+ Trả lời chủ đề
Trang 1/42 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 414

Chủ đề: Trang Thơ : Nguyễn Thị Huề

  1. #1
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12

    Trang Thơ : Nguyễn Thị Huề

    [/IMG]
    Bài xướng
    MỜI BẠN
    Ngũ độ thanh
    Xin mời ghé lại sảnh Đường chơi
    Tuổi tác vong niên vẫn tuyệt vời
    Thả chữ tròn niêm lời khó cạn
    Gieo vần đúng luật nghĩa nào vơi
    Thơ gìn trí tĩnh vui đường mộng
    Phú giữ lòng an đẹp cảnh đời
    Lãng tử dừng chân vào thấy được
    Dòng say đã cản mấy ai dời
    Thanh Thanh Khiết
    7/9/2014
    HOẠ VỚI THANH THANH KHIẾT
    ( nguyên vận . Ngũ độ thanh )
    PHẢI LÒNG THƠ
    Gặp chiếu Đường thi cũng phải chơi
    Người Nam kẻ Bắc dẫu xa vời
    Tình thơ chẳng nghĩ câu đà cạn
    Ý chữ nào suy sức vội vơi
    Thả mộng cho mình yêu số kiếp
    Gieo mơ để bạn mến duyên đời
    Non xanh tóc bạc tim còn đỏ
    Đã phải lòng thơ chẳng có dời
    Dương Đoàn Trọng
    8-9-2014
    MÊ THƠ ( NĐT)
    Thi đường xướng họa vẫn hằng chơi .
    Hễ gặp người thân chỉ muốn vời.
    Khát mãi tình huynh nào thể cạn.
    Mong hoài nghĩa đệ chẳng hề vơi.
    Đêm tầm mộng ảo mơ ngàn kiếp.
    Sáng trải niềm yêu nhẫn vạn đời.
    Ngõ nhỏ từ lâu nhiều bạn mến.
    Bình thơ dã bạn cứ không dời.
    Huề Nguyễn
    9/9/2014

    CHÚC KHỎE VUI

    Vất vả, không đành lỡ cuộc chơi,
    Bởi tình quí trọng, nghĩa yêu vời.
    Trải thơ nuôi ngọt đường gian khó,
    Xếp chữ vỗ mềm sóng cạn vơi.
    Bóng ngã chiều mơn câu vịnh cảnh,
    Hạ đưa thu rải khúc ca đời.
    Tuổi già góp nhặt cùng thi hữu
    Quẳng gánh ưu tư, phận cố dời.
    Lương Lương Hòa
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 04-02-2015 lúc 05:10 AM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    GẶP CHÀNG TRONG MƠ
    Khắc khoải hằng đêm đã hẹn ngày
    Êm nồng giấc điệp thỏa lòng say
    Vừa hay thiếp đợi chàng đi gấp
    Được tỏ chàng gần thiếp ngất ngây
    Mắt biếc reo vui khi nhận diện
    Tim hồng rộn rã lúc cầm tay
    Gà đâu bỗng gáy làm tan mộng
    Mới biết hai đường thật đắng cay!

    Huề Nguyễn
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 04-08-2016 lúc 08:35 PM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1



    HỎI TRĂNG
    ( Bài xướng )
    Đã mấy vạn năm chẳng thấy già
    Luân hồi e ấp chút tình hoa
    Ngày rằm chạng vạng phô khuôn nguyệt
    Cuối tháng canh khuya mặt ló ra
    Xin hỏi? khi tròn khi khuất bóng
    Tình riêng? Lúc tỏ lúc mờ xa
    Năm canh lơ lửng chờ ai đến ?
    Dạ cứ đăm chiêu tới xế tà ?
    Nguyễn Đức Pha.

    VẦN THƠ GỬI BẠN
    ( Bài họa )
    Mấy chục mùa xuân chửa vội già.
    Tháng ngày ngắm cảnh lá cùng hoa.
    Cất lầu nho nhỏ mong Người đến
    Mở ngõ thênh thang níu khách ra.
    Luyện tứ Đường Thi từ rạng sáng.
    Mài câu Lục Bát tới chiều tà.
    Tình thơ tựa ngọc không tỳ vết .
    Rực rỡ muôn màu tới nẻo xa.
    Huề Nguyễn

    BẠN TÔI
    Ngũ thập niên dư chẳng thấy già ?
    Khi nào cũng thấy đẹp như hoa
    Giao lưu mới biết dời không được
    Kết nối vừa quen dứt chẳng ra
    Ý đẹp mong người đừng cách trở
    Lời hay muốn bạn chớ rời xa
    Cho dù mạng ảo nhưng tình thật
    Hiểu được lòng nhau tuổi xế tà
    Bùi Bắc Hợp
    Đính kèm thu nhỏ

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    MÊ THƠ
    Đường thi xướng họa đã từng chơi .
    Thoáng bóng nàng thơ chỉ muốn vời.
    Khát mãi tình huynh đâu có cạn.
    Mong hoài nghĩa đệ chẳng hề vơi.
    Ươm bao mộng mị vui ngàn kiếp.
    Ướp cả niềm mơ thắm vạn đời.
    Có vậy từ lâu nhiều bạn mến.
    Mê thơ níu lại mãi không dời.
    Huề Nguyễn
    9/9/2014
    …MUỐN …
    Muốn ghé vào câu thử cái chơi
    Ao quen cảnh cũ chớ xa vời
    Quanh năm nước úng không hề cạn
    Suốt tháng tràn bờ chẳng thể vơi
    Kết nối sao cho nồng cuộc sống
    Giao lưu hãy để thắm duyên đời
    Dù xa cũng cố tìm cho được
    Thế nhé gặp nhau …Chẳng thể dời
    10/9/2014
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 10-09-2014 lúc 08:25 PM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    Huề Nguyễn rất cảm ơn các thi huynh thi hữu ghé thăm và động viên. Chúc các thi huynh thi hữu sức khỏe và HP
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 11-09-2014 lúc 07:06 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    ĐỪNG ẢO
    Em vào mạng ảo đọc thơ anh
    Tưởng tượng đang ăn trái ngọt lành
    Mát lạnh câu vần bài lục bát
    Thơm nồng luật vận tứ Đường thanh
    Xem hình đại diện tâm hừng đỏ
    Ngắm ảnh người xa mắt sáng xanh
    Ước muốn nhờ face thành sự thật -----( face - Phây )
    Tình đời như ngọc mãi long lanh
    Huề Nguyễn
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 12-09-2014 lúc 02:17 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐỪNG ẢO
    Em vào mạng ảo đọc thơ anh
    Tưởng tượng đang ăn trái ngọt lành
    Mát lạnh câu vần bài lục bát
    Thơm nồng luật vận tứ Đường thanh
    Xem hình đại diện tâm hừng đỏ
    Ngắm ảnh người xa mắt sáng xanh
    Ước muốn nhờ face thành sự thật -----( face - Phây )
    Tình đời như ngọc mái long lanh
    Huề Nguyễn

    HÃY ĐẾN ANH
    Chẳng ảo đâu em hãy đến anh
    Tình thơ trải rộng nghĩa trong lành
    Giao lưu ước muốn xây nền đẹp
    Kết nối cầu mong dựng nét thanh
    Thắp sáng niềm tin luôn rực rỡ
    Khơi nguồn cảm hứng mãi tươi xanh
    Bên nhau học hỏi trao rồi kiến…( Kiến thức )
    Giúp bạn sao cho hiểu biết lanh…( Lanh lợi )
    Bùi Bắc Hợp

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    ĐỪNG ẢO

    Em vào mạng ảo đọc thơ anh
    Tưởng tượng đang ăn trái ngọt lành
    Mát lạnh câu vần bài lục bát
    Thơm nồng luật vận tứ Đường thanh
    Xem hình đại diện tâm hừng đỏ
    Ngắm ảnh người xa mắt sáng xanh
    Ước muốn nhờ face thành sự thật
    Tình đời như ngọc mãi long lanh.


    Huề Nguyễn
    THỎA THUẬN
    (Ngũ độ thanh)

    Đã có quen rồi thỏa thuận anh
    Cùng nhau xướng họa mãi ngon lành
    Đừng coi mạng ảo vui thần - thánh
    Chớ tưởng Phây nghèo dễ vận - thanh
    Dẫu thấy Đường thi nhiều luật tỏ
    Nên làm Lục bát rõ màu xanh
    Đôi lời tạm gửi về bên ấy
    Hứa sẽ mai ngày tặng vải lanh.

    TXS 11/9/2014

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    KHÁT
    Hằng đêm khao khát ngóng mong ngày.
    Trời đất giao hòa cảnh đổi thay.
    Ánh mắt em trao hồ nổi sóng .
    Tơ đàn anh dạo biển cuồng quay.
    Thuyền trong mộng ảo ôm trăng khuyết.
    Bến giữa niềm mơ đón gió đầy.
    Thức dậy khêu đèn tim rạo rực .
    Rượu còn chưa uống vậy mà say
    Huề Nguyễn

    HẰNG & CUỘI
    Hằng Nga với Cuội đã bao ngày …
    Hạnh phúc muôn đời chẳng đổi thay
    Sắc đẹp Cô Hằng sông bặt sóng
    Dung nhan Chú Cuội biển ngừng quay
    Trăng non giữa tháng không hề khuyết
    Nguyệt lão rằm kia lại thấy đầy
    Hạ giới bao người thơ với … rượu
    Thâu đêm suốt sáng … chẳng hề say
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 12-09-2014 lúc 04:52 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12

    Nơi em đến

    NƠI EM ĐẾN
    (Họa thơ Phạm Văn Nhàn - HN)
    Đường về Sảng Mộc cỏ tươi non.
    Vượt thác men theo lối đá mòn.
    Ngược dốc, băng rừng qua mấy bản
    Xuôi đèo lội suối tới vài buôn.
    Ươm mầm nghiệp lớn tâm không nản..
    Dệt mộng thăng hoa trí khỏi sờn.
    Góp sức gom tài xây nghĩa cả.
    Yêu hoài nghề giáo mãi còn son.

    Tháng 6 năm 2014
    Huề Nguyễn.
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 07-01-2015 lúc 06:46 AM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/42 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình