+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: XÃ TẮC NGHÌN NĂM - Thơ Đường luật VỀ MIỀN TRUNG mời góp họa

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    XÃ TẮC NGHÌN NĂM - Thơ Đường luật VỀ MIỀN TRUNG mời góp họa

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post179433

    XÃ TẮC NGHÌN NĂM

    Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
    Toàn dân vững chí thật kiên cường
    Cao Bằng, Đổng Chúc... vùi thây rã
    Chữ Thập, Sinh Tồn... đổ máu vương
    Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
    Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
    Sơn hà một cõi thanh bình sống
    Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

    VMT 26/07/2014
    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 13-10-2014 lúc 08:05 PM

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    1. TỔ QUỐC TA
    (Ngũ độ thanh, Nhất vận)

    Anh hùng đã rạng khắp mười phương
    Trí dũng nghìn năm tỏ mạnh cường
    Lịch sử còn ghi nhiều võ tướng
    Non ngàn vẫn trải lắm triều vương
    Ngăn Tàu cả nước bao hình tượng
    Đuổi Mỹ toàn dân bấy dặm đường
    Tổ quốc ta rồi âu sẽ vượng
    Sau này bốn cõi nhận đồng hương.

    TXS 13/10/2014

  4. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.401
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    2- RẠNG QUÊ HƯƠNG

    Con Hồng cháu Lạc chiếu muôn phương
    Nước Việt thiên thu chí quật cường
    Cách dẫu ngàn non lòng mãi nhớ
    Xa dù vạn thác dạ hoài vương
    Bình an xã tắc cần chung lối
    Hạnh phúc toàn dân chỉ một đường
    Trí vững tâm bền công nghiệp hóa
    Anh hùng nữ kiệt rạng quê hương.

    Huy Thanh


  6. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    3. QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC

    Quên mình lửa đạn khắp nghìn phương
    Dũng cảm kiên gan mạnh chí cường
    Đánh giặc vì dân dù máu đổ
    Thương nòi bởi nghĩa dẫu thây vương
    Hòa bình gió lộng hoa trăm ngả
    Độc lập trời xanh nắng vạn đường
    Nhớ lúc băng rừng trong chiến trận
    Ơn người bảo vệ đất thơm hương

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  7. #5
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    4-Sơn hà xã tắc

    (Ngũ độ thanh-Nhất vận)

    Lũ giặc bao đời trải tứ phương
    Tiền nhân trí vững dạ ngoan cường
    Trừ gian,đã nổi,danh tài tướng
    Diệt Mỹ luôn vùi kiểu bá vương
    Dũng khí tràn non nào quản trượng
    Hùng anh tiếp lửa vẫn lên đường
    Sơn hà xã tắc mai ngày vượng
    Một cõi thanh bình tỏa ngát hương

    Khắc Hiền
    13/10/2014
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 14-10-2014 lúc 06:47 PM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    5- Quân Đoàn

    Quân Đoàn thuở ấy tiếng lừng phương
    Thỏa mối tình quê mãn tự cường
    Vượt biển đâu sờn thân rũ héo
    Băng đèo chẳng sợ mắt buồn vương
    Đồng tâm Thạch Hãn hồng non nước
    Hợp sức Trường Sơn thắm nẻo đường
    Quét lũ sài lang giành thắng trận
    Trang đời mãi đẹp tỏa ngàn hương

    13/10/2014
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.830
    Thanks
    63.223
    Thanked 39.202 Times in 3.822 Posts
    Blog Entries
    6
    6- VÌ QUÊ HƯƠNG

    Đương đầu gió bão ải tiền phương.
    Lính thủy Trường Sa trí lực cường
    Bám trụ ngày đông bền chí giữ
    Yêu người tháng hạ nhỡ tình vương
    Trời
    trong biển biếc làm cư thất
    Đá
    quý ghềnh cao tạo khách đường
    Trải rộng tâm tình theo sóng cả
    Trọn đời nặng nghĩa với quê hương.

    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 14-10-2014 lúc 04:29 PM

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    7 - TRIỀU DÂNG

    (Ngũ độ thanh)

    Triều dâng sóng dậy cả ngàn phương
    Tổ quốc tình trao trọn nghĩa cường
    Giặc vẫn bao lần mưu bá chủ
    Ai còn mấy bận nghĩ quyền vương
    Gương ngời dũng khí hòa muôn nẻo
    Lửa rực hùng oai dõi khắp đường
    Kẻ địch dừng chân đừng lén nữa
    Ta thề giữ sạch sáng dòng hương.

    Mạnh Kỷ
    14/10/2014
    [/B][/CENTER][/SIZE][/COLOR]
    Lần sửa cuối bởi manhky; 14-10-2014 lúc 03:55 PM

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    8- NGÁT MÃI HƯƠNG

    Quẩy súng tay cày chốn hậu phương
    Quân dân khí thế tựa triều cường
    Chàng đi biển đảo lòng mong nhớ
    Thiếp ở quê nhà dạ đợi vương
    Tiết hạ nôn nao chờ trở bước
    Mùa thu khắc khoải tiễn lên đường
    Hoài thương ảnh tặng ngày tri ngộ
    Nguyện giữ chân tình ngát mãi hương.

    Lệ Hà

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    9. CON CHÁU LẠC HỒNG

    Nỗ lực kiên trì kiếm đủ phương
    Làm cho nước mạnh để dân cường
    Hoàng Sa cát nhuộm lòng son tủi
    Bến Hải sông trào nghĩa đậm vương
    Máu đỏ tràn theo từng hõm đất
    Tiền tươi đổ xuống những cung đường
    Vua Hùng đắp lũy Rồng Tiên ủ
    Cháu Lạc con Hồng mãi tỏa hương.

    Nguyên Xuân
    17/10/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-11-2014 lúc 07:02 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình