
Hạc kêu đêm vọng đơn côi bóng gầy
Sao giăng đếm nổi đắng cay
Ẩn sầu nhuận sắc áng mây lạc đàn
Nặng chìm dấu tích dã tràng
Gió nâng biển phủ…bẻ bàng bể dâu
Đêm buông sóng vỗ bạc đầu
Thuyền tình buốt giá tím sầu thiên thu.(NHC)
Chuyên mục
Chưa phân loại