HOA SỨ
Nhớ câu hoa sứ nhà nàng
Trong lòng xao xuyến rộn ràng làm sao
Từng chùm hoa đẹp biết bao
Hương thơm mát dịu, nao nao tình đời
HOA SỨ
Nhớ câu hoa sứ nhà nàng
Trong lòng xao xuyến rộn ràng làm sao
Từng chùm hoa đẹp biết bao
Hương thơm mát dịu, nao nao tình đời
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 18-09-2011 lúc 03:28 PM
Hoa muồng dại
Chùm hoa nở giữa mênh mang
Đài hoa vàng nhạt bên đàng nở tung
Nắng nồng theo cánh gió rung
Đây hoa muồng dại ngại ngùng chi em
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 18-09-2011 lúc 12:13 PM
Hoa dại
vnthihuu.net/attachment.php?attachmentid=213
Hoa xương ma
Mình em đứng giữa rừng hoang
Xương ma tên gọi, ở làng quê tôi
Hiên ngang nở giữa đất trời
Cánh hoa tí xíu giữa đời mênh mang
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 18-09-2011 lúc 12:36 PM
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 17-09-2011 lúc 04:13 PM
HOA ĐỊA LAN
Địa lan hoa tím nhụy vàng
Vươn mình tạo dáng dịu dàng xuyến xao
Cánh hoa tím biếc biết bao
Đẹp hồn thơ mới, nao nao cõi đời
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 18-09-2011 lúc 12:39 PM
HOA TI GÔN
Ti gôn hoa bé đẹp hồn thơ
Trước gió lung linh vẻ mộng mơ
Sắc nét thân tình xao xuyến dạ
Tỏa ngát hương đời ướp duyên tơ
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 17-09-2011 lúc 01:04 PM
HOA KHẾ
Bình minh hé nở nụ khế xinh
Lan tỏa hương đời gió lung linh
Tríu trít trên cành vương mộng tưởng
Lời thơ phác họa đẹp quê mình
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 17-09-2011 lúc 04:24 PM
HOA TỨ QUÍ
Quanh năm hoa nở rộ cành cao
Sắc đỏ, vàng tươi đẹp ngàn sao
Xuân hạ thu đông xao xuyến lạ
Loài hoa thơm dịu đắm màng mơ
Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 17-09-2011 lúc 04:29 PM