Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2011
Bài gửi : 3.355
Thanks
38.683
Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
Blog Entries14
Nguyên văn bởi DNT Xem bài viết
Cá thu kho nước dừa
Xin chừa em một lát
Bới bát cơm thật to
Ăn no lấy lại sức
Lao lực quá quên lửng
Khi nay bận việc mưu sinh, quên bẵng cả việc vào thăm thi hữu, xin cảm thông cho đệ, gặp nhau cười trừ, giận gì cũng quên, tính người mình là vậy mà...
Cùng xơi cơm với cá thu
Ầu ơ nhớ cánh võng ru xưa ngày....
"Thy Lan kho một nồi cá thu to để đãi cả nhà mình ăn cơm đó! Mời Anh chị Huy Thanh Lệ Hà, hai bạn DNT, Thu Giang từ xa về và cả nhà cùng vào xơi cơm ạ!"
Ngon quá... em Thy Lan ui, cho chị L ăn ké với.... ngon quá, he he....
Nguyên văn bởi
thylan
Hôm nay Thy Lan vào bếp
Để làm món cá thu kho
Nhờ chị Hà chỉ bảo cho
Ráng làm ngon thiệt là ngon
Có bạn thân tình ghé chơi
Hai người mãi tận xa xôi
Cả nhà cùng xơi cơm nhé!
Cơm ngon ăn hết cả nồi
Món ăn dân dã quê nhà
Dù đi khắp nẻo san hà
Đầy những của ngon vật lạ
Chẳng bằng đặc sản quê ta!
Thy Lan kho một nồi cá thu to để đãi cả nhà mình ăn cơm đó! Mời Anh chị Huy Thanh Lệ Hà, hai bạn DNT, Thu Giang từ xa về và cả nhà cùng vào xơi cơm ạ!
Thy Lan
TÌNH TRI NGỘ
Chàng thuyền trưởng
lái tàu xa tổ quốc
vẫn thầm nghe
tiếng cuốc vọng quê hương
Nhìn ánh trăng chiếu sáng
giữa đêm trường
mong hội ngộ
bao vòng tay thương mến
Tàu viễn dương
mỗi lần anh cặp bến
lại hướng về,
nhớ đến mái nhà xưa
Diễn Đàn Thi Hữu
chờ đợi sớm trưa
dùng cá thu
do Thy Lan chiêu đãi
Tình của anh
mọi người đều nhớ mãi
với con tàu
anh lái vượt trùng dương
Sóng biển ru vang vọng
mọi nẻo đường
chân tình ấy
ngàn phương đều ghi nhớ.
Lệ Hà
Mèng ơi ..... cả nhà ăn cơm với cá kho ngon lành rôm rả thế này mà giờ mình mới biết chứ ...........
Chủ Nhật đi tặng xe
Nghỉ vài ngày cho khỏe
Thứ Năm đi mổ mắt
Chiều về ăn cá kho
với cả nhà Thi Hữu
Ngon... ngon thật là ngon ...
MM
Lần sửa cuối bởi maimo; 03-07-2014 lúc 05:00 PM