+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 28

Chủ đề: Thơ Thiếu Nhi Thái Bình Thi Hữu

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.571 Times in 1.016 Posts
    Bé Khoa Nam

    Khoa Nam tên "Tít"
    Chẳng phải Nikname
    Nhưng gọi rồi quen
    Nghe sao ngồ ngộ!

    Tính Nam năng nổ
    Bó, nghịch khắp phòng
    Thích chạy lòng vòng
    Mẹ, bà mệt đỡ.

    Mặt tươi rạng rỡ
    Bập bẹ huyên thuyên
    Bốn răng cười duyên
    Lung linh mắt sáng.

    Da hồng như nắng
    Tóc mềm tựa tơ
    Cháu là bài thơ
    Ngân nga bà hát.

    Sao Hôm

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Chuyện tình của Bà
    Tặng SH

    Chạy vào nhà Bé gọi bà :
    " Có ông nào cứ la cà quanh đây
    Nhìn lên ông ấy vẫy tay
    Cháu nghĩ nhà này phải có ai quen ..."
    Nghe đến đây bà mắng liền :
    " Cháu toàn vớ vẫn .Bà quen khối người "
    Rồi vừa dặn bà vừa cười :
    Ông có hỏi cháu nhất thời chối nha ..

    Bé ngoan luôn vâng lời bà
    Nên đã cứu khỏi một pha ...tang tình ...

    HiHii

    Kim Nguyên

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn kimnguyen158 vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    nguyen quoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 185
    Thanks
    262
    Thanked 779 Times in 177 Posts
    Em yêu những ngày hè.

    Em yêu những ngày hè
    Tiếng ve là khúc nhạc
    Đệm cho đàn chim hát
    Xôn xao cả miền quê.

    Em yêu những ngày hè
    Nắng thúc đồng lúa trổ
    Chiều trải dài ngọn gió
    Hương biển xa tràn về.

    Em yêu những ngày hè
    Bình minh như ngọn lửa
    Mặt trời trôi sóng vỗ
    Hồng non nước quê hương

    Ơi! mùa hè thân thương
    Mong những ngày cắm trại
    Tiếng cười vang bến bãi
    Mát lành gió biển khơi
    Cùng chúng bạn vui chơi
    Tung tăng trèo ngọn sóng
    Biển quê chiều sôi động
    Ngân dài hàng dương ru.

    NQ
    Lần sửa cuối bởi nguyen quoc; 05-07-2011 lúc 06:33 PM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyen quoc vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Chuồn chuồn tập bơi


    Ông cùng bé đứng cầu ao
    Mấy con chuồn ớt lộn nhào thật vui
    Mỗi lần nhúng nước ướt đuôi
    Ông cười bảo nó tập bơi kia kià
    Bé khoe nhắc lời của ba :
    Cho chuồn cắn rốn vậy là cháu bơi

    Kim Nguyên
    Lần sửa cuối bởi kimnguyen158; 07-07-2011 lúc 03:05 PM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn kimnguyen158 vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    RỔ ĐỒ CHƠI

    Một rổ đồ chơi
    Mẹ mua cho bé
    Cái xanh cái đỏ
    Nào thỏ, nào dơi...
    Em giữ bo bo
    Vì em rất thích
    Nào xe, chim chích...
    Em thuộc làu làu
    Con Cò trắng phau
    Cây cau nhiều quả
    Đây là con Cá
    Kia là con Trâu
    Con Hổ vàn nâu
    Đoàn tàu dài ngoẵng
    Khi em đi vắng
    Sắp xếp gọn gàng
    Bạn hàng xóm sang
    Cùng chơi thỏa thích
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 28-07-2011 lúc 03:58 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    MẸ MUA

    Mẹ mua cho bé
    Một chiếc khăn hồng
    Và con gấu bông
    Với nhiều quà nữa

    Bé mừng, bé hứa
    Là sẽ chơi ngoan
    Để mẹ đi làm
    Không lo gì cả

    Ơ kìa đẹp quá
    Có cả cái nơ
    Một cái ô tô
    Chạy bằng điều khiển

    Hôm đi tắm biển
    Mẹ mua tôm cua
    Bé nhanh nhảu thưa
    Con xin mẹ ạ

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Đàn gà con

    Có đàn gà con
    Lon ton lượn vòng
    Lông vàng óng ả
    Trông kìa đẹp quá
    Thật là đáng yêu
    Bất ngờ chú diều
    Liệng chao quá nhanh
    Gà con thất thanh
    Kêu lên chíp chíp
    Mẹ gà đến kịp
    Vội sạ cánh ra
    Gà con à vào
    Hú hồn hú vía
    Con gà trống tía
    Từ đâu xông ra
    Cả nhà đàn gà
    Lại vui ầm ĩ

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    ĐÈN PIN

    Mẹ đi ra chợ
    Mua cái đèn pin
    Mẹ bảo của zin
    Rất là gọn nhẹ

    Em bật cái khẽ
    Nó đã sáng rồi
    Mẹ bảo rằng thôi
    Con ơi tiết kiệm

    Để khi mất điện
    Còn có mà dùng
    Đừng rọi lung tung
    Ắc qui cạn kiệt

    Mẹ ơi con biết
    To nhỏ trên đời
    Đừng hoang phí chơi
    Đều cần tiết kiệm.
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 27-07-2011 lúc 10:17 PM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    BỐ VỀ

    Bố đi công tác
    Lâu lắm không về
    Hôm nay vui ghê
    Bố về nghỉ phép

    Qua sân bay kép
    Bố mua cho con
    Một quả bóng tròn
    Thật là tuyệt quá

    Giọng bố thong thả
    Con có ngoan không?
    Mẹ đi làm à?
    Ông bà đâu cả?

    Quê nhà vất vả
    Sớm nắng chiều mưa
    Lam lũ sơm trưa
    Nên con ngoan lắm

    Bà đi mua sắm
    Ông đi chăn trâu
    Mẹ làm nương dâu
    Trồng thêm vài luống

    Trưa cơm rau muống
    Tối ăn dưa cà
    Vui vẻ cả nhà
    Quây quần ấm áp.

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Bé đòi ăn trầu

    Hết răng bà vẫn ăn trầu
    Bà giã bằng cối lên màu thời gian
    Ngắm bà sau mỗi khi ăn
    Môi bà đỏ gấp mấy lần tô son
    Lại gần bà bé nỉ non :
    " Bà cho cháu thử một lần được không ? "

    Kim Nguyên

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn kimnguyen158 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình