Xuân tàn, sắp cạn tháng Hai
Búp non đã chuyển lá mai xanh rì
Mà hôm nay đón mẹ về
Cây của bố vẫn lập lòe nở hoa
Phải vì Tết mẹ chơi xa
Linh hồn bố ẩn trong hoa đợi người?
Vịn cây, mẹ ngỡ bạn đời
Thì thầm tiếng gió ru vời vợi trưa...
Xuân tàn, sắp cạn tháng Hai
Búp non đã chuyển lá mai xanh rì
Mà hôm nay đón mẹ về
Cây của bố vẫn lập lòe nở hoa
Phải vì Tết mẹ chơi xa
Linh hồn bố ẩn trong hoa đợi người?
Vịn cây, mẹ ngỡ bạn đời
Thì thầm tiếng gió ru vời vợi trưa...
Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 30-09-2017 lúc 11:09 AM
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
Lá tóc vườn tôi sắp tận mùa
Neo cành, chạm đất cũng già nua
Từng đêm trở sợi râm ran héo
Đen mới dần vơi, trắng đã thừa
Lược gom tàn úa, tay run mỏi
Nào đã sang Thu vội rụng đầy?
Vòm thưa thớt quá, mong manh quá
Khoảng sẫm lui nhường phơ phếch mây
Đời xuống hoàng hôn buông tóc lặng
Chờ đêm hiu quạnh đếm sao rơi
Sương muối giăng đầy trên lá mặn
Huyền khuya tôi mót sợi buồn tôi.
Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 28-08-2017 lúc 09:29 AM Lý do: thêm hình ảnh
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
NGÀY KHUYẾT
Rắc hạt buồn mưa lên sậm sùi tháng Tư
Quẩn quanh ngục hồ cá tự lừa đớp bóng
Chiều tiễn ngày đi che nhập nhòa khoảng trống
Toan xám căng trời, phác nguệch ngoạc cánh chim
Trầm cảm hoàng hôn, ngây ngô đá quên
Tháng Tư rồi mà như chưa - Rất lạ
Ta tự dối mình no bóng mưa tăm cá
Mờ nhạt nét đơn trên mây xám chim về
Để mãi khuyết một ngày trong ký ức mụ mê...
Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 30-08-2017 lúc 09:21 AM
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
MẮT
“Đôi mắt là cửa sổ
Của ngôi nhà tâm hồn”
Nhìn sâu vào trong đó
Nhận ra sự thật hơn
Môi cười, lòng không vui
Mắt sẽ buồn thăm thẳm
Lòng hân hoan, mắt tươi
Dù miệng than buồn lắm
Tâm địa nào dối trá
Hẳn lấm lét khi nhìn
Mồm cố gào thành thật
Mắt lệch tròng sang bên
Tâm sáng, dù mắt đui
Dẫu tàn nhưng không phế
Mắt lành lặn, tâm mù
Kẻ xấu này phải né
Nhưng có lời chưa thật
Kèm ánh mắt dịu dàng
Là vì yêu, đành nói
Lời ngọt ngào dối gian.
Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 24-08-2017 lúc 10:32 AM
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
1- CŨNG THÌ TRĂNG
Lão hằng, ấu nguyệt như nhau
Càng xa rằm chín càng sâu lưỡi liềm
Khác nhau ở một nỗi niềm
Khuyết già ai ngó? Chỉ thèm khuyết non.
2- THÀ VẬY TRĂNG
Quả trăng chưa chín đã sâu
Khoét vầng nham nhở, tròn đâu cúng Rằm?
Thà mang hiến tế cho tằm
Ăn trăng còn nhả bã làm sợi tơ.
3- BÌNH MINH TRĂNG
Sân trời vằng vặc đêm phơi
Mà trăng vẫn ẩm, sáng rồi chưa khô
Ngại ngần, biết mốc hay chưa?
Tãi trăng chút nữa nằm chờ nắng lên.
Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 19-04-2017 lúc 03:01 PM
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
Mắt chan ăm ắp mây trời
Ngực đong đầy nắng, tóc phơi gió nồng
Biển giang tay sóng bềnh bồng
Ôm em quấn quýt vào lòng, nhẹ hôn.
-------------------------
Hình ảnh: Biển Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa - Tháng 5/2017.
Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 30-09-2017 lúc 11:07 AM
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
Ừ, thế nhé! Cứ tươi như từng thế
Cứ trải xanh lên từng phiến thon mềm
Ngày đón nắng biết ơn tình cội rễ
Đã âm thầm nuôi dưỡng lá trong đêm.
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
Năm này rồi năm nữa...
Đếm mà chi từng Thu
Lá nào rồi chẳng úa
Mùa sẽ thay tên mùa
Có muộn sầu cũng vậy
Trời mưa ngâu vẫn buồn
Có tiếc thương cũng vậy
Nắng vẫn chìm hoàng hôn
Cây vẫn lên màu lửa
Ngún từng ngày tàn khô
Tình vẫn heo may thuở
Tim võ vàng vì Thu
Thì thôi, đừng ngoảnh lại
Phía sau đêm mịt mù
Nhìn về trước và đếm:
Năm chỉ còn ba mùa.
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..
KIẾP NÀO XIN HÓA CỎ CÂY
Thương mùa Thu hiếm muộn vàng
Mai vay màu nắng dịu dàng nở hoa
Thương cây mòn mỏi phiến già
Búp non trổ, dẫu Xuân xa lắm rồi...
Cây còn chia sẻ buồn vui
Tình sâu nghĩa nặng sao người nỡ quên?
--------------------
Hình ảnh: Cây mai nhà tôi sáng Thu nay.[/SIZE]
Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 30-09-2017 lúc 11:12 AM
blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
"Thời gian như bóng câu qua cửa"
Vụt trông mây đã trắng trên đầu..