+ Trả lời chủ đề
Trang 33/42 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 321 tới 330 của 414

Chủ đề: Trang Thơ : Nguyễn Thị Huề

  1. #321
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    GỌI
    Gọi nắng xuân về thôi tím Đông
    Gọi mưa hạ tới vẫn xanh đồng
    Gọi ngày hối hả trên sườn núi
    Gọi tối êm đềm dưới mé sông
    Gọi mải niềm yêu hồng nghĩa đượm
    Gọi mê nỗi nhớ thắm hương nồng
    Gọi vin nụ biếc mầm non trỗi
    Gọi níu hoa tàn quả chín trông
    13/3/2017
    GỌI VỀ...

    Gọi làn hơi ấm sưởi ngày đông
    Gọi cánh cò chăm giúp việc đồng
    Gọi cháu thăm nom tròn trĩnh mộng
    Gọi người lui tới rộn ràng sông
    Gọi mưa ve vãn trời đêm nóng
    Gọi gió mơn man giấc ngủ nồng
    Gọi trẻ vui đùa bên cánh võng
    Gọi về kẻo mẹ cứ hoài trông...
    HỒNG THOẠI 17.3.17

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #322
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    SẦU ĐONG CÀNG LẮC CÀNG ĐẦY
    BA THU DỒN LẠI MỘT NGÀY DÀI GHÊ


    SẦU kia đeo đẳng chất Chồng
    ĐONG hoài đâu thấy chữ nồng bên nhau
    CÀNG đau bởi tóc bạc đầu
    LẮC qua lắc lại vaì câu vốn thừa
    CÀNG chiều sóng đổ càng thưa
    ĐẦY mi ngấn lệ bóng dừa liêu xiêu
    BA trăng chỉ ước một điều
    THU nào cũng có lời phiêu ấm lòng
    DỒN về sóng đổ như mong
    LẠI thêm có chút rượu nồng men si
    MỘT khi tiếng bấc tiếng chì
    NGÀY đêm lẫn lộn sầu bi đắng lòng
    DÀI dòng khổ ải nào xong
    GHÊ thay cuộc sống mấy vòng kim cô
    Huề Nguyễn

    3/4/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 04-04-2017 lúc 09:49 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  5. #323
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHẶT BÓNG XƯA


    Chốn cũ ta về nhặt bóng xưa
    Dừng chân ngắm mãi mấy cây dừa
    Trên đồi phượng thắm âm thầm trổ
    Dưới bãi ngô vàng lặng lẽ đưa
    Đã lượm ân tình mà vẫn thiếu
    Rồi đong kỷ niệm lại đâu thừa
    Đường quê nhuộm đỏ màu thương nhớ
    Vạt lúa bên làng gọi tiếng mưa.

    Mạnh Kỷ
    04/4/2017

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #324
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    VÀO HẠ
    Bài họa
    Bình yên buổi sáng cảnh sang hè
    Đã thấy xanh cành những khóm tre
    Đỗ nẩy tung mầm nghiêng lối vẫy
    Ngô vời xếp ngọn thẳng hàng khoe
    Trao tình chú ếch phồng mang gọi
    Kiếm bạn chàng công vỗ cánh xòe
    Bưởi dấu chùm non vào giữa lá
    Kìa con cá quẫy thoáng vây lòe
    Huề Nguyễn...
    5/4/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 11-04-2017 lúc 04:39 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  9. #325
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHẶT BÓNG XƯA


    Chốn cũ ta về nhặt bóng xưa
    Dừng chân ngắm mãi mấy cây dừa
    Trên đồi phượng thắm âm thầm trổ
    Dưới bãi ngô vàng lặng lẽ đưa
    Đã lượm ân tình mà vẫn thiếu
    Rồi đong kỷ niệm lại đâu thừa
    Đường quê nhuộm đỏ màu thương nhớ
    Vạt lúa bên làng gọi tiếng mưa.

    Mạnh Kỷ
    04/4/2017

    LỐI CŨ
    Ta về lối cũ trốn tìm xưa
    Ái ngại nhìn quanh những gốc dừa
    Cuối ngõ hàng cau xòe lá vẫy
    Trong vườn luống cải uốn cành đưa
    Còn đây bút kể ngày câu thiếu
    Vẫn đó dòng lưu buổi vận thừa
    Giã bạn vương sầu cơn gió thoảng
    Quay đầu bóng lẻ giữa trời mưa
    Huề Nguyễn
    5/4/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 11-04-2017 lúc 04:39 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  11. #326
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    KIÊN TRÌ
    Họa thơ thi tỷ HOÀNG GIAO
    Vội vã từ khi trời mới mọc
    Xen mùa gối vụ phờ râu tóc
    Bùn non xuống mạ tối ngày lo
    Đất cỗi trồng ngô hôm sớm học
    Bạt núi đồng cao vẫn gắng cày
    San đồi ruộng cạn nào mê khóc
    Bàn tay cứng cỏi vốn kiên trì
    Đổ sức vun bồi thu những ngọc.

    Huề Nguyễn
    12/4/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 13-04-2017 lúc 01:24 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  13. #327
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    [IMG]javascript:window.close()[/IMG]





    HOA MUA.
    Cho dù gió đẩy mây trôi
    Hoa Mua vẫn nở tím đồi như mơ
    Dù trăng lúc tỏ khi mờ
    Hoa Mua vẫn tím đợi chờ trăng lên
    Dù cho nắng lửa trăm miền
    Hoa Mua vẫn tím cả triền đồi cao
    Dù người đổi dạ chênh chao
    Hoa Mua vẫn tím ngọt ngào đường tơ
    Dù người tặng nửa vần thơ
    Hoa Mua vẫn tặng giấc mơ thủa nào
    Dù cho đất chẳng dồi dào
    Hoa Mua vẫn tím hoa ngào ngạt hương
    Hát lời chan chứa yêu thương
    Hoa Mua mãi vẹn tình vương vấn tình
    Dâng đời cả vạn chồi xinh
    Hoa Mua mãi trọn duyên lành đẹp duyên
    Dù cho đôi lúc yếu mềm
    Vẫn đơm trái ngọt tình thêm vẹn tình
    Huề Nguyễn 27/4/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 27-04-2017 lúc 03:51 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  15. #328
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    BƯỚM ĐA TÌNH.
    Con bướm đu tình
    Đang kiệt sức, tựa hụt hơi
    Giàng ơi,
    xin đừng bay theo làn gió!

    Cây tình nghiêng ngả
    sợi tình mỏng manh.
    nắng tơ vàng
    mây lọn trắng
    Tan vào trời đất.
    Biến vào hư không.

    Nước ngược dòng
    gió hoang sông tình cạn kiệt.
    Bướm lạc đường
    Tình oan nghiệt
    Nhấn chìm con sóng sơ khai.

    Ban mai
    Hoa hướng dương
    Đang xòe bông thắm
    Gọi ong

    Bướm vàng
    Thôi ! Đừng bay theo làn gió!


    Huề Nguyễn
    5/5/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 05-05-2017 lúc 06:04 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  17. #329
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    TỆ NẠN

    Nàng tiên trắng
    giết con nghiện
    gần xa

    Nàng tiên nâu
    Gọi u sầu
    trên xóm nghiện

    Tự nhiên
    Con sâu dóm
    cắn cụt mầm
    Cây con

    Còn son
    Gái không chồng
    đánh bẫy
    Sập cơn giông
    Gánh gồng
    Cơn lũ đá
    Mang họa
    Đức mẹ già
    chết lụy

    Thầy kỳ dị
    Vén mây
    nhòm bồng đảo
    thả thính
    Câu mè nheo
    tong teo
    đường duyên nghiệp.


    Huề Nguyễn
    5/5/2017
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 08-05-2017 lúc 09:05 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  19. #330
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    NHỚ MẸ
    (Họa thơ chị PTL- CLB thơ ĐL Phạm Đạo Phú)
    Bóng mẹ trong lòng mãi vấn vương
    Bao ngàỳ đội nắng với dầm sương
    Trăng gầy gánh mạ qua sườn núi
    Dáng vẹo giong cày tới giữa nương
    Cuốc bẫm đồng xa bồi cội nghĩa
    San đầy ruộng thấp gọi chồi thương
    Giờ đây hiển hiện trong tâm trí
    Nỗi nhớ dâng tràn thổn thức hương!
    Huề Nguyễn 05-05-2017
    Bài xướng
    NHỚ CẢNH XƯA
    Bỗng nhớ nôn nao sợi khói vương
    Phất phơ trên mái rạ mờ sương
    Mặt trời vừa khuất nơi đầu bãi
    Ánh nguyệt đã nhô phía cuối nương
    Sum họp trong căn nhà ấm cúng
    Quây quần bên bếp lửa yêu thương
    Còn đâu nữa cảnh xưa người cũ
    Ngõ nhỏ chiều chiều…. ôi, cố hương!
    PHẠM THÚY LAN 03-05-201
    7

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 33/42 ĐầuĐầu ... 23 31 32 33 34 35 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình