Bầu trời dong duổi
Gió đuổi tóc bay
Miệng cười tủm tỉm so dây phím đàn
HG
Một sớm sương tan
Hoàng Lan dịu ngọt
Như tiếng dương cầm thánh thót đâu đây...
Thy Lan
Bầu trời dong duổi
Gió đuổi tóc bay
Miệng cười tủm tỉm so dây phím đàn
HG
Một sớm sương tan
Hoàng Lan dịu ngọt
Như tiếng dương cầm thánh thót đâu đây...
Thy Lan
Vang vọng đâu đây
LẦU MÂY chim hót
HƯƠNG XƯA dịu ngọt chờ đón HƯƠNG THÔNG
Gà mơ
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Đêm rả rích mưa
ngày trưa nắng gắt
Thương rồi đâu ngại cùng dắt nhau đi
Thi Siu Nguyen
Trong lòng hoan hỉ
Bền bỉ việc công
Nếu không say lòng thì sao làm được
HG
Đợi cầu Ô Thước
Dùi bước nhau đi
Dẫu lệ tràn mi, xá gì mưa gió
Thi Siu Nguyen
Lòng em bỏ ngỏ
Muốn tỏ cùng nhau
Niềm vui bắc một nhịp cầu sang sông
Hoàng Giao
Nắng còn đu đưa
Thu vừa chín rộ
Nàng thơ dạo phố lá vàng bay bay...
Nguyên Xuân
Không rượu mà say
Ngất ngây cả tháng
Mặt nhìn sáng láng mà sao chẳng cười
Hoàng Giao
Tháng rộng ngày dài
Cho ai thỏa mộng
Tâm hồn gió lộng suốt cả bốn mùa
Nhìn khói lam chiều
Bao nhiêu thương nhớ
Đêm trường mộng mơ canh dài thao thức.
Lòng nghe bức xúc
Như dục chân đi
Nhưng ... chẳng thấy gí ngoài trời mưa gió....
Gà mơ
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Gà mơ vẫn đó
Ngồi ngó ánh trăng
Giục giã chị Hằng vườn trầu mong đợi.