+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7
Hiện kết quả từ 61 tới 69 của 69

Chủ đề: Tiếng hát GB (Gió Bụi)

  1. #61
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    EM VỀ VỚI NGƯỜI
    Sáng tác: Mặc Thế Nhân

    1. Em về với người hết rồi câu chăn gối
    Hẹn ước trọn đôi bây chừ riêng một mình tôi
    Mơ nhiều và ước nhiều để rồi như mây khói
    Tình đã vời xa xa vời tiếc thương cũng rồi.

    [ĐK:]
    Ôi xa cách từ đây đớn đau đau đớn nào ai hay
    Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai
    Anh không trách gì đâu có chăng anh trách đời riêng anh
    Không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu.

    2. Em về với người đã vội quên hay nhớ
    Ngày đó còn nhau ai từng mơ mộng ngàn sâu
    Bây giờ hết rồi em về vui bên nớ
    Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời.
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Hôm nay hát lại để xem tuổi già đã đến ngần nào.

    DUYÊN PHẬN
    Sáng Tác: Thái Thịnh
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Về Đâu Mái Tóc Người Thương
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Trong chúng ta chắc hẳn đã từng trải qua lần gặp gỡ, chạm mặt người nào đó, để đêm về cảm thấy một chút gì luôn vấn vương...
    Mời ACE cùng GB lội ngược dòng thời gian...

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 25-05-2017 lúc 03:22 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    TIẾNG LÒNG
    (ANH CHỜ EM THỨC TRỌN SUỐT CANH THÂU)

    ANH thường mải miết dệt tình thơ
    Quyện những niềm thương khắc khoải CHỜ
    Lặng lẽ EM chìm trong biển nhớ
    Âm thầm mộng THỨC giữa trời mơ
    Nhiều đêm ước TRỌN lời yêu ngỏ
    SUỐT buổi lần quanh chữ nguyện thờ
    Ấp ủ CANH dài bao huyễn hoặc
    THÂU từng kỷ niệm luyến hồng tơ.

    Gió Bụi
    03042018


    EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM
    (Bài Xướng)

    EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
    Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
    Để gió mời ANH về bến đợi
    NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
    Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
    Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
    VÍ biển là em tình sóng dậy
    Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

    Phạm Hải Yến
    (Ngày 10/02/2018)
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 05-03-2018 lúc 02:00 PM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

    Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
    Thơ: Trần Hoài Thu

    Có một không gian nào
    Đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào
    Sâu thẳm hơn tình thương.

    Ở đâu đây nỗi nhớ
    Anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp
    Cho ta gần nhau thêm.

    [ĐK:]
    Đêm nghe tiếng mưa rơi
    Đếm mấy triệu hạt rồi
    Mà chưa vơi nỗi nhớ.

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Nghĩa tình đằm thắm hơn!
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    Chất giọng của Gió Bụi thật là trên cả tuyệt vời


    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #69
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SÔNG QUÊ

    Sáng tác: Đinh Trầm Ca
    Trình bày: Gió Bụi & Phương Trang

    Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
    Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi
    Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
    Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u

    Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẩn
    Anh bao chiều tàn thơ thẩn qua sông
    Em tan trường về con đò lên bến lở
    Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều

    Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi
    Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người

    Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
    Dòng sông in bóng em chiều thu
    Về đây mới biết
    Bên sông không còn mái nhà ngày xưa

    Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó
    Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
    Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
    Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u

    Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
    Câu ca từ thời thơ dại ru sang
    Sông quê, trường làng con đò trên cát lở
    Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng...!
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 30-11-2018 lúc 07:39 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình