+ Trả lời chủ đề
Trang 57/64 ĐầuĐầu ... 7 47 55 56 57 58 59 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 561 tới 570 của 639

Chủ đề: Gió Bụi - Đường Luật

  1. #561
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    ĐỐI HỌA

    Hữu hảo đan vần ngọt quá thôi
    Ngày chưa tắt lịm đã mơ rồi
    Thầy Sinh nhã nhặn gom từ kết
    Bác Thoại âm thầm thả chữ trôi
    Trải ý cho tình đơm những nụ
    Bày câu để nghĩa đượm muôn chồi
    Hoa Quỳnh ngả bóng vầng trăng quyện
    Nũng nịu Mây hồng ửng nét môi.

    Gió Bụi 12082017


    NGHE ĐỒN

    Nghe đồn chỉ thích ậm ừ thôi
    Dẫu ngó và xem bởi lặn rồi
    Chắc tại bài đưa hờ hững thả
    Hay là kiểu viết dễ dàng trôi
    Đau lòng biển rộng hờn mây nắng
    Tủi bạn trời cao dỗi búp chồi
    Khắp nẻo dường như thầm lặng lẽ
    Thơ đề cảm giác bọt bèo môi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 09-12-2017 lúc 01:08 PM
    oo0oo

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #562
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts


    ĐỐI HỌA

    Hữu hảo đan vần ngọt quá thôi
    Ngày chưa tắt lịm đã mơ rồi
    Thầy Sinh nhã nhặn gom từ kết
    Bác Thoại âm thầm thả chữ trôi
    Trải ý cho tình đơm những nụ
    Bày câu để nghĩa đượm muôn chồi
    Hoa Quỳnh ngả bóng vầng trăng quyện
    Nũng nịu Mây hồng ửng nét môi.

    Gió Bụi 12082017


    NGHE ĐỒN

    Nghe đồn chỉ thích ậm ừ thôi
    Dẫu ngó và xem bởi lặn rồi
    Chắc tại bài đưa hờ hững thả
    Hay là kiểu viết dễ dàng trôi
    Đau lòng biển rộng hờn mây nắng
    Tủi bạn trời cao dỗi búp chồi
    Khắp nẻo dường như thầm lặng lẽ
    Thơ đề cảm giác bọt bèo môi

    Lê Thu Trang



    GÕ ĐẠI

    Cũng định vui vầy chỉ ít thôi
    Vài câu bỏ ngõ lại ngu rồi
    Anh cười tứ dở lòng nghe dỗi
    Chị bảo thơ cùn ý đã trôi
    Muốn sửa e lời không đẹp chữ
    Bày ra ngại tiếng chẳng yên chồi
    Ta đành gõ đại dù chưa biết
    Họ mãi chê mà chẳng ngớt môi

    Như Quỳnh :'(
    Lần sửa cuối bởi nhuquynh; 09-12-2017 lúc 07:52 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  5. #563
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    ĐỐI HỌA

    Hữu hảo đan vần ngọt quá thôi
    Ngày chưa tắt lịm đã mơ rồi
    Thầy Sinh nhã nhặn gom từ kết
    Bác Thoại âm thầm thả chữ trôi
    Trải ý cho tình đơm những nụ
    Bày câu để nghĩa đượm muôn chồi
    Hoa Quỳnh ngả bóng vầng trăng quyện
    Nũng nịu Mây hồng ửng nét môi.

    Gió Bụi 12082017


    NGHE ĐỒN

    Nghe đồn chỉ thích ậm ừ thôi
    Dẫu ngó và xem bởi lặn rồi
    Chắc tại bài đưa hờ hững thả
    Hay là kiểu viết dễ dàng trôi
    Đau lòng biển rộng hờn mây nắng
    Tủi bạn trời cao dỗi búp chồi
    Khắp nẻo dường như thầm lặng lẽ
    Thơ đề cảm giác bọt bèo môi

    Lê Thu Trang



    GÕ ĐẠI

    Cũng định vui vầy chỉ ít thôi
    Vài câu bỏ ngõ lại ngu rồi
    Anh cười tứ dở lòng nghe dỗi
    Chị bảo thơ cùn ý đã trôi
    Muốn sửa e lời không đẹp chữ
    Bày ra ngại tiếng chẳng yên chồi
    Ta đành gõ đại dù chưa biết
    Họ mãi chê mà chẳng ngớt môi

    Như Quỳnh :'(





    LẠNH

    Sang chiều giọt nắng khẽ khàng thôi
    Bởi những ngày xưa quạnh vắng rồi
    Núi vẫn yên ngồi chờ nguyệt tỏa
    Sông còn nhẹ vỗ ngóng mùa trôi
    Đau nhành phượng đỏ vừa tuôn lá
    Xót cảnh bàng xanh đã rụng chồi
    Cảm giác hoàng hôn về lạc lõng
    Âm thầm giữa lúc lạnh bờ môi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 09-12-2017 lúc 07:55 PM
    oo0oo

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #564
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28




    10. ĐƯA ĐẨY

    Lặng lẽ mây ngàn ngả dáng yêu
    Thềm xưa gió khẽ đẩy đưa chiều
    Trông hàng liễu rủ hồn say đắm
    Ngỡ bước em về dạ đổ xiêu
    Mỗi độ trăng rằm loang tỏa sáng
    Là khi biển nhớ cuộn lên nhiều
    Đêm dài khắc khoải niềm tâm sự
    Cách biệt đôi đường bởi chữ kiêu.

    Gió Bụi
    12132017

    KỶ NIỆM XƯA
    (Bài xướng)

    Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
    Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
    Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
    Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
    Xẻ vực nên làm đau đớn quá
    Ngăn sông để phải xót xa nhiều
    Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
    Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

    Vancali 11.20.17
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #565
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    KỶ NIỆM XƯA

    Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
    Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
    Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
    Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
    Xẻ vực nên làm đau đớn quá
    Ngăn sông để phải xót xa nhiều
    Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
    Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu.

    Vancali 11.20.17



    10. ĐƯA ĐẨY

    Lặng lẽ mây ngàn ngả dáng yêu
    Thềm xưa gió khẽ đẩy đưa chiều
    Trông hàng liễu rủ hồn say đắm
    Ngỡ bước em về dạ đổ xiêu
    Mỗi độ trăng rằm loang tỏa sáng
    Là khi biển nhớ cuộn lên nhiều
    Đêm dài khắc khoải niềm tâm sự
    Cách biệt đôi đường bởi chữ kiêu.

    Gió Bụi
    12132017




    11. KHUẤY ĐỘNG

    Em dường khuấy động cõi trời yêu
    Gót nhẹ nhàng qua mỗi buổi chiều
    Rạng rỡ đường hoa làm trí biểu
    Êm đềm dáng ngọc nhủ lòng xiêu
    Hàn nhân bỗng cảm hồn thôi yếu
    Lãng tử thầm nghe dạ nhớ nhiều
    Chẳng có đoàn quân hầu võng kiệu
    Quanh nàng vẫn ngập sắc màu kiêu.
    HỒNG THOẠI 14.12.17



    Kỷ niệm yêu

    Kỷ niệm hôm nào nhận tiếng yêu
    Đồi thông hai đứa ngắm mây chiều
    Cho đôi mắt đẹp vờn tay yếu
    Để loạn tóc dài cuộn bóng xiêu
    Rộn rã buồng tim mơ ước thiếu
    Du dương nốt nhạc ngóng trông nhiều
    Giờ đây cách biệt buồn môi mếu
    Biết thế xưa mình ... bớt tự kiêu !

    Vancali 12.14.17


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #566
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    CẢI CÁCH

    Quốc ngữ ai ngờ lại chuyển thay
    Làm cho quẩn trí lẫn đêm ngày
    Vần ôn độ ấy dông dài đổi
    Chữ học năm nào nhấp nhỏm bay
    Những kẻ ê chề than tại hắn
    Nhiều ông khiếm nhã bảo do mày
    Đau lòng cải tiến xa nguồn cội
    Tiếng Việt bao đời đã lủng lay.

    Gió Bụi
    12182017


    Họa bài Trăn Trở của thầy Về Miền Trung Vmt
    ----------

    TRĂN TRỞ

    Chữ viết bây giờ liệu đổi thay...?
    Vần thơ để lại sống bao ngày
    Công trình mấy vụ hòa mưa chảy
    Tác phẩm bao mùa quyện gió bay
    Sách nọ nhòe trang trò cạo giấy
    Nhà kia lỗi đạo cháu xưng mày
    Ngàn năm lễ nghĩa nay ruồng bỏ
    Xã hội buông tuồng giữa lất lay.

    VMT 03/12/2017
    -----

    PHẢI LÀM SAO

    Nực cười quốc ngữ lại đòi thay
    Để đắng dòng thơ của những ngày
    Thấy bảo nhiều anh tìm nước chạy
    Nghe đồn lắm chị kiếm đường bay
    Yêu cầu mới phát bầm da dẻ
    Kiến nghị vừa ban tím mặt mày
    Biết phải làm sao cho khỏi sốc
    Thương tuồng chữ cũ chẳng hề lay

    Hoàng Giao
    3/12/2017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #567
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    LẠNH LẼO

    Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
    Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
    Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
    Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
    Vòng tay đã mất tình sai nẻo
    Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
    Ủ những niềm riêng vào gối mộng
    Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

    Gió Bụi
    12292017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 30-12-2017 lúc 10:08 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #568
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết


    LẠNH LẼO

    Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
    Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
    Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
    Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
    Vòng tay đã mất tình sai nẻo
    Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
    Ủ những niềm riêng vào gối mộng
    Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

    Gió Bụi
    12292017
    1.Nhớ

    Đêm thường nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Mãi tưởng người xưa tận góc trời
    Xóm cũ bao chiều ngơ ngẩn đợi
    Cơn buồn lắm buổi thẫn thờ rơi
    Hờn trăng bóng vẫn giăng mờ nẻo
    Dỗi phận sầu luôn phủ kín đời
    Khẽ hỏi hồn sao tình nặng vướng?
    Như ngàn sóng cợt giữa trùng khơi.


    Hồng Vy
    30-12-2017

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #569
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    3 - RỰC ÁNH TRỜI

    (Họa bài: Lạnh lẽo của Gió Bụi)

    Đông còn mải miết ngóng chiều vơi
    Đã thấy ngoài kia rực ánh trời
    Báo cảnh hoa ngời tha thiết gọi
    Trao hồn nhụy thắm nhẹ nhàng rơi
    Mơ màng đón hẹn êm đềm bóng
    Náo nức chờ mong rộn rã đời.
    Én vội lao mình đo bến trải
    Trông từng vạt nắng ngập tràn khơi.

    Mạnh Kỷ
    30/12/2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #570
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Gió Bụi

    LẠNH LẼO

    Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
    Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
    Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
    Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
    Vòng tay đã mất tình sai nẻo
    Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
    Ủ những niềm riêng vào gối mộng
    Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

    Gió Bụi
    12292017

    4. GỐI MỘNG

    Gối mộng bao ngày cũng chửa vơi
    Vì chưng lạnh lẽo khắp phương trời
    Đêm nằm thấp thỏm mơ nàng đợi
    Chỗ hẹn vui vầy bỏ tuyết rơi
    Thả chữ về mau tình ái bạn
    Chờ câu sưởi ấm dạ tâm đời
    Xin đừng trải những chiều sương lặng
    Cánh hạc la đà giữa biển khơi./.

    TXS 31/12/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 31-12-2017 lúc 12:18 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 57/64 ĐầuĐầu ... 7 47 55 56 57 58 59 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình