+ Trả lời chủ đề
Trang 48/64 ĐầuĐầu ... 38 46 47 48 49 50 58 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 471 tới 480 của 639

Chủ đề: Gió Bụi - Đường Luật

  1. #471
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    ƯỚC CHỌN

    Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
    Dù hay dở mấy cũng như đùa
    Bao lần bí chữ vần xem đểu
    Bấy lượt ngu lời nghĩa trở chua
    Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
    Tè he bởi ý nhạt trong mùa
    Thôi đành tự đóng khung trời để
    Mọi ngõ say về hết thuở tua

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 19-07-2017 lúc 06:03 PM
    oo0oo

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #472
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    ƯỚC CHỌN

    Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
    Dù hay dở mấy cũng như đùa
    Bao lần bí chữ vần xem đểu
    Bấy lượt ngu lời nghĩa trở thua
    Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
    Tè he bởi ý nhạt trong mùa
    Thôi đành đóng cả khung trời chữ
    Để giấc say về chọn chỗ tua

    Lê Thu Trang
    Cùng đua

    Tao đàn rủ bạn bút cùng đua
    Biển chữ hè nhau mặc sức đùa
    Chẳng lẽ thêu vần kêu khế ngọt
    Hay là gợi ý bảo phèn chua
    Đành cho lái giữ , trâu tìm cột
    Phải nghĩ buồm căng , gió nghịch mùa
    Ngũ độ càng chơi càng bổ óc
    Không hề lú lẫn ... sợ mành tua

    Vancali 7.19.17

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #473
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    ƯỚC CHỌN

    Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
    Dù hay dở mấy cũng như đùa
    Bao lần bí chữ vần xem đểu
    Bấy lượt ngu lời nghĩa trở chua
    Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
    Tè he bởi ý nhạt trong mùa
    Thôi đành tự đóng khung trời để
    Mọi ngõ say về hết thuở tua

    Lê Thu Trang



    Cùng đua

    Tao đàn rủ bạn bút cùng đua
    Biển chữ hè nhau mặc sức đùa
    Chẳng lẽ thêu vần kêu khế ngọt
    Hay là gợi ý bảo phèn chua
    Đành cho lái giữ , trâu tìm cột
    Phải nghĩ buồm căng , gió nghịch mùa
    Ngũ độ càng chơi càng bổ óc
    Không hề lú lẫn ... sợ mành tua

    Vancali 7.19.17





    Dỗ bạn ra vào thử sức đua
    Tình sâu tựa biển chứ không đùa
    Khi mời gõ tứ hình như mặn
    Thuở buộc xem bài có lẽ chua
    Đến lẵng đường thi nào đủ lực
    Cầm ca lục bát chửa đông mùa
    Ừ thôi đã vậy mà theo đuổi
    Dẫu ở xa gần cứ chọn tua

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 19-07-2017 lúc 09:31 PM
    oo0oo

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #474
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    KỂ CHI TIỀN

    Nàng Trang họ bảo nết na hiền
    Chút tội ăn hàng nỏ cữ kiêng
    Tám bữa hoài thăm quầy cạnh biển
    Ba ngày lại đảo gánh ngoài hiên
    Âm thầm gỏi mực tha hồ nghiến
    Lặng lẽ tên bồi thoải mái biên
    Vẫn thể thao đều sau trận chiến
    Lòng vui rộn sướng dẫu hao tiền.

    Gió Bụi
    07182017



    BIẾT


    Gió Bụi từ lâu đã bảo hiền
    Nhưng mà thế sự chẳng hề kiêng
    Đôi lần hớn hở nhìn ra ngõ
    Những buổi âu sầu đứng tựa hiên
    Chữ chọn tưng bừng câu cú trải
    Thơ làm cẩn thận lỗi lầm biên
    Tâm lòng thoải mái vui bè bạn
    Giúp đỡ nhiều công nỏ nhận tiền./.

    TXS 19/7/2017


    KHỔ

    Gió hiểu giùm tâm cũng thiệt hiền
    Nhưng nào thấu kỹ chuyện tình kiêng
    Nhờ thơ khắc khoải đầy đôi liễn
    Gõ tứ âm thầm đủ một hiên
    Gác nhỏ trăng mờ đêm vẫn hiện
    Duyên gầy ngõ vắng mộng còn biên
    Nhiều khi tủi phận trên đường tiến
    Đã đợi hoài lương hỏng thấy tiền

    Lê Thu Trang
    THẦY SINH

    Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
    Đức độ anh hào cũng nể kiêng
    Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
    Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
    Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
    Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
    Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
    Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

    Gió Bụi
    07192017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 21-07-2017 lúc 02:37 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #475
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    BIẾT


    Gió Bụi từ lâu đã bảo hiền
    Nhưng mà thế sự chẳng hề kiêng
    Đôi lần hớn hở nhìn ra ngõ
    Những buổi âu sầu đứng tựa hiên
    Chữ chọn tưng bừng câu cú trải
    Thơ làm cẩn thận lỗi lầm biên
    Tâm lòng thoải mái vui bè bạn
    Giúp đỡ nhiều công nỏ nhận tiền./.

    TXS 19/7/2017


    KHỔ

    Gió hiểu giùm tâm cũng thiệt hiền
    Nhưng nào thấu kỹ chuyện tình kiêng
    Nhờ thơ khắc khoải đầy đôi liễn
    Gõ tứ âm thầm đủ một hiên
    Gác nhỏ trăng mờ đêm vẫn hiện
    Duyên gầy ngõ vắng mộng còn biên
    Nhiều khi tủi phận trên đường tiến
    Đã đợi hoài lương hỏng thấy tiền

    Lê Thu Trang


    THẦY SINH

    Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
    Đức độ anh hào cũng nể kiêng
    Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
    Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
    Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
    Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
    Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
    Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

    Gió Bụi07192017



    NGỠ

    Vẫn ước Thầy Sinh khỏe mạnh hiền
    Cơm ngày đủ bữa chớ đừng kiêng
    Đường thi đẹp chữ mời trăng gió
    Lục bát êm lời trải ngõ hiên
    Gửi những vần hay nhiều bạn nhớ
    Xem từng luật dở ít người biên
    Còn ham xướng họa cho màu nghĩa
    Rộng cả trời xuân ngỡ núi tiền

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  11. #476
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết
    THẦY SINH

    Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
    Đức độ anh hào cũng nể kiêng
    Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
    Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
    Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
    Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
    Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
    Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

    Gió Bụi07192017\

    NGỠ

    Vẫn ước Thầy Sinh khỏe mạnh hiền
    Cơm ngày đủ bữa chớ đừng kiêng
    Đường thi đẹp chữ mời trăng gió
    Lục bát êm lời trải ngõ hiên
    Gửi những vần hay nhiều bạn nhớ
    Xem từng luật dở ít người biên
    Còn ham xướng họa cho màu nghĩa
    Rộng cả trời xuân ngỡ núi tiền.

    Lê Thu Trang
    VỐN DĨ HIỀN

    Vốn dĩ Trần Sinh quả thật hiền
    Nên giờ vợ nói phải dùng kiêng
    Dăm kỳ sáu bận lau nhà cửa
    Bảy tháng đôi ngày dọn chỗ hiên
    Ngủ ngáy rời chia lời đã dặn
    Ăn nằm cách biệt sổ đà biên
    Khi nào thoải mái thì kêu gọi
    Mọi thứ cùng vui sẽ thưởng tiền./.

    TXS 20/7/2017

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #477
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    NGHE

    Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
    Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
    Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
    Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
    Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
    Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
    Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
    Tình thâm đã chọn sá chi tiền

    Lê Thu Trang
    GIÓ

    Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
    Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
    Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
    Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
    Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
    Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
    Âm thầm dốc lực công tràn biển
    Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
    HỒNG THOẠI 20.7.17

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #478
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi

    THẦY SINH

    Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
    Đức độ anh hào cũng nể kiêng
    Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
    Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
    Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
    Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
    Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
    Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

    Gió Bụi 07192017
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang

    NGỠ

    Vẫn ước Thầy Sinh khỏe mạnh hiền
    Cơm ngày đủ bữa chớ đừng kiêng
    Đường thi đẹp chữ mời trăng gió
    Lục bát êm lời trải ngõ hiên
    Gửi những vần hay nhiều bạn nhớ
    Xem từng luật dở ít người biên
    Còn ham xướng họa cho màu nghĩa
    Rộng cả trời xuân ngỡ núi tiền.

    Lê Thu Trang
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh

    VỐN DĨ HIỀN

    Vốn dĩ Trần Sinh quả thật hiền
    Nên giờ vợ nói phải dùng kiêng
    Dăm kỳ sáu bận lau nhà cửa
    Bảy tháng đôi ngày dọn chỗ hiên
    Ngủ ngáy rời chia lời đã dặn
    Ăn nằm cách biệt sổ đà biên
    Khi nào thoải mái thì kêu gọi
    Mọi thứ cùng vui sẽ thưởng tiền./.

    TXS 20/7/2017
    TRÊU CỤ GIÓ

    Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
    Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
    Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
    Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
    Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
    Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
    Hễ gặp người ta thường ám ảnh
    Vì ông khéo giữ một quan tiền.

    DCHL

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #479
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết






    TRÊU CỤ GIÓ

    Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
    Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
    Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
    Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
    Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
    Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
    Hễ gặp người ta thường ám ảnh
    Vì ông khéo giữ một quan tiền.

    DCHL


    Chẳng kiêng

    Từ lâu đã biết Bụi không hiền
    Lỗi bắt cho dù bạn chẳng kiêng
    Điệp ngữ chân quì lau góc tủ
    Song vần ổng phạt quét hàng hiên
    Nàng Trang mấy lượt đà tên giữ
    Lão Đức đôi lần bị sổ biên
    Xướng họa thơ đường chi khổ não
    Mà đâu có được trả xu tiền

    Vancali 7.20.17
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 21-07-2017 lúc 07:10 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #480
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    ĐỢI

    Dạ Cổ nhà ta cứ ngỡ hiền
    Nhưng đào ả hát cũng đều kiêng
    Vì thơ nhẹ hẫng theo làn gió
    Bởi chữ thâm trầm đọng mái hiên
    Dệt ý chưa tròn trăm kẻ lĩnh
    Thêu tình chửa vẹn khối nàng biên
    Bài ca vở kịch tha hồ diễn
    Lão chỉ ngồi xem đợi đếm tiền.

    Gió Bụi
    07202017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 21-07-2017 lúc 03:02 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 48/64 ĐầuĐầu ... 38 46 47 48 49 50 58 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình