+ Trả lời chủ đề
Trang 10/11 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 109

Chủ đề: Thơ Lan Phương

  1. #91
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    ĐÀN T’ RƯNG



    Khe khẽ sương rơi trên lá
    Giọt cô đơn dịu dàng
    Chếnh choáng cánh chim va vào vách đá
    Tiếng thầm thì đau hoang

    Có con nước chảy qua lóng tre
    Róc rách mài trơ hồn sỏi
    Có thác lũ buông đời rơi xuống cung mê
    Vực sâu nuốt lời sám hối

    Gió ngạo nghễ băng qua đỉnh núi
    Thú hoang kiêu hãnh bạt rừng
    Âm âm đêm, u u ngày, phong thanh rêu, rầm rì suối…
    Thoát ra từ chuỗi T’ rưng.

    BTV giới thiệu lưu TV:
    TNC



    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    MẶT NẠ

    Ném đi mặt nạ cười
    Gương mặt tôi hiện nguyên hình giọt lệ

    Đánh rơi mặt nạ nhiều tuổi đời
    Nũng nịu tôi, hờn dỗi tôi, đòi hỏi tôi phơi ra ngây ngô con trẻ

    Dưới chiếc mặt nạ chín chắn, thông minh
    Là người đàn bà nông nổi

    Giấu sau chiếc mặt nạ hạnh phúc, an nhiên
    Là một trái tim trơ trọi

    (Mà sao những khi khi tôi nhớ người
    Chẳng có chiếc mặt nạ nào che dối?)



    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    RÓT

    " Ừ thôi rót nữa cho nhau
    Rót đau khổ ấy vào đau khổ này"


    Rót vui
    chẳng mấy khi đầy
    Rót sầu
    lại cứ run tay đổ tràn

    Say hội ngộ
    rót vội vàng
    Chia ly
    rót chậm nỗi dàn dụa nhau

    Rượu buồn càng rót càng sâu
    Bao nhiêu cho đủ đớn đau chén này?



    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  7. #94
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    TẬN HIẾN

    Tạ ơn chiếc lá rời cành
    Hy sinh cho đến phiến xanh cuối cùng
    Để nhành mai kịp trổ bông
    Nén bao đau đớn trong lòng, lá đi
    Biết tình chẳng muốn chia ly
    Thương gom nắm lá phủ về gốc đơn

    Lặt mình từng nỗi hoàng hôn
    Chỉ mong hoa sẽ quên buồn, tìm Xuân.


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  9. #95
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    ANH CÓ NGHE LÚA GỌI?

    Quê hương mình đẹp lắm anh ơi
    Trời vẫn xanh và Xuân mềm như lụa
    Ta sẽ nắm tay nhau đi thăm đồng lúa
    Uống gió trong lành, nếm hương đòng thơm

    Gánh nặng bão giông nên hạt thóc gầy thon
    Mưa lũ thất thường làm vị ngon bớt đượm
    Nhưng mỗi ân tình lúa dâng người quá lớn
    Chén cơm có vơi, lòng thơm thảo luôn đầy

    Về đi anh, cùng ngắm cánh cò bay
    Bát ngát ca dao, yên bình giấc trẻ
    Em tựa vai anh nghe đồng xanh hát khẽ
    Tiếng yêu dạt dào, tiếng mẹ trầm ru

    Em và quê nhà vẫn mãi đợi tình xưa...


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  11. #96
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    TÓC MUỘN

    Cũng như cuốn lịch đời người
    Theo năm tháng, tóc cứ rơi mỏng dần

    Sợi nào vơi cạn dòng Xuân?
    Sợi nào vàng mỏi níu cành héo hon?

    Gầy như cánh vạc hoàng hôn
    Xác xơ như cỏ ngày Đông lụi mùa

    Vòm thưa đã bạc mong chờ
    Ngọn khuya tóc muộn thắp mờ nẻo quên.


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  13. #97
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    EM YÊU ANH NHƯ BIỂN
    (Cho mùa Valentine)

    “Em chỉ có một mình anh thôi”
    Dù đây đó vẫn bao người theo đuổi
    Năm tháng mặc định câu: Yêu không có tuổi!
    Tình em trao anh như biển bạc đầu

    Sau lúc bão giông đại dương lại dạt dào
    Em cả lúc giận hờn vẫn cần anh da diết
    Xa lâu, nhớ cồn sóng cuộn trào mãnh liệt
    Dẫu khi quá điên cuồng làm xói lở bờ nhau

    Cũng lắm vô tình, Cũng trong đục, nông sâu
    Nhưng dù có thế nào biển muôn đời vẫn mặn
    Giọt nhớ xanh xao, giọt buồn trong vắt
    Em tan mình vào vùng nước mắt mênh mông

    Sóng mãi đam mê, tít tắp vỗ tận cùng
    Dù phía chân mây là khoảng trời vô định
    Biển nợ duyên bờ, trả ngàn năm không cạn
    Em thủy chung tình, yêu chỉ một mình anh.


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  15. #98
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lan PhươngKTV Xem bài viết
    EM YÊU ANH NHƯ BIỂN
    (Cho mùa Valentine)

    “Em chỉ có một mình anh thôi”
    Dù đây đó vẫn bao người theo đuổi
    Năm tháng mặc định câu: Yêu không có tuổi!
    Tình em trao anh như biển bạc đầu

    Sau lúc bão giông đại dương lại dạt dào
    Em cả lúc giận hờn vẫn cần anh da diết
    Xa lâu, nhớ cồn sóng cuộn trào mãnh liệt
    Dẫu khi quá điên cuồng làm xói lở bờ nhau

    Cũng lắm vô tình, Cũng trong đục, nông sâu
    Nhưng dù có thế nào biển muôn đời vẫn mặn
    Giọt nhớ xanh xao, giọt buồn trong vắt
    Em tan mình vào vùng nước mắt mênh mông

    Sóng mãi đam mê, tít tắp vỗ tận cùng
    Dù phía chân mây là khoảng trời vô định
    Biển nợ duyên bờ, trả ngàn năm không cạn
    Em thủy chung tình, yêu chỉ một mình anh.


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #99
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Ôi, đẹp quá. Bạn giỏi thật đó. Tớ chả biết làm như này. Cảm ơn nhiều lắm. Thân mến.
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  19. #100
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    THÁNG BA

    Em chẳng có điều gì đặc biệt trong tháng Ba
    Chỉ nhớ bến sông xưa đang vào mùa hoa đỏ
    Những bông Gạo rực màu lên thắp lửa
    Bay tả tơi như xác pháo buổi theo chồng

    Nhớ hương Bưởi trong vườn đêm thơm nồng
    Thuở thiếu nữ gói khăn tay tặng người yêu ra trận
    Vòm Sưa trắng trải nỗi buồn diệu vợi
    Tím tím lời thề chung thủy sắc hoa Xoan

    Đến thật rồi ư, lần thứ 55 tháng Ba?
    Sao như thấy giờ đây cánh Gạo đau bầm máu
    Tang trắng màu Sưa, Bưởi quyện mùi nhang khói
    Tím rịm vết thương hoa Xoan rã rượi chùm?

    Tháng Ba nghẹn ngào, trống rỗng, vô hồn
    Khi ở nơi này những hoa xưa đều vắng
    Ký ức mịt mù, ngày mai chết lặng
    Em - Áo đỏ tự thiêu mình màu hoa lửa tháng Ba.


    Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 02-03-2017 lúc 09:09 AM
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 10/11 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình