Tác giả BÙI BẮC HỢP
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Má ơi, ba con đâu?
02. Chỗ dựa của đời anh
03. Hương-Quê
04. Nghề giáo viên
05. Nghiệp giáo
06. Biết ơn...
07. Hoa cau vườn trầu
08. Chỉ tại nàng thơ
09. Tâm sự vợ chồng
Tác giả BÙI BẮC HỢP
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Má ơi, ba con đâu?
02. Chỗ dựa của đời anh
03. Hương-Quê
04. Nghề giáo viên
05. Nghiệp giáo
06. Biết ơn...
07. Hoa cau vườn trầu
08. Chỉ tại nàng thơ
09. Tâm sự vợ chồng
MÁ ƠI! BA CON ĐÂU?
Má ơi! Sao má dối con?
Rằng ba bổn phận chưa tròn thân trai
Rằng con hãy ngủ cho say
Ba về má sẽ gọi ngay con mà
Lúc thì... ba ở rất xa
Lúc thì… thôi cứ ngủ bà nghe con!
Thế rồi thống nhất nước non
Con vừa bẩy tuổi mắt còn thơ ngây
Ngày cầm tờ giấy trên tay
-Ba con... má nói, từ nay không về!
Lầm bầm: Con ghét ba ghê!
(Vô tư cái thuở chưa hề lớn khôn)
Lặng nghe giây phút con hờn
Tủi thân má khóc từng cơn nghẹn lòng:
-Trời ơi! Tôi đã mất chồng
Con ông đang khóc trong lòng tôi đây!
Con còn nhỏ dại đâu hay?
Dỗi hờn dăm phút lăn quay ngủ rồi!
Còn riêng má khóc cả đời
Nuôi con vất vả chẳng lời hé môi!
BD
CHỖ DỰA CỦA ĐỜI ANH
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào mà chả hư hao?
Có cuộc đời nào chả xuống thấp lên cao?
Có đôi môi nào chưa từng run lên vì tiếng nấc?
Những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như có ngàn vạn xa xôi
Nhìn thấy nhau nhưng chẳng dễ đến nơi
Con đò vắng đợi cầu kiều chưa bắc!
Nỗi buồn nào trong anh vừa thức giấc
Dựa vai em hãy giấu dòng lệ nhòa
Kể em nghe những chuyện đời gai góc
Chia sớt rồi giảm nhẹ nỗi xót xa
Em suốt đời ví như một sân ga
Nhận buồn vui đón con tàu anh đến
Dẫu một ngày nếu tàu anh thay bến
Sân ga này vẫn thế, mãi còn đây!
Vẫn còn em ấm áp một vòng tay
Anh đâu thể hoài lẻ loi đơn độc
Bờ vai này dẫu hằn bao khó nhọc
Dắt dìu nhau mình vượt hết phong ba
Hãy trải lòng tin yêu rồi vững dạ
Bởi em là chỗ dựa của đời anh!
BBH
Bùi Bắc Hợp, Bạch Hồng Ngọc, Bảo Minh Trang, Duyên An, hồng vy, Huy Thanh, Khắc Hiền, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lệ Hà, lethanhson, maimo, ngoclan, Nguyễn Ích Thông, Nguyễn Thị Huề, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, thái thanh tâm, thugiangvu, thylan, Trần Thị Bích Duyên, Trần Thị Lợi, TRẦN THỊ THANH LIÊM
HƯƠNG
Dấu ấn hôm nào vẫn ngát HƯƠNG
Xuân về sinh nhật thoảng mùi HƯƠNG
Lời hay gửi bạn luôn vang tiếng
Ý đẹp trao người mãi tỏa HƯƠNG
Kiếm tứ sao cho nhiều vị ngọt
Tìm từ để được lắm mùi HƯƠNG
Ngày mai sách quý bao người đọc
Thấy đủ trong này vạn sắc HƯƠNG
QUÊ
Ấn phẩm Hương Quê đậm chất QUÊ
Đi đâu cũng vẫn nhớ tình QUÊ
Muôn nơi đã đến không rời tổ
Khắp chốn chưa về chẳng bỏ QUÊ
Tết trước vui mừng trao sách quý
Xuân này phấn khởi gửi Hương QUÊ
Hương Xuân ngày ấy mang hồn Việt
Ấn phẩm bây giờ đậm chất QUÊ
Bùi Bắc Hợp
BTV.vnthihuu
NGHỀ GIÁO VIÊN
(Mến tặng vợ, con trai, con gái & con dâu)
Nghĩ nghiệp giáo lưu truyền muôn kiếp
Việc trồng người nối tiếp dài lâu
Màng chi tới chuyện sang giàu
Để phụ nhân nghĩa, để đau đớn lòng !
Hết phổ thông ước mong sư phạm
Tự nhủ lòng đương đảm nghiệp Thầy
Bên đàn em nhỏ thơ ngây
Cô trò ríu rít tràn đầy niềm vui
Cùng nhau hứa mài dùi sách bút
Dẫu chẳng mong thành bụt thành tiên
Chẳng mơ nhiều bạc lắm tiền
Chỉ mong trả được nợ duyên với đời
Song muốn chỉ bảo người học chữ
Phải tinh thông ngôn ngữ tâm hồn
Lấy nhân nghĩa làm cội nguồn
Thì thời trò mới luôn luôn trọng Thầy
Cũng cần có trong tay nghệ thuật
Mới mong trò nhất nhất nghe mình
Làm việc gì cũng thấu tình
Trong mỗi tâm trí in hình bóng ai...
Khi ngôn từ còn gai, góc cạnh
Hãy giũa mài chắp cánh cho bay
Trò học tốt - Thầy dạy hay
Trau dồi đạo đức hăng say luyện rèn
Học mãi đến bách niên chưa đủ
Kiến thức luôn mới cũ đổi thay
Mỗi ngày thêm mỗi điều hay
Luôn luôn nắm bắt nghiệp thầy mới duyên
Nghề Thầy có tuổi, tên cực khó
Chẳng phải con ông nọ bà kia
Không đội mũ, chẳng đi hia
Cùng trò vui vẻ sẻ chia tình người
Tích thêm thiện cho đời bớt ác
Luôn tránh xa biếng nhác dốt ngu
Đừng bao giờ nuôi hận thù
Gian nan khắc phục cho dù khó khăn
Bởi nghiệp giáo nhọc nhằn lắm đó
Không trọng nghề đừng có đi theo
Lời nói như gió bay vèo
Nhạt tựa nước ốc ao bèo – vô duyên!
Lợi dụng nghề tham tiền là vứt
Giống giữa chừng bị đứt đường tu!
Bán ân nghĩa – mua oán thù
Thế là ôm chữ mà mù nghĩa nhân
Làm nghề giáo ngàn lần không dễ
Bởi vẫn còn có kẻ gian thương
Bán mua vào tận học đường
Mà làm vẩn đục tấm gương người Thầy
Nghề giáo dục xưa nay cao quý
Dạy cho ta luân lý ở đời
Tôn thờ sự nghiệp trồng người
Các con gắng sức đầy vơi… cùng ĐÒ.
Bùi Bắc Hợp
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 20-05-2020 lúc 06:30 AM
NGHIỆP GIÁO
( Tặng vợ và các con )
Nghề lái đò ví cho nghiệp giáo
Hãy vượt qua giông bão cuộc đời
An toàn đưa khách đến nơi
Công thành danh toại rạng ngời tuổi tên
Trong khó khăn vững bền tâm trí
Ứng xử sao đạt lý thấu tình
Luôn luôn yêu mến học sinh
Trò hư , dốt – Lỗi chính mình phần đa
Trồng cây đợi nở hoa kết trái
Trồng người mong công toại danh thành
Đừng để sâu hại nồi canh
Rèn tâm giũa đức sử xanh lưu truyền
Cho khỏi phí bút nghiên giấy mực
Bao tháng ngày thao thức chờ mong
Nghiệp Thầy nối dõi tổ tông
Sống sao cho xứng con rồng cháu tiên
Với giặc dốt thường xuyên rũ bỏ
Hãy cùng trò khêu tỏ ngọn đèn
Để ánh sáng xóa màn đêm
Cuộc sống viên mãn bên thềm tương lai
Chúc Thầy Cô chắc chèo vững lái
Cùng với trò chẳng ngại sóng to
Thành công trên mọi chuyến đò
Xây dựng đất nước ấm no mạnh giàu.
Bùi Bắc Hợp
BIẾT ƠN…
ĂN biết ngon khi lòng đang đói
QUẢ dâng đời sáng chói niềm tin
NHỚ cùng nhau hãy giữ gìn
NGƯỜI dù đã khuất vẫn in dấu người
ĐÃ đồng tâm muôn nơi một khối
TRỒNG người năng vun xới rũa rèn
CÂY xanh mầm mới vươn lên
NÊN ta luôn hãy vững bền niềm tin
TRANG Thi Hữu sách in mấy bận
THI đã nhiều ấn phẩm tên Hương…
HỮU là bằng hữu muôn phương
ƠN người sáng lập tình thương dâng trào
THẦY đức độ thanh cao bác ái
TRẦN gian còn lưu lại muôn đời
VI vu sông nước mây trời
THÔNG reo như thể ru người nồng say...
Bùi Bắc Hợp
HOA CAU VƯỜN TRẦU
Trắng sân nhà em toàn những hương cau!
Cho hỏi nhé mối tình đầu, có phải?
Hoa cau sang cho vườn trầu vững chãi
Dẫu bao ngày trầu ngóng đợi lao đao!
Trắng sân nhà em toàn những hương cau!
Tơ duyên đến trầu đâu cần so đọ
Mong cho trầu với cau luôn thắm đỏ
Từ bây giờ cho đến mãi mai sau!
Trắng sân nhà em toàn những hương cau!
Anh vào lính dù chân đi vạn nẻo
Vẫn nhớ về vườn trầu và níu kéo
Sao cho trầu luôn luôn ở bên cau…
Anh với em hai đứa cách xa nhau
Mối tình đầu sao mà lưu luyến thế!
Truyện cổ tích bốn nghìn năm có lẻ
Lúc nào trầu cũng mãi cuốn bên cau...
Bùi Bắc Hợp
BTV giới thiệu:
HT
CHỈ TẠI NÀNG THƠ
…Có những lúc tao buồn tơi tả
Nhìn thấy chồng vã cả mồ hôi
Sốt bốn mươi độ nó rồi
Nửa đêm mê sảng dậy ngồi làm thơ
Nhìn thấy chồng ngơ ngơ ngác ngác
Như kiểu người thua bạc mất tiền
Cười cười nói nói huyên thuyên
Mắt thì đờ đẫn giọng tuyền thơ ca
Lắm khi làm cả nhà khiếp sợ
Nửa đêm còn trốn vợ ra ngoài
Tờ giấy cái bút miệt mài
Viết rồi lại xóa sợ ai đến nhìn!
Những nếp nhăn hằn in trên trán
Tao nhìn chồng ngao ngán quá thôi
Mới có sáu chục tuổi đời
Nhìn như ông cụ đã ngoài chín mươi!
Không những già còn lười nữa chứ
Đã bao đêm mày thử nghĩ xem
Hễ tao tắt điện buông rèm
Là ông bật dậy ra thềm làm thơ!
Công việc chả nhẽ nhờ hàng xóm
Nhưng mấy ông cũng khọm như nhau
Ông bảy chữ ông bốn câu
Ông thì lục bát... thật đau cả đầu!
Tao hỏi rồi ở đâu cũng thế
Toàn người hâm cứ để xem sao
Khi tụt hứng lúc cao trào
Khi thì tắc nghẽn lúc ào chảy ra!
Tiền không có khắp nhà bản nháp
Gạo chẳng còn vẫn ngáp ra thơ
Vợ con hết chỗ cậy nhờ
Lỗi là chỉ tại nàng thơ – Thật buồn!!!
Bùi Bắc Hợp
TÂM SỰ VỢ CHỒNG
Chúng mình tuổi tác chưa cao
Nhưng vài năm nữa cũng chào bẩy mươi
Trần gian cõi tạm mà thôi
Dẫu dài hay ngắn duyên trời ban cho
Hòn than, mẩu sắt, hạt ngô
Chung tay xây dựng cơ đồ như nay
Trai hai, gái một - Nghiệp thầy
Gả chồng dựng vợ việc nay trọn bề
Lo con có nghiệp có nghề
Dậy cho chúng nó nếp nề gia phong
Gái thời tứ đức tam tòng
Dung ngôn đức hạnh nhớ không lơi là
Trai trị quốc với tề gia
Hiếu với cha mẹ thuận hòa anh em
Vợ chồng trong ấm ngoài êm
Lệch kê lấm rửa mỏng mềm dạy răn
Khi thuận lợi lúc khó khăn
Cũng đừng môi bặm trán nhăn làm gì
Mà luôn nhoẻn miệng cười khì
Mặc cho con tạo vân vi xoay vần
Giờ ta chăm sóc bản thân
Thể thao mình hãy ra sân luyện đều
Cho dù tóc đã hoa tiêu
Nào ai ai đã cấm yêu… đâu nào!
Yêu thể dục yêu thể thao
Rèn luyện sức khỏe lẽ nào thờ ơ?
Còn trẻ xây dựng cơ đồ
Về già hưởng thụ cậy nhờ cháu con
Cầu mong vạn sự vuông tròn
Ông bà cùng với cháu con xum vầy
Sức còn ta hãy hăng say
Hạnh phúc viên mãn tràn đầy niềm vui.
Bùi Bắc Hợp