Tác giả LAM Y
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :
01. Màu tím
02. Chồng thư cũ
03. Ngỡ
04. Đôi mắt tình yêu
05. Buồn vương kỉ niệm
06. Tuổi học trò
07. Mẹ và con
08. Mưa khuya
Tác giả LAM Y
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :
01. Màu tím
02. Chồng thư cũ
03. Ngỡ
04. Đôi mắt tình yêu
05. Buồn vương kỉ niệm
06. Tuổi học trò
07. Mẹ và con
08. Mưa khuya
MÀU TÍM
Em đã dành riêng
Một góc sân nhỏ
Trồng nhiều loại hoa
Chỉ toàn sắc tím
Màu của thủy chung
Đôi ta cùng thích
Áo tím ngày xưa
Tím chốn hẹn hò
Anh tròn mắt ngó
Men tình dậy hương
Những buổi đến trường
Phong thư mực tím
Cho hồn em lịm
Bao nỗi ước mơ...
Áo tím bây giờ
Nghe lòng thổn thức
Nghe tim rạo rực
Gợi nhớ gợi thương...
Trong cõi vô thường
Anh ra đi mãi
Riêng em tê tái
Màu tím buồn vương...
Lam Y
BTV.vnthihuu
( HT )
CHỒNG THƯ CŨ
Giở lại chồng thư thuở hẹn hò
Khơi bừng kỉ niệm dưới tàn tro
Giấy tuy đã ngả sang vàng ố
Vẫn thắm tình yêu tuổi học trò
Luyến ái ngày xưa bỗng hiện về
Mà người cách biệt mấy sơn khê
Lòng em mãi nhớ rồi tuôn lệ
Quạnh quẽ đêm dài nỗi tái tê !
Xếp lại chồng thư thuở hẹn hò
Ân cần vuốt phẳng, giữ đừng co
Nâng niu báu vật ngàn năm đó
Thổn thức trong tim chuyện lỡ đò...
Lam Y
BTV.vnthihuu
( HT )
NGỠ...
Cứ ngỡ qua rồi thuở mộng mơ
Chợt buồn - thương - nhớ rất vu vơ
Ngày xưa em mãi mong chờ
Sao người không lại, thẫn thờ con tim !
Cứ ngỡ qua rồi thuở đắm say
Chợt buồn - thương - nhớ đẫm mi cay
Niềm riêng nào dễ tỏ bày
Khi tình chợt đến từ ngay thoáng nhìn...
Cứ ngỡ đã qua thuở dại khờ
Chợt buồn - thương - nhớ để ngác ngơ
Phận tằm ắt phải vương tơ
Yêu nhau chẳng đặng đành chờ kiếp sau !
Cứ ngỡ qua rồi thuở mộng mơ !
Lam Y
BTV.vnthihuu
( HT )
ĐÔI MẮT TÌNH YÊU
Bàng hoàng trong buổi sơ giao
Tưởng như mình đã quen thân thuở nào !
Thẹn thùng ánh mắt thầm trao
Nồng nàn, trìu mến xiết bao, phút đầu !
Thế rồi thổn thức nhìn nhau
Tình yêu thầm lặng càng đau dạ cuồng
Mặt nhòa đẫm mạch sầu tuôn
Lời yêu chưa ngỏ, lệ buồn ướt mi
Ngậm ngùi kẻ ở người đi
Từ đây mãi mãi biệt li, kiếp này
Anh về cuối nẻo chân mây
Mình em ở lại tháng ngày xót xa...
Thẫn thờ tìm lại trong ta
Ảnh hình đôi mắt đậm đà không phai.
Lam Y
BTV.vnthihuu
( HT )
BUỒN VƯƠNG KỶ NIỆM
Đông tàn, xuân đến, hè sang
Thắm tươi rực đỏ ve vang khúc buồn
Bao năm cuộc sống tha phương
Trở về thăm lại ngôi trường thân yêu
Con đường cổ thụ hoa nhiều
Mượt mà tóc thả diễm kiều sánh đôi
Gió lay cánh phượng nhẹ rơi
Một thời áo trắng trong đời qua mau
Lần tìm dấu vết thuở nào
Khắc tên hai đứa kề nhau đâu còn
Chiều buông nắng nhạt hoàng hôn
Bước qua lối cũ, dấu mòn điểm sương
Khung trời ki niệm vấn vương
Nhớ thầy, bạn hữu, người thương dâng trào
Chuyện tình lãng mạn xuyến xao
LAM - ĐĂNG ngày ấy đi vào cõi mơ.
LAM Y
BTV giới thiệu:
NVT
TUỔI HỌC TRÒ
Mượt mà tóc xõa bờ vai
Áo dài tha thướt nhẹ bay trên đường
Guốc vông nón lá thân thương
Tung tăng đến lớp khai trường sáng nay
Tối qua bỗng thấy đêm dài
Mong trời mau sáng gặp thầy, bạn thân
Trước gương ngắm lại mấy lần
Mẹ may áo đẹp cách tân điệu đà
Sương mai còn đọng cỏ hoa
Nắng xuyên lấp lánh hiên nhà thắm xinh
Thương sao sắc tím quanh mình
Thoáng qua một chút tâm tình vu vơ
Trống trường đã điểm, thẫn thờ
Xếp hàng vào lớp ngồi chờ điểm danh
Ngày sau tước toại công thành
Trường tôi như một bức tranh muôn màu.
Lam Y
BTV giới thiệu:
NVT
MẸ VÀ CON
Mừng con bé nhỏ chào đời
Kề da áp ngực ấm hơi mẹ hiền
Chắt chiu giọt sữa đầu tiên
Thâm tình mẫu tử thiêng liêng biển trời
Đạp chân bụng đói khóc đòi
Suối nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nuôi con
Choàng tay ấp ủ vào lòng
Mềm môi bú mẹ giấc nồng ngủ say
Dõi theo từng bước từng ngày
Vẹn toàn trí não hình hài an vui
Thời gian lặng lẽ trôi xuôi
Mong mau khôn lớn nên người, con yêu!
Lam Y
BTV giới thiệu:
NVT
MƯA KHUYA
Bóng đêm đồng lõa nỗi buồn
Mưa khuya gợi nhớ trào tuôn lệ sầu
Hạt rơi rả rích canh thâu
Tình xưa len lỏi lắng sâu tâm hồn
Từ anh vào cõi hư không
Xót thương thao thức mỏi mòn, giá băng
Ướt mi, thấm đẫm gối nằm
Triền đê nguyện ước trăm năm thuở nào
Bao giờ xóa được nỗi đau
Thời gian lặng lẽ bạc màu tóc mây
Ảnh người chữ tặng còn đây
Trào dâng kỉ niệm đong đầy- khuya mưa.
LAM Y
BTV giới thiệu:
HT