+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Minh Đức - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    Minh Đức - Thơ tuyển chọn

    Tác giả MINH ĐỨC
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :

    01. Xuân quan họ
    02. Nhớ nhà
    03. Ra khơi
    04. Mai về quan họ
    05. Một sớm xuân
    06. Ê sắc
    07. Câu cá
    08. Lá thu

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    XUÂN QUAN HỌ


    Sân đình trống giục buổi mờ sương
    Hội dẫn vào xuân khắp nẻo đường
    Chiếc nón quai thao tròn trịa lẽ
    Cơi trầu cánh phượng đậm đà hương
    Thuyền neo bến cũ ngày đêm khép
    Rượu chúc đời vui chủ khách nhường
    Gặp những liền anh đằm thắm giọng
    Sông Cầu đến hẹn gửi niềm thương

    Minh Đức
    17-5-2014
    BTV.vnthihuu
    ( nx )


  4. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NHỚ NHÀ


    Cuộc đời sương gió nắng mưa
    Đêm nằm vò võ nghe chưa tiếng gà
    Nơi đất khách nhớ quê nhà
    Trống canh vừa điểm, mẹ già trở lưng
    Mây hồng nhuộm lẫn không trung
    Khói lan bếp lửa bập bùng nắng mai
    Vườn quang, sân rộng, ngõ dài
    Giếng khơi gáo nước pha vài giọt sương
    Bình minh lấp ló đến phương
    Sao trời nhạt điểm trong gương mấy vì
    Cây rũ lá, gió đương thì
    Phất phơ cánh mỏng, rậm rì hương hoa

    Mẹ hiền tóc muối trắng pha
    Lưng gầy chậm bước gánh qua nét còng
    Nhớ thương giấu tận đáy lòng
    Vẫn cay khóe mắt một dòng lệ nam
    Đường về trắng bụi thời gian
    Cát bay lấp nẻo, sóng ngăn chuyến phà
    Càng trong tâm tưởng càng xa
    Nhớ quê một đoạn, nhớ nhà vạn chương.

    Minh Đức
    29-10-2014
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  5. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    RA KHƠI


    Gió đuổi tầng mây cuối khoảng trời
    Căng buồm thủy thủ lại ra khơi
    Đàn chim xứ cảng vừa theo tiễn
    Vạt nắng phương đông đã gọi mời
    Rộn rã đua thuyền trông sớm muộn
    Tưng bừng thả lưới mặc đầy vơi
    Rồi khi bến đỗ tình em đón
    Sóng biển thêm yêu tới vạn đời

    Minh Đức
    5-8-2014
    BTV.vnthihuu
    ( HG )


  6. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MAI VỀ QUAN HỌ


    Mời em ghé lại sông Cầu
    Chè sen mới hãm cơi trầu đã têm

    Xuân về trẩy hội như nêm
    Liền anh hát đối hai bên say tình

    Trúc xinh trúc đứng một mình
    Em xinh em đứng mái đình nghiêng nghiêng

    Bổng trầm câu hát giao duyên
    Gió lay cánh phướn nắng xuyên tơ hồng

    Thuyền ai giữ nhịp bên dòng
    Lời yêu ai giữ trong lòng bấy lâu

    La rằng... giã bạn... tìm đâu
    Mai về quan họ sông Cầu nghe em.

    Minh Đức
    22-2-2016

    BTV giới thiệu:
    NVT

  7. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  8. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MỘT SỚM XUÂN


    Hửng sáng mây trời rảo bước chân
    Làng quê phố thị tết thêm gần
    Cành hoa hé nụ vòi sương sớm
    Ngọn gió quay đầu thổi nắng xuân
    Giữ nụ cười vui lan tỏa mãi
    Tìm câu chúc mới gửi trao dần
    Muôn nhà rạng rỡ thay màu áo
    Hạnh phúc đong đầy giữa thế nhân.

    Minh Đức

    BTV giới thiệu:
    HT

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  10. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    Ê SẮC


    Ai đời lắm mối phải nằm không
    Bắt cá hai tay vẫn lọt vòng
    Cưỡi ngựa xem hoa rình rập chú
    Qua cầu rút ván lọc lừa ông
    Trâu già gặm cỏ quàng xiên tính
    Đũa mốc chòi mâm hổ thẹn lòng
    Trước kẻng ăn cơm đừng kiến nghị
    Dã tràng xe cát khó thành công.

    Minh Đức
    12-5-2017

    BTV giới thiệu:
    HT

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    CÂU CÁ

    Ngang chiều nắng dịu xách cần câu
    Đến chỗ lơ phơ cỏ bạc đầu
    Dưới nước mồi giun dùng lưỡi thả
    Trên bờ nón lá phẩy ruồi bâu
    Chờ rung một chút thì mau giật
    Bắt được vài con ắt đủ cầu
    Mặc những ưu tư ngồi tĩnh lặng
    Vui cùng sở thích có gì đâu.

    Minh Đức

    BTV giới thiệu:
    VMT

  13. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  14. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts







    LÁ THU

    Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
    Mà sao níu mãi cội thân gầy?
    Chờ khi nắng sạm già nua đến
    Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
    Cũng một lần đau lưng chạm đất
    Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
    Xin người bước nhẹ đừng day lá
    Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây.

    Minh Đức
    8-8-2017

    BTV giới thiệu:
    VMT

  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình