CHÚC BẠN LUÔN VUI VỚI NIỀM VUI www.vnthihuu.net !
CHÚC BẠN LUÔN VUI VỚI NIỀM VUI www.vnthihuu.net !
Chị ơi ! em cảm ơn chị rất nhiều. Em rất vui vì được giao lưu và học hỏi các thi huynh thi hữu trong ngôi nhà chung www.vnthihuu.net.
LÂU THƯỢNG QUÊ TÔI.
Ai về Lâu Thượng đất quê tôi.
Chè sạch thơm ngon tuyệt tác rồi.
Đường rộng thênh thang vào tận xóm.
Mương dài len lỏi tới quanh đồi.
Trên nhà ngói đỏ chen tầng bốn.
Dưới bãi ngô vàng chật bắp đôi.
Ngày mới nuôi mầm hoa nở rộ
Võ Nhai nức tiếng lại sinh sôi.
Tháng 3 năm 2014
Huề Nguyễn
ƯỚC NGUYỆN ( Họa thơ Nguyên Xuân )
Thơ này em viết chí tìm anh.
Gửi gió theo mây tới cổng thành.
Khát vọng niềm yêu đang độ chín.
Mong hoài giấc điệp mãi còn xanh.
Huynh về ướp hạ xây tình thắm.
Muội đến ươm thu đắp mộng lành.
Ước nguyện ngày xuân tràn hạnh phúc.
Đông tàn ấm đượm tóc hương chanh.
Huề Nguyễn.
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 14-01-2015 lúc 07:52 PM
CÒN DUYÊN
Lưng thẳng còn lâu mới chịu khom.
Thịt nom căng đét có đâu mòm.
Thiếu thời xinh đẹp thơ hàng hóm.
Đứng tuổi chuyên sâu phú chẳng còm.
Da trắng má hồng chưa thích hõm.
Mắt tinh môi thắm chửa buồn tom.
Tái xuân đang độ càng ham đỏm.
Ngũ thập nhìn duyên mấy kẻ nhòm.
30/3/2014
Huề Nguyễn
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 06-01-2015 lúc 09:35 PM
MỜI BẠN VỀ THĂM
Ai qua Lâu Thượng nhớ vào chơi.
Cốc nước chè xanh ngọt tiếng mời.
Thấp thoáng nhà sàn bên vách núi .
Thênh thang lớp học tại muôn nơi.
Ngô vàng bát ngát trên nương rẫy .
Lúa biếc mênh mông tới cuối trời.
Cuộc sống từng ngày hoa kết trái.
Nuôi tình yêu đượm Võ Nhai ơi !
Tháng 3 năm 2014
Huề Nguyễn
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 12-09-2014 lúc 02:07 PM
BÀ LÃO
Thật khổ thân tôi vốn đã còm.
lưng còng cánh nỏ đứng đành khom
Khi xưa học giỏi văn thơ hóm.
Thủa ấy đang xuân dáng chẳng mòm.
Má lúm đồng tiền nay hóa hõm.
Mắt dăm châu ngọc bấy đi tom.
Bây chừ chả nhẽ còn ham đỏm.
Thất thập nào đâu có kẻ nhòm.
Sảng Mộc 29/3/2014
Huề Nguyễn
.
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 12-09-2014 lúc 02:08 PM
ĐỊNH MỆNH
Đời người đôi lúc cũng buồn thay.
Giầu có cao sang lối chỉ bày ?
Năm ngón ngắn dài do mụ nặn.
Một bàn to nhỏ tự trời xoay.
Nghèo hèn gặp vận còn bay bổng .
Phú quý sa cơ lại trắng tay.
Định mệnh trời ban đành chịu vậy.
Khiêm nhường nhã nhặn thật là hay...
Sàng Mộc 23/3/2014
Huề Nguyễn
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 06-01-2015 lúc 09:37 PM
KHẮC KHOẢI
( bát vĩ âu )
Tỉnh giấc mà chi lại nhức đầu.
Chập chờn khắc khoải suốt canh thâu.
Lơ mơ chợp mắt hình vừa dấu.
Nhoàng nhoáng mở tròng bóng biến đâu
Người ở nơi nao lòng có thấu
Ta về bên nội dạ đeo sầu
Ngóng hoài mong mãi tình nung nấu.
Mượn bút giãi bày tỏ mấy câu...
Sảng Mộc 12/4/2014
Huề Nguyễn
TỰ BẠCH
Đôi lời mến gửi bạn hiền xa.
Đất nhãn quê em vốn thật thà.
Hổ tướng nhâm Dần vừa mở mắt
Trâu đàn Ất Sửu đã khai hoa .
Yêu nghề sư phạm gieo con chữ.
Mến hội văn thơ luyện khúc ca.
Mê mải Đường thi vui xướng họa.
Tâm buồn tứ nẩy lại ngâm nga.
Huề Nguyễn