+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 69

Chủ đề: Tiếng hát GB (Gió Bụi)

  1. #1
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    Tiếng hát GB (Gió Bụi)

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Gõ Cửa Trái Tim
    Sáng tác: Vinh Sử

    Gõ cửa trái tim van em được vào
    Dù tình xót xa chung thân huyệt đào
    Ngủ vùi với chiêm bao
    Nỗi niềm mắt xanh xao
    Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa.

    Gõ cửa trái tim sao em hững hờ
    Ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ
    Nhện lòng mắc giăng tơ
    Để một mối bơ vơ
    Khi không em nhốt anh trong đợi chờ.

    [ĐK:]
    Ôi cửa tim em bằng vàng
    Nên tiếng kêu nghe bẽ bàng
    Để anh gõ cửa miên man
    Mà em không chút hỏi han
    Anh buồn lang thang.

    Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
    Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
    Đàn lỡ phím sai cung
    Tình này cũng mông lung
    Tim em ai khóa để anh lạnh lùng.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2014 lúc 03:37 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    Định Mệnh

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Định Mệnh
    Sáng tác: Song Ngọc

    Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu
    Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
    Đừng trách chi đã lỡ duyên rồi
    Hai chúng ta đi hai đường
    Chuyện thương yêu đâu còn nữa.

    Ôm ấp chi một định mệnh buồn
    Để chua xót những gì cho nhau
    Người bước đi mà nát tan lòng
    Ai đứng trông theo ngậm hờn
    Tình yêu mất đi còn đâu.

    [ĐK:]
    Anh đâu lỗi hẹn
    Mà đời lại xui
    Ngăn cách với chia phôi
    Phải chăng em ơi
    Tình lỡ ước mong
    Anh trách chi người sang sông.

    Thôi nhé em đừng buồn làm gì
    Dù thương tiếc vẫn là biệt li
    Đời cớ sao lại lắm u sầu
    Em chớ khóc duyên ban đầu
    Tư đây chết trong lòng nhau.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2014 lúc 04:04 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Chạy lô ca chân hổng kịp anh Hồng thoại .Chắc anh hồng Thoại nhờ gió thổi bay bổng nên tới trước Thugiang
    Thugiang sắp hàng sau lưng anh Hồng Thoại,úi da ...... anh H_Thoại lùi lại đạp chân Thugiang đau điếng hà .hi hi .....
    Anh ca sỹ Giò bụi ơi , giọng hát sao buồn quá ,mấy nay trời mưa dầm nữa chứ.
    bài này là bài tủ của thugiang đó .
    giọng ca ngọt lịm , bữa nào mình họp nhau anh gió bụi song ca với ca sỹ Song linh nha.

    mà cô ca sỹ vẫn song ca với anh giọng cũng thật đặc biệt ,các bạn của Thugiang hỏi thăm cô ấy đó, hôm nào anh cho nghe anh và cô ca sỹ đó song ca nữa nhá .
    hình như anh chưa giới thiệu cô ca sỹ ấy với các bạn nơi đây.?
    thân mến chúc anh gió bụi thi sỹ kiêm ca sỹ luôn an vui, may mắn .
    rất mong được nghe thêm nhiều bài nhạc nữa nhá.
    Thugiang vũ


    TB: đừng quên chè ba màu cho thugiang nha.

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Chạy lô ca chân hổng kịp anh Hồng thoại .Chắc anh hồng Thoại nhờ gió thổi bay bổng nên tới trước Thugiang
    Thugiang sắp hàng sau lưng anh Hồng Thoại,úi da ...... anh H_Thoại lùi lại đạp chân Thugiang đau điếng hà .hi hi .....
    Anh ca sỹ Giò bụi ơi , giọng hát sao buồn quá ,mấy nay trời mưa dầm nữa chứ.
    bài này là bài tủ của thugiang đó .
    giọng ca ngọt lịm , bữa nào mình họp nhau anh gió bụi song ca với ca sỹ Song linh nha.

    mà cô ca sỹ vẫn song ca với anh giọng cũng thật đặc biệt ,các bạn của Thugiang hỏi thăm cô ấy đó, hôm nào anh cho nghe anh và cô ca sỹ đó song ca nữa nhá .
    hình như anh chưa giới thiệu cô ca sỹ ấy với các bạn nơi đây.?
    thân mến chúc anh gió bụi thi sỹ kiêm ca sỹ luôn an vui, may mắn .
    rất mong được nghe thêm nhiều bài nhạc nữa nhá.
    Thugiang vũ


    TB: đừng quên chè ba màu cho thugiang nha.
    hahahaha GB chỉ là ca lẻ nên lâu lâu mới được một bài thôi TGiang à
    bài hát lời buồn làm GB tốn chai dầu xanh thoa thoa cho nó có chút tình cảm
    có dịp mời TGiang ăn chè 3 màu là chắc chắn nghe được giọng ca ngọt ngào của TGiang rồi

    Chúc TGiang luôn an vui!

    GB
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.668 Times in 4.450 Posts




    Chúc mừng ca sĩ mới của Diễn Đàn. Không ngờ bạn Gió Bụi ca hay đến thế! Mong được nghe bạn hát nhiều bài nữa!
    Thy Lan

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.207
    Thanked 39.163 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    CHÚC MỪNG THI SỸ GIÓ BỤI - MỘT NGHỆ SỸ ĐA TÀI!

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Hoàng Nguyễn Thái Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 36
    Bài gửi : 331
    Thanks
    4.700
    Thanked 4.250 Times in 332 Posts
    Blog Entries
    1
    Chú GB hát hay thật cô TL nhỉ!
    Chúc mừng chú!

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hoàng Nguyễn Thái Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    Cây Cầu Dừa

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Cây Cầu Dừa
    Sáng tác: Hàn Châu

    Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
    Đã lâu lắm rồi em về đi qua cây cầu dừa
    Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi
    Đi mà không khéo té như chơi
    Môi son má đào chân guốc cao gót
    Làm sao qua cầu dừa.

    Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa
    Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa
    Cầu dừa anh chạy trước em sau
    Những ngày ta quấn quýt bên nhau
    Cây me trước nhà
    Cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười.

    Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi
    Em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi
    Bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa
    Cây cầu dừa nắng sớm chiều mưa.

    Em bước theo chồng
    Khoe áo hồng bao kẻ đón đưa
    Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa
    Nhớ giàn bông bí nhớ con ong bầu sớm trưa.

    Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê
    Bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm
    Cây cầu dừa vẫn là lối đi chung
    Em giờ chân bước thấy mông lung
    Cây me trước nhà
    Cây khế sau ngõ nhìn em sao lạnh lùng.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2014 lúc 04:02 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    Gọi Đò

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Gọi Đò
    Sáng tác: Hồng Xương Long

    Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò
    Bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón dâu
    Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò
    Để con đò buồn hiu quạnh bến quê
    Chẳng còn ai nhớ mong mình về.

    Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều
    Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau
    Nhưng mà sao em lại quên?

    Em quên câu yêu thương
    Bao năm xa quê hương nay lại về
    Sắt son câu thề, mà người xưa bỏ bến theo chồng.

    Đò ơi! Ai đưa tôi qua đò chiều
    Cho nhắn đôi điều đến người mình yêu
    Tiếng hò ai nghe buồn thiu.

    Mai đi xa quê hương
    Mang trong tim yêu thương
    Duyên tình đầu thiết tha hôm nào
    Mà giờ đây như nước qua cầu.

    * Gọi đò ơi, gọi đò ơi... ơi đò, ơi hỡi đò ơi
    Gọi đò ơi, gọi đò ơi... ai đưa tôi qua đò, ơi hỡi đò ơi
    Gọi đò ơi, gọi đò ơi... ơi đò, ơi hỡi đò ơi!
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2014 lúc 03:58 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    Về Đâu Mái Tóc Người Thương

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Về Đâu Mái Tóc Người Thương
    Sáng tác: Hoài Linh

    Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
    Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
    Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
    Khép tâm tư lại thôi
    Đường hoa vẫn chưa mở lối.

    Đời lắm phong trần tay trắng tay
    Trời đông ngại gió lùa vai gầy
    Lầu kín trăng về không lối chiếu
    Gác cao ngăn niềm yêu
    Thì thôi mơ ước chi nhiều.

    [ĐK:]
    Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
    Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
    Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu.

    Đường phố muôn màu sao thiếu em
    Về đâu làn tóc xõa bên rèm
    Lầu vắng không người song khép kín
    Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2014 lúc 03:35 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình