+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Trương Minh Thuận - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    Trương Minh Thuận - Thơ tuyển chọn

    Tác giả TRƯƠNG MINH THUẬN
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :


    01. Giọt máu Hoàng Sa
    02. Cây dừa quê nội

    03. Khát vọng Bạc Liêu
    04. Gởi Tiền Giang

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    GIỌT MÁU HOÀNG SA



    (KÍNH TẶNG CÁC ANH CHIẾN SĨ ĐANG LÀM NHIỆM VỤ Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA.)


    Mẹ Tổ Quốc đã đêm ngày che chở
    Để cho tàu lướt sóng vượt trùng khơi
    Nước biển mặn kết tinh thành nỗi nhớ
    Gửi các con sức mạnh giữ đất trời.


    Ai rong ruổi khắp mọi miền đất nước
    Nghe bao lời thủ thỉ của Hoàng Sa?
    Con sóng dữ cứ đêm ngày ập đến
    Muốn nhấn chìm từng hòn đảo quê ta.


    Ai đã nếm vị mặn nồng của biển
    Có phải chăng dòng máu đỏ hòa vào?
    Anh ngã xuống gối đầu trên biển cả
    Mẹ ở nhà giấu kín những nỗi đau.


    Thương dãy đất mang dáng hình chữ S
    Có một phần là khúc ruột Hoàng Sa
    Nơi hải đảo sắc cờ bay phấp phới
    Mang hồn thiêng của sông núi quyện hòa.
    12/06/2014
    Hương Dừa ( Trương Minh Thuận )
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  4. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÂY DỪA QUÊ NỘI


    Có tự bao giờ những thân dừa quê nội?
    Mấy đời qua bám đất giữ làng
    Trước họng súng của quân thù tàn bạo
    Dừa đứng giữa trời bất khuất, hiên ngang

    Có tự bao giờ những rặng dừa quê nội?
    Lá xanh tươi che bước quân hành
    Đêm Bến Tre nghe khúc tình ca Đồng Khởi
    Dừa xạc xào những cung bậc đàn tranh

    Có tự bao giờ những bóng dừa quê nội?
    Giữa trưa hè ru giấc ngủ tuổi thơ
    Tôi lớn lên bước vào đại học
    Vẫn nhớ hoài lời mẹ hát ầu…ơ…

    Em hát lý Cái Mơn dưới rừng dừa quê nội
    Gió vuốt ve mái tóc em cười
    Thiếu nữ Bến Tre hay nàng Nguyệt Nga kiều diễm?
    Làm xao xuyến lòng chàng thi sĩ tuổi đôi mươi

    Có tự bao giờ những hàng dừa quê nội?
    In bóng trên sông Tiền đón khách muôn phương
    Ba dãy cù lao trải bao lần dâu bể
    Dừa vẫn một lòng chung thủy với quê hương.

    Mùng 4 tết 2015
    Minh Thuận
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    KHÁT VỌNG BẠC LIÊU


    Bình minh hôn từng thớ đất
    Về quê biển nghe sóng hát dân ca
    Thương Mẹ, Cha còng lưng cõng bao mùa mưa nắng
    Đem nước mắt ướp hạt muối quê hương thêm vị mặn
    Nuôi mơ ước đời con lớn lên cùng trang vở trắng tinh khôi.

    Tiếng đờn kìm thấm bao giọt mồ hôi
    Đêm Bạc Liêu nghe lý trăng soi chuốc say mèm nỗi nhớ
    Dòng Liêu Giang chảy trong từng hơi thở
    Qua mấy bận lở bồi vẫn chở nặng yêu thương

    Đất nợ ơn người cây trái ngát hương
    Sông nợ hồn quê lưới đầy tôm cá
    Thăm nơi cắt rún chôn nhau tôi ngỡ mình như người khách lạ
    Ngây ngất nhìn hoa công trình hối hả mọc khắp nơi

    Từ Vĩnh Lợi đến Đông Hải đất hóa hòn ngọc rạng ngời
    Trong mắt người sáng bừng một chân trời khát vọng
    Bạc Liêu như cô gái tuổi đôi mươi căng tràn sức sống
    Đôi má ửng hồng chín mọng những ước mơ.

    06/12/2016
    Minh Thuận

    BTV giới thiệu:
    NVT

  7. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    GỞI TIỀN GIANG
    (Kính tặng những người thầy, người anh, người bạn ở Tiền Giang. )

    Xem trên báo thấy quê anh vào mùa covid
    Buồng tim tôi như ai xé ai cào
    Bến Tre - Tiền Giang chung dòng sữa mẹ
    Máu chảy ruột mềm hiếu hỷ có nhau.

    Người quê anh khuya sớm cần lao
    Những khối óc bàn tay đã đi vào huyền sử
    Ấp Bắc, Đám Lá, Rạch Gầm... hóa tượng đài bất tử
    Miền quê nào cũng in đậm chữ máu xương.

    Mảnh đất ven sông Tiền còng lưng cõng nặng đau thương
    Xưa đạn bom nay giặc corona tàn bạo
    Người quê anh chia nhau đồng tiền bao gạo
    Tôi góp chiếc khẩu trang càng thơm thảo tình người.

    Giông bão tan rồi hoa hạnh phúc thắm tươi
    Xóm dưới làng trên vang tiếng cười em nhỏ
    Rẫy khóm oằn sai mùa thanh long chín đỏ
    Hương đất đồng bằng theo gió bay xa.

    Trương Minh Thuận

  9. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình