+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 28

Chủ đề: Thơ Thiếu Nhi Thái Bình Thi Hữu

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thái Bình Thi Hữu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 101
    Thanks
    3.730
    Thanked 796 Times in 96 Posts

    Thơ Thiếu Nhi Thái Bình Thi Hữu

    TỰ HÀO RỒNG TIÊN
    Hôm nao bé đi lễ đền
    Cúng ông tượng lớn ngồi trên bệ rồng.
    Sớm mai bé dắt tay ông
    Tung tăng qua những cánh đồng lúa thơm.
    Bướm vờn theo gót đỏ ươm
    Đường cây vẫy mái tóc thơm đón chào
    Ngời ngời ngàn mắt ngàn sao
    Ngàn hương sen nở ngạt ngào ngàn môi
    Việt Nam đất nước ta ơi !
    Mai sau cháu lớn thành người...thong dong
    Nẻo đường muôn núi nghìn sông
    Ra nơi biển rộng, lên vùng núi cao
    Cùng chiến sĩ, cùng đồng bào
    Múa xòe ca hát tự hào Rồng Tiên.



    TBTH
    Lần sửa cuối bởi Thái Bình Thi Hữu; 10-06-2011 lúc 09:49 AM

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Thái Bình Thi Hữu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    MjnhTrjet
    Guest
    Hiện Đang :   
    Ba em
    P.M.T


    Ba em hiền như mẹ
    Đầu lấm tấm sương mai
    Ôm em ba thỏ thẻ
    Vuốt ve giấc ngủ ngày

    Phải như con đừng lớn
    Mà nhỏ xíu hoài đi !
    Nhà cha con mình giỡn
    Chờ mẹ mau chợ về...

    Hè chạy qua nhanh quá
    Em nay đã mười ba
    Ba già thêm một chút
    Nắng xiên trước hiên nhà

    Ba em hiền như mẹ
    Đầu lấm tấm sương mai
    Bàn tay em be bé
    Ôm ba giấc mộng đầy.


  • #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thái Bình Thi Hữu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 101
    Thanks
    3.730
    Thanked 796 Times in 96 Posts
    CÁI NGỒI

    Cái đói ngồi với bát cơm

    Đợi ba đợi mẹ cơm thơm lắm mà

    Cái chén ngồi với ấm trà

    Mời ông rồi lại mời bà, cười vang

    Cái gì ngồi với bé ngoan

    Cầm lên tay mở ra toàn điểm hoa

    Ước gì dưới bóng tre ngà

    Chiếu hoa trải, cả nhà ta cùng ngồi.



    TBTH

    Lần sửa cuối bởi Thái Bình Thi Hữu; 07-06-2011 lúc 09:22 PM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thái Bình Thi Hữu vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Ao sen nhà bé

    Trước nhà bé có ao sen
    Hôm qua nhìn chỉ thấy tuyền màu xanh
    Sáng nay thức dậy giật mình
    Đầy ao hoa nở thình lình như mơ
    Hương thơm thoang thoảng khắp nhà
    Bé chờ Hoàng tử hiện ra để chào ...

    Kim Nguyên

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn kimnguyen158 vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Bé lặc cò cò
    Đến ngõ nhà o
    O cho quá táo
    Ăn ngốn ăn ngáo

    Bé lại rong chơi
    Đi đường đánh rơi
    Món quà bà tặng
    Về nhà nói rằng

    Tung tăng rơi mất
    Bé khất lớn lên
    Đi làm ra tiền
    bé mua bé trả

    Hải Yến .

    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thái Bình Thi Hữu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 101
    Thanks
    3.730
    Thanked 796 Times in 96 Posts
    GÀ CON THƯƠNG MẸ

    Người thi mốt thấp mốt cao
    Mẹ gà quên cả cái mào điểm son
    Thương đàn con chạy lon ton
    Toạc chân bòn kiếm mồi ngon gọi về.

    Trời mưa tuôn nước dầm dề
    Rúc vào bụng mẹ, mẹ xòe áo tơi
    Mẹ gầy gầy quá mẹ ơi!
    Gà con líu ríu xin trời dừng mưa.

    TBTH

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thái Bình Thi Hữu vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Chuyện của bé

    Mẹ chỉ ảnh cưới cho con
    Bé bỗng ăn vạ nỉ non mách bà :
    "Bà ơi ! chụp ảnh cả nhà
    Sao lại có mỗi mẹ ba thế này?"
    Bà cười dí trán ngón tay
    "Cháu lúc đó vẫn còn bay trên trời"
    Đêm bé khoe bạn cùng chơi
    "Bà bảo tớ sống một thời cung trăng"
    Giơ tay bé chỉ chị Hằng:
    "Thấy tớ cô ấy nhăn răng cười kià !"

    Kim Nguyên


  • #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thái Bình Thi Hữu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 101
    Thanks
    3.730
    Thanked 796 Times in 96 Posts
    BÀ ỐM

    Ngoài đồng lúa đã trổ bông
    Trong nhà mẹ nóng ruột không đứng ngồi
    Bữa nay bà ốm lắm rồi
    Lưng cơm bà nuốt chẳng trôi hạt nào!

    Biết là bà ốm ra sao?
    Cua càng trong lỗ bò vào bò ra
    Rau đay cua mẩy ơi à
    Rủ thêm mắm muối…cho bà khoẻ mau!

    TBTH

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Thái Bình Thi Hữu vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thái Bình Thi Hữu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 101
    Thanks
    3.730
    Thanked 796 Times in 96 Posts
    1- GÀ CON THƯƠNG MẸ

    Người thi mốt thấp mốt cao
    Mẹ gà quên cả cái mào điểm son
    Thương đàn con chạy lon ton
    Toạc chân bòn kiếm mồi ngon gọi về.

    Trời mưa tuôn nước dầm dề
    Rúc vào bụng mẹ, mẹ xòe áo tơi
    Mẹ gầy gầy quá mẹ ơi!
    Gà con líu ríu xin trời dừng mưa.


    2- BÊ CON

    Một ngày tuổi đã tập đi
    Bẩy ngày tập chạy, cần chi bế bồng

    Tung tăng theo mẹ ra đồng
    Mẹ cày đất để gieo trồng cỏ xanh
    Tết về vào đứng trong tranh
    Khoe vầng trán xoáy, long lanh mắt cười

    No bầu sữa mẹ thơm tươi
    Hỏi anh nào sướng nhất thời văn minh.


    3- BÀ ỐM

    Ngoài đồng lúa đã trổ bông
    Trong nhà mẹ nóng ruột không đứng ngồi
    Bữa nay bà ốm lắm rồi
    Lưng cơm bà nuốt chẳng trôi hạt nào!

    Biết là bà ốm ra sao?
    Cua càng trong lỗ bò vào bò ra
    Rau đay cua mẩy ơi à
    Rủ thêm mắm muối…cho bà khoẻ mau!


    4-BƯỚM VÀ HOA

    Bướm nào bướm chẳng mê hoa
    Hoa nào cứ đón xuân là nở bông?
    Rét nào bằng rét mùa đông
    Buồn nào bằng nỗi buồn không bạn bè

    Bướm vàng hai mắt đỏ hoe
    Tìm hoa, hoa đã lên xe đi rồi
    Bướm ơi vui sướng nhất đời
    Làm bông hoa đẹp cho người tặng nhau.


    5-MÈO CON

    Bé mà tinh nghịch đấy ư
    Tròn hai hòn ngọc trong như mắt mèo

    Khoe bàn tay bé tí teo
    Chưa lau mặt đã chạy theo sau bà
    Cái đuôi ra bộ quét nhà
    Biếng ăn, nên ngủ dậy là đói meo

    Chưa học chữ, đã học trèo
    Lăn ra ngã lại meo meo bắt đền.


    6-NÉN NHANG

    Cái gì chân trắng mình đen
    Trên đầu đội mũ hoa sen…đó là?

    Sinh từ chữ hiếu sinh ra
    Tên thơm trời đất đặt là nén nhang
    Anh em đen đỏ trắng vàng
    Cội nguồn tình nghĩa cùng mang chung mà
    Thắp lên ấm cúng trong nhà
    Tổ tiên cụ kĩnh đi xa tìm về.

    7-HỘI THI

    Thi tài, thi sức, thi ngoan
    Bốn phương vào cuộc, hân hoan đón chào

    Cái nhà ra sức thi cao
    Cái ga thi rộng, cái tàu thi nhanh.

    Cái cây thi quả ngọt lành
    Cái đèn thi sáng lên thành lung linh

    Cái hoa thi đẹp thi xinh
    Cỏ thì thi kết bện tình vào nhau.

    8-TRẦU CAU

    Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa
    Một lời thề mấy nắng mưa trọn bề

    Cái ngủ chưa ngủ thì nghe
    Cây cau trĩu quả vì mê giàn trầu

    Gật gù chú rể cô dâu
    Đẹp đôi môi thắm đỏ trầu làm thơ

    Nghe rồi thôi nhé…ầu ơ
    Trầu cau mau ngủ mơ chờ mừng duyên.

    9-MỪNG XUÂN

    Đầu năm bé muốn chúc gì
    Chăm ăn chăm ngủ bé thì lớn mau

    Bé à tết đến từ đâu?
    Làng trên xóm dưới gặp nhau chúc mừng
    Cỏ cây ủ mật thơm lừng
    Dập dình ong bướm tưng bừng hội xuân
    Mưa bay phát lộc xa gần
    Dệt muôn màu mới áo quần cho hoa.

    10-TRĂNG KHUYẾT

    Cún mèo tìm trước tìm sau
    Chị Hằng chơi trốn vào đâu mất rồi?

    Bao nhiêu sao sáng trên trời
    Bấy nhiêu con mắt thức thời hỏi nhau
    Cây đa mất, Cuội ngồi đâu
    Không còn đồng lúa thì trâu có buồn?

    Nào mèo nào cún ngủ ngon
    Chị Hằng về có trăng tròn bánh đa.

    11-LỢN CON

    Lợn con ơi lợn con này
    Cái đuôi ngoáy tít suốt ngày mỏi không?

    Kìa kìa làng nước ra trông
    Béo trần béo trục mà không mặc quần
    Suốt ngày nằm đất hư thân
    Tranh ăn với chị, không cần bạn xa

    Thôi thôi biết lỗi rồi mà
    Đừng cười bé, bé mau là bé ngoan.

    12-CÚN CON

    Khoe rằng nhất tớ tinh tai
    Học mừng đón khách, học ai coi nhà

    Mẹ vừa đi chợ đường xa
    Ở nhà nhớ mẹ, trông ra chạy vào
    Giơ đuôi vẫy tít xin chào
    Nhà mình đây các bạn vào chơi vui

    Được cho quà đã quen rồi
    Thấy người xa lạ là đòi …đâu…đâu…

    TBTH

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thái Bình Thi Hữu vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Bà và cháu

    Bé với bà ngồi hóng trăng
    Bé thắc mắc hỏi sao răng rụng , bà?

    Bà cười móm mém đầu xoa
    Bà rụng để cháu mọc ra thật nhiều

    Cháu cám ơn bà đã yêu
    Mai sau lớn cháu cũng chiều cháu con

    Đêm nay trăng sáng thật tròn
    Bà bỗng nhớ lại thời còn bé thơ

    Bà hỏi câu bé hỏi giờ
    Bà bà đáp lại bất ngờ giống nhau

    Gió đưa thoang thoảng hương cau
    Bé vào lấy cối giã trầu bà ăn...


    Kim Nguyên

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn kimnguyen158 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình