+ Trả lời chủ đề
Trang 9/11 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 109

Chủ đề: Thơ Lan Phương

  1. #81
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Chiến tranh chọn chúng ta – Những người lính cả hai bên chiến tuyến. 40 năm đã qua. Sao những vết thương vẫn chưa liền kín miệng? Bom mìn còn ẩn trong lòng đất. Nhưng xin thù hận thôi núp náu tim người. Trang sử đã làm xong nhiệm vụ của mình. Nhắc lại để cùng… quên. Máu đỏ da vàng ta là anh em. Lấy yêu thương vá tình đời lành lặn. Gừng cay muối mặn…

    CHUYỆN Ở MỘT GÓC RỪNG TRƯỜNG SƠN

    Dưới gốc cây một góc rừng Trường Sơn
    Hai người lính tựa lưng ngồi hút chung điếu thuốc
    Cùng xạm vàng da, rối đen mái tóc
    Chỉ khác nhau màu quân phục rách sờn

    Giọng Bắc, giọng Nam lẫn gió chập chờn
    Vết máu đen bầm đóng khô trên ngực
    Hai đôi mắt chong vào đêm hư thực
    Súng gỉ nòng nằm im lặng hai bên

    – Nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm
    Trận đụng đầu sao không đứa nào bắn trượt?
    Cả hai nhanh tay bóp cò một lượt
    Để bây giờ tui, ông cùng nằm đây

    – Mai chỉ còn mình ông ở góc rừng này
    U tôi đến đưa tôi về ông ạ
    Tôi sắp được hít mùi thơm rơm rạ
    Gia đình ông đâu sao chưa đón ông về?

    – …

    – Thôi ông đừng buồn, tôi sẽ báo mộng nghe
    Để mọi người tìm ra hai chúng ta một lượt
    Không còn chiến tranh, không còn thù hận
    Ta sẽ cùng nhau ra khỏi cánh rừng này…

    (Bộ hài cốt được moi lên dưới lớp đất dày
    Có lóng xương tay cứ chỉ về hốc đá
    Gió đưa khói nhang ùa vào chỗ đó
    Người lần theo, thấy thêm một bộ xương.)

    BTV giới thiệu lưu TV:
    NVT

    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  3. #82
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    GƯƠNG NÓI

    Có phấn son nào không nhoẹt nhòe trong nước mắt?
    Em cứ khóc đi để về lại chính mình
    Giả dối tình đời, chỉ còn gương nói thật
    Méo mó nụ cười đối diện đớn đau tim

    Thì xấu, thì già sao em phải sợ?
    Nhan sắc nào giữ được kẻ tham lam?
    Tô vẽ mấy gam màu cũng chỉ thành vết nhọ
    Khi rời gương
    đến chỗ hẹn yêu... lầm.


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  5. #83
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    VẪN MÃI NGÂN VANG



    Khúc biệt ly không ai viết cho mình
    Ngay cả lúc trái tim dần chậm nhịp
    Người nhạc sĩ vận cuộc người vào nghiệp
    Mở kho nhạc dâng đời từ những khóa sol

    Giữa cung bậc miên man là quãng lặng tâm hồn
    Là sướng khổ thăng trầm, là buồn vui đơn kép
    Có sỏi đá nỗi niềm giữa khuôn dòng đảo phách
    Những gạch nhịp phận người, những luyến láy áo cơm…

    Vẫn cần mẫn vườn hồn, gọi hoa trái về đơm
    Nói hộ bao người lời thương yêu, nhắn nhủ
    Biển nhạc mặn mòi, hòa tan mình trong đó
    Để hóa sóng thanh âm dâng hiến dạt dào

    Khúc biệt ly ai hát cũng nghẹn ngào
    Ngay cả khi câu cuối cùng đã dứt
    Người nhạc sĩ gieo note tàn vào đất
    Bản hòa tấu cuộc đời vẫn mãi ngân vang .
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-06-2016 lúc 12:26 PM Lý do: node --> note
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  7. #84
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    CAO CỜ

    Trận thắng thương vong nhiều chẳng bao giờ là đẹp
    Trận đánh hay là tránh được sự đối đầu
    Trận đánh giỏi lại là khi… không đánh
    Ít vẫn địch được nhiều nếu mưu lược thâm sâu

    Trong ma trận bàn cờ – Thế trận biển Đông
    Kỳ tài ra tay chơi hai ván cờ cùng lúc
    Để phía Bắc động thủ lên quân trước
    Quay sang Tây di chuyển đúng như này

    Tây mạnh cờ nhất định chấn quân ngay
    Dùng bước ấy quay sang kia dụng kế
    Tấn thủ, cầm hòa… từng nước cờ, cứ thế
    Thực ra hai đối thủ kia đang gián tiếp đấu vòng

    Trận thắng đẹp là trận ít thương vong
    Trận tài tình là đối đầu nên tránh
    Trận giỏi nhất chính là khi không đánh
    Thắng chẳng phải ra đòn: Trận tuyệt đỉnh công phu.


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  9. #85
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    NHẬT KÝ NGƯỜI LÍNH



    Trường Sa, Ngày.. .tháng.. .năm...

    Bão đổ vào quê ta
    Anh thực thi nhiệm vụ ở xa nhà
    “Quân lệnh như sơn”
    Làm sao về được?
    Nhà cửa tuyềnh toàng mình em chằng buộc
    Mái tôn gió lột
    Nước ngập trắng đường
    Bão quấn rít lạnh lùng, tàn nhẫn chẳng đoái thương
    Em và các con co rúm mình góc tối
    Điện cúp, đổ cây, điện thoại không kết nối
    Đèn pin đâu dám bật (Để phòng lúc cần hơn)
    Dằn cơn đói những ngày qua chỉ mấy gói mì tôm
    Con trai nhỏ thể hiện "Bản lĩnh đàn ông" trong nhà duy nhất
    Trấn an chị, động viên mẹ bằng những câu hài hước
    Chiếc tổ nhỏ nhoi nhờ vậy đứng vững vàng

    Bão tan
    Em thảng thốt bàng hoàng
    Trước những đổ nát hoang tàn khắp nơi, bề bộn...
    Hai đầu gối mỏi nhừ
    Tay dại tê thu dọn
    Vẫn nghe em cười, vui kể chuyện cùng con:
    -"Anh cứ yên tâm, mọi việc bình thường"
    " Là vợ lính, em quen rồi tự lập..."
    Nghe em nói anh nhận ra một điều rất thật
    Anh đã nợ quá nhiều:
    - Nợ em tuổi thanh xuân
    - Nợ cả một đời em vất vả, gian truân
    - Nợ đôi cánh tay chở che mẹ con em những ngày giông bão...
    (Nhưng còn gánh giang sơn trên vai anh nặng trĩu
    Tổ quốc giao cho người lính kiên trung)

    Em có trách hờn đâu,
    Anh vẫn thấy nặng lòng
    Giông tố ngoài kia tan rồi
    Trong trái tim anh bỗng nhiên bùng cơn bão.



    Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 30-06-2016 lúc 03:49 PM
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  11. #86
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lan PhươngKTV Xem bài viết
    QUẠT MÁY

    Nóng nực bao trùm muốn đuổi bay
    Mời ông sắm sửa món đồ này:
    Vừa găm ổ điện toàn thân nháy
    Mới giật dây dù những cánh quay
    Gió mạnh tưng bừng râu múa nhảy
    Lòng vui hớn hở rốn phô bày
    Danh lừng họ Quạt tên là Máy
    Vạn kẻ mê dùng bới quá hay!

    HỒNG THOẠI 30.6.16

    QUẠT TRẦN

    Hẳn hòi ba cánh lại không… bay
    Tạo gió ra xua cái nóng này
    Sớm tối thương già nên tít chạy
    Trưa chiều quý trẻ cứ tròn quay
    Lau khô những giọt mồ hôi chảy
    Phả mát từng mâm cỗ tiệc bày
    Giúp ich cho người khi cắm máy
    Xoay vòng cần mẫn đến là hay.

    LÀM KỸ THUẬT VIÊN

    Phương làm kỹ thuật hiếm giờ bay
    Phải trực thường xuyên ở mạng này
    Vất vả trăm lần nhưng chẳng lạy
    Gian nan vạn kiểu dẫu đà quay
    Lo từng việc nhỏ yêu cầu dạy
    Tính những người đông thể hiện bày
    Cảm tạ lòng chân vì tất thảy
    Bao điều bạn hữu thấy là hay./.

    TXS 02/07/2016

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #87
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    [/LEFT]

    LÀM KỸ THUẬT VIÊN

    Phương làm kỹ thuật hiếm giờ bay
    Phải trực thường xuyên ở mạng này
    Vất vả trăm lần nhưng chẳng lạy
    Gian nan vạn kiểu dẫu đà quay
    Lo từng việc nhỏ yêu cầu dạy
    Tính những người đông thể hiện bày
    Cảm tạ lòng chân vì tất thảy
    Bao điều bạn hữu thấy là hay./.

    TXS 02/07/2016
    KTV KÍNH GIẢI TRÌNH

    Kỹ thuật viên nào đâu biết bay?
    Ka Tê Vê bí ẩn chưa này!
    Thưa rằng: Viết tắt “Truyền hình nhảy”
    Nói thế: Bao gồm “Phát sóng quay”
    Chẳng phải thầy nên đâu dám dạy
    Không ra thợ vậy chớ ngông bày
    Đôi khi rách việc ham thơ thẩn
    Viết một xem mười, lắm thứ hay.

    (KTV: Khanhhoa Radio and Television)
    Lần sửa cuối bởi Lan PhươngKTV; 04-07-2016 lúc 03:29 PM
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  15. #88
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    TÓC TÌNH

    Từ sa tình chiến, tóc hành quân
    Ngạt nắng đuối mưa sợi mỏi dần
    Xuyên buồn bạt nhớ trong lầm lũi
    Lạc giữa rừng Thu, rẽ mấy lần

    Từ loang hồn tóc vào hơi thuốc
    Khói cũng theo tình nhợt nhạt phai
    Mây rối như đời, tay gió mượn
    Càng chải càng nùi gãy lược gai

    Từ đổ tóc đau xuống ngập dòng
    Thuyền tình trôi dạt, bến xô sông
    Một đêm tóc vỡ tuôn thành thác
    Buông nát lưng trần, hương rã bung

    Từ phơi tóc cũ qua mùa thẳm
    Tình lá xanh xao đọng cuối vườn
    Đá rêu cổ tích chưa bòn xõa
    Đã rụng phơ phơ một góc người

    Từ nghẹn bổng trầm trên tóc reo
    Trắng đen tình mộng cũng ngưng theo
    Hoàng hôn khảm úa lên dây sóng
    Đàn biển bặt ngang khúc Xuân chiều

    Từ ướp buồn mây se tóc nguyệt
    Đan dày lưới nợ bủa trăm năm
    Dọc ngang đời xé tình muôn mảnh
    Tiếc ngọn trăng khô chẻ khuyết rằm

    Từ rơi tóc trắng xuống đỉnh non
    Lạnh lẽo khăn tang quẩn tình mòn
    Đăm đăm cánh nhạn vun mồ gió
    Chạm tiếng hú gằn đêm sói đơn

    Từ trượt tóc đau qua đồi ấm
    Vẫn nghe bầm rát vết tình xưa
    Nâu trùm tóc cạn Chìa Vôi khóc
    Đằm giọt chuông khan, đục mõ chùa

    Từ quên thương nhớ đành tóc muộn
    Rạch chói sao băng cũng tình mờ
    Thì gieo lọn chết vào hư ảo
    Liệm cuộc yêu tàn, chôn tóc thơ.


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  17. #89
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    VẼ

    Vẽ vào bóng tối
    Những mảng sáng của ngày
    Cho màn đêm bớt đọa đày
    Mắt

    Vẽ vào sự thật
    Những dối trá màu hồng
    Để tình yêu bớt gam trầm
    Môi trần trụi

    Vẽ vào tội lỗi
    Những hối tiếc muộn màng
    Màu xám
    Khi pha đen vào trắng
    Bàn tay lọc lừa

    Vẽ vào hư vô
    Những chấm vàng vọng ước
    Thêm một chút nâu tưởng tượng
    Thành màu lá non
    Tương lai

    Vẽ vào ngày mai
    Tất cả những lập thể của hôm nay
    Chờ hoàn tất bức tranh trừu tượng quá khứ.



    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  19. #90
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts

    MƯỢN

    Mượn thơ gội rửa tâm hồn
    Thơ nghiêng bầu rót vui buồn đầy vơi
    Mượn âm thanh nói hộ lời
    Ai hay túi nhạc chỉ rơi nốt trầm
    Mượn màu họa góc tri âm
    Chỉ còn mảng xám lặng thầm quệt lên
    Mượn môi mượn mắt làm duyên
    Lấy chồng thì khóc! Đảo điên lại cười
    Mượn nhân gian để chào đời
    Một chiều vàng mã tả tơi mặt đường
    Mượn người gửi gắm yêu thương
    Bao giờ đi hết đoạn trường trả vay?


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 9/11 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình