Đồng quê chan chứa tình thương
Nhà ai nấy ở phố phường chẳng thân.
Lệ Hà
Đồng quê chan chứa tình thương
Nhà ai nấy ở phố phường chẳng thân.
Lệ Hà
Nghĩa tình quí gấp muôn lần
"Đèn ai nấy rạng" thêm phần cách xa
Ngày xưa cơm độn tương cà
Nghĩa tình làng xóm mặn mà sớm khuya
Dòng sông thơ
Cô này tốt lắm Q nha
Giúp người nhiều thế ai mà dám chê.
Hay chàng đã chán hiền thê
Bôn ba đất lạ không về với em.
Lệ Hà
Lời này liệu có nên tin
Xốn xang trong dạ con tim nghi ngờ.
CÓ MỘT ĐIỀU MẠNH HƠN TẤT CẢ, ĐÓ LÀ SỰ THÀNH THẬT - TĐQ
Xin anh đừng có thờ ơ ...
Em đây vẫn đợi vẫn chờ ...rặng tre ..
Tàng .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
Giữa thu vẫn đỏ nắng hè
Gió Lào sém cả bờ tre đầu làng
Giữa thu trời vẫn chói chang
Nắng trên xa lộ như rang mặt đường.
Lệ Hà
Nắng vàng trải sắc tơ vương
Cho hồn thu đắm ngõ đường người qua
HRPT