HOA NGỌC BÚT
Loài hoa Ngọc bút trắng tinh
Thả hồn thơ mộng ấm tình em trao
Sắc hương ngát tỏa ngạt ngào
Duyên tình trong trắng thấm vào hồn thơ
HOA NGỌC BÚT
Loài hoa Ngọc bút trắng tinh
Thả hồn thơ mộng ấm tình em trao
Sắc hương ngát tỏa ngạt ngào
Duyên tình trong trắng thấm vào hồn thơ
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 15-09-2011 lúc 11:52 AM
HOA MƯỚP HƯƠNG
Rung rinh dưới ánh bình minh
Hoa vàng cánh mỏng, lung linh khoe mình
Nhụy hoa xinh thật là xinh
Bướm ong tìm đến thực tình say sưa
Trưa hè bướm lượn... gió đưa
Mùi hương ngào ngạt bướm chưa muốn về
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 15-09-2011 lúc 11:54 AM
HOA GIẤY
Hè vè rộn rã tiếng ve
Ban công hoa giấy đỏ khoe sắc tình
Đu đưa theo gió rất xinh
Ngợp trong sắc thắm lung linh tình đời
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 15-09-2011 lúc 11:59 AM
HOA MỒNG TƠI
Mồng tơi ngả dáng khoe mình
Chùm hoa tim tím xinh xinh tuyệt vời
Vươn mình trãi nắng giữa trời
Bát canh cua nhớ mông tơi thêm vào
HOA ỚT
Một mình em đứng nhỏ xinh
Rung rinh trước gió thiệt tình đẹp ghê
Càng ngắm lại thấy càng mê
Loài hoa giản dị, người về nhớ chăng?
HOA MÀO GÀ
Loài hoa tên gọi mào gà
Màu sắc rực rỡ thật là đẹp xinh
Ven đường mọc đứng một mình
Tiện tay chụp lấy thật tình cũng hay
Cây hoa mào gà (Celosia cristata) thuộc họ Dền. Lá có các loại màu đỏ sẫm, xanh, xanh vàng, xanh đỏ, hoa mọc tập trung ở đỉnh như mào gà. Màu hoa cũng rất nhiều loại, thường gặp là màu ngọn lửa, còn có các màu khác như tím, vàng da cam, trắng, vàng đỏ. Hoa mào gà nguyên sản ở Ấn Độ.
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 16-09-2011 lúc 03:30 PM
HOA DÂU DA XOAN
Mùa hè ngả dáng ven đàng
Li ti hoa trắng rộn ràng thôn quê
Tháng năm dưới nắng vàng hoe
Hương thơm dịu nhẹ, tiếng ve rộn ràng
Trắng ngà trong gió mênh mang
Dâu da xoan đẹp, xốn xang trong lòng
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 16-09-2011 lúc 03:47 PM
HOA TRÚC ANH ĐÀI
Cánh hoa mỏng mảnh vàng hoe
Khoe mình dưới nắng mùa hè xanh tươi
Bông hoa đang chúm nụ cười
Rung rinh trước gió hương vời tỏa lan
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 16-09-2011 lúc 03:55 PM
Hoa dại
HOA THẦU DẦU TÍA DẠI
Ven đàng nở rộ chùm hoa
Mang tên hoa dại, nhưng mà mộng mơ
Nhành hoa nhỏ đẹp bất ngờ
Hương dìu dịu tỏa bến bờ thân thương
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 18-09-2011 lúc 12:06 PM
Hoa dại
Có nhiều hoa dại không tên
Nở ra tươi rói đẹp bên đường làng
Hương hoa thơm tỏa nhẹ nhàng
Dịu êm phảng phất mênh mang chiều tà
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 18-09-2011 lúc 12:10 PM