+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 28 của 28

Chủ đề: Thơ Thiếu Nhi Thái Bình Thi Hữu

  1. #21
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    Bé ngoan mùa hè !!

    BÉ NGOAN MÙA HÈ !!

    Trưa nồng, sao Bé không ngủ?
    Lang thang dạo mát bên hè!
    Cửa cài then im, kín mít?
    Chẳng vào, Bé lắng nín khe!

    Hôm sau, đón ôm hỏi khẻ?
    Mỗi trưa, sao Bé ra hè?
    Lẽ ra, trong nhà mát ngủ.
    Vì sao? Bé lại khác phe.

    Gia đình ngoài Bé, cha mẹ!
    Buổi trưa lên giường mà ngủ.
    Bác ơi! Xin bác nói khẻ!
    Đừng để cha mẹ cháu nghe?

    Cháu cũng muốn được, nghỉ khoẻ.
    Xa trường, đang dịp nghỉ hè.
    Nhìn giường cháu thèm, ngấp nghé.
    Nơi nầy, Bố đang cùng Mẹ!

    Bốn con mắt, cùng đuổi ra hè.
    Hai con mắt, vâng lời cha mẹ.
    Nên đành, phải chia rẽ hai phe.
    Cô nơi trường, dạy cháu vâng nghe.
    Khi thấy, Bố đè mẹ, cắn Mẹ!

    nguyênhoang
    2011

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5
    DẠY LÚC ẤU THƠ.

    Bé ơi! Hãy ngủ ngoan đi nhé.
    Mẹ cũng chờ cha, chắc sắp về.
    Sở ế, nên mong được nghĩ sớm.
    Vẹn tình, Con Mẹ trọn cơn mê.

    Bé oi!Mai đúng ngày ngơi lễ.
    Cha dắt đi chơi, dạo phố phường.
    Con nhớ, nghe lời cha dạy bảo.
    Sau nầy khôn lớn sẽ nên người.

    Mẹ giữ, tròn tề gia nội trợ.
    Cha lo, đảm bảo vững tay nghề.
    Gia đình mái ấm, đầy thân ái.
    Bé gắng nơi trường, không trách chê.

    Chiều nay ngồi bến sông, cha kể.
    Từ thuở tổ tiên, kiến dựng đời.
    Mơ ước giống nòi, luôn sáng chói.
    Giữ yên bờ cõi, vẹn muôn nơi.

    Phải ghi lời nhớ, mãi con ơi!
    Vận nước tương lai, từ Bé đó.
    Vần khởi Ê..A.. từ lúc nhỏ.
    Cuốn tròn ý niệm, chữ như O.

    Bởi..
    “Nam quốc sơn hà, nam đế cư.
    Tiệt nhiên định phận, tại thiên thư.
    . . .

    nguyênhoang
    2011
    Lần sửa cuối bởi Nguyên Hoang; 14-09-2011 lúc 11:59 PM

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    haminhtam đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 45
    Thanks
    54
    Thanked 294 Times in 45 Posts
    TẤC LÒNG CHO BÉ THƠ.

    Cha bước theo đường đi của Bé.
    Dành cho con cả cuộc đời nầy.
    Đừng quên công của Mẹ cho nữa.
    Nhìn bé hồn nhiên, hạnh phúc thay.

    Con ơi! Bước chân đời Cha trải.
    Qua tháng năm mòn mỏi, chen bon.
    Mẹ vất vả từng ngày lo cuộc sống.
    Mong cho việc học Bé vuông tròn.

    Tương lai đời Bé và luôn nước.
    Xã hội mình còn lắm nhiễu nhương!
    Cố giữ tâm hồn thanh thoát sạch.
    Giúp đời, nhân ái yêu quê hương.

    Cha mẹ nghèo, vốn tình víu vướng.
    Trao con kinh nghiệm sống, am tường.
    Buông tay ra Bé rời, xa mãi .
    Ánh mắt cận kề, nâng Bé luôn.

    Vui mừng bé hoàn tất ước muốn.
    Cha mẹ hãnh lòng, đã trọn vuông.

    HÀ MINHTÂM


  6. #24
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    haminhtam đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 45
    Thanks
    54
    Thanked 294 Times in 45 Posts
    XIN MÃI LÀ BÉ YÊU.

    Chiều nay về, Bé ôm chầm lấy Mẹ.
    Khoe bài làm, Cô cho được điểm cao.
    Điểm mà bạn bè, ước mong được nhận.
    Đạt thành, do Mẹ ngăn bớt rong chơi.

    Cám ơn Mẹ, ban niềm vui tuổi trẻ.
    Con như lời chim ríu rít trên cành.
    Một tấm lòng son, tâm hồn thiện thánh.
    Con ôm vào lòng giữ bước thênh thang.

    Từ Mẹ, đã nêu gương thật trong sáng.
    Vạch tương lai, vững chắc hội nhập đời.
    Xin ghi nhớ câu, tôn sư trọng đạo.
    Xã hội mai nầy, hãnh tiến muôn nơi.

    Con sẽ chung lòng, cùng bước đi tới.
    Noi gương tiền nhân, đưa nước sáng ngời.
    Bước chân nhỏ, đường đời xa diệu vợi.
    Cố gắng không ngừng, chớ để buông lơi.

    Sáng lung linh, sân trường chim sáo nhỏ.
    Cha ngồi làm thơ, mẹ dệt tơ trời.
    Cùng trải thảm, cho bé yêu, hạnh phúc.
    Bé là thành viên quê hương, mong đợi.
    Đưa Tổ quốc , để năm châu thưởng lãm.
    Rạng rỡ muôn đời, hai tiếng Việt nam.

    HÀ MINHTÂM.
    08/11
    Lần sửa cuối bởi haminhtam; 31-08-2011 lúc 08:05 AM


  7. #25
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts

    Ai thổi bóng

    Trời mưa Bé ngó trân trân
    Những bong bóng nước ngoài sân phập phồng
    Bé mang thắc mắc trong lòng
    Hỏi mẹ ai thổi để mong trả lời
    Mẹ giơ tay chỉ lên trời
    Bé vui mừng bỗng reo cười thật to :
    "Thế là con khỏi phải lo
    Từ nay thổi bóng con nhờ được không ? "

    Kim Nguyên


  8. #26
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5
    NGÀY XANH, TRONG ƯỚC MƠ.

    Mẹ ơi! Bé yêu Mẹ nhiều lắm.
    Bé ngủ say, mà Mẹ thức, vá may.
    Để kịp sáng mai, ngày nhập học.
    Tội cho con mẹ, nhà nghèo hoài.

    Cha mất trong ngày bom đạn pháo.
    Ôm con khóc ngất lệ tuôn trào.
    Ôi dòng nước mắt đau lòng đó.
    Con giữ theo đời, ơn quá cao.

    Như núi Thái sơn, công của Cha!
    Tựa nguồn nước ấm, nghĩa của Mẹ.
    Hành trang theo mãi, là sông núi.
    Bao quát tình thương, kề cận ta.

    Mẹ à! Manh áo không cần thiết.
    Che khoát cho đời, vật chất thôi.
    Bé sẽ yêu người, thương mẹ nhất.
    Niềm vui đầy, Mẹ goá con côi.

    Con mãi nghe lời Mẹ dạy bảo!
    Sống sao cho đúng nghĩa, nên người.
    Bát cơm còn hưởng, dù dưa muối.
    Ơn Bác nông, tay chân lấm bùn.

    Vững chắc lòng mình, tâm trí dũng.
    Bền gan thực hiện ước mơ dài.
    Giúp đời, kiến dựng quê lên mãi.
    Cho buổi nầy, tương lai ở mai.

    nguyênhoang
    2011
    Lần sửa cuối bởi Nguyên Hoang; 14-09-2011 lúc 02:06 AM


  9. #27
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thái Bình Thi Hữu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 101
    Thanks
    3.730
    Thanked 796 Times in 96 Posts
    Giấc Ngủ Thanh Bình

    Ông bà cha mẹ quê hương
    Ngồi ru cái ngủ yêu thương vô cùng

    À ơi đất nước Vua Hùng
    Năm tư dân tộc mình chung bí bầu

    Sinh ra từ bọc nhiệm màu
    Đi đâu ở đẩu ở đâu cũng là
    Đồng Bào! Hai tiếng thiết tha
    Câu ca dao, điệu dân ca trao tình

    Khép nào đôi mắt lung linh
    Vầng trăng giấc ngủ thanh bình Việt Nam.



    TBTH

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thái Bình Thi Hữu vì bài viết hữu ích này


  11. #28
    MjnhTrjet
    Guest
    Hiện Đang :   
    Chạp chạp
    P.M.T


    Vỗ tay vỗ tay
    Bé đã lên hai
    Cả nhà học nói
    Chạp chạp - Chạp chạp

    Cái lu bị rách
    Cái áo bị bể
    Con dế ngủ ngồi
    Cái nồi vo gạo
    Chạp chạp - Chạp chạp

    Con vịt kêu sao ?
    Chạp chạp - Chạp chạp
    Con gà cũng chạp
    Con heo cũng chạp

    Vỗ tay vỗ tay
    Bé đã lên hai
    Cả nhà học nói
    Chạp chạp - Chạp chạp.

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MjnhTrjet vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình