+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: Lê Hoài Phương - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    Lê Hoài Phương - Thơ tuyển chọn

    Tác giả LÊ HOÀI PHƯƠNG
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


    01. Anh còn nợ em
    02. Lưu luyến hồ Yên Trung
    03. Nhắn
    04. Bên dòng huyền thoại
    05. Vui ngày 8.3
    06. Bên dòng Thạch Hãn
    07. Việt Nam quê hương tôi
    08. Thu rất thật...
    09. Suy tư
    10. Gửi lời về Huế
    11. Trước thềm năm mới
    12. Giọt nước mắt dành cho cuộc tình sau
    13. Nhặt thu


  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ANH CÒN NỢ EM


    Đã nợ em rồi khoảng dấu yêu!
    Là thương lẫn nhớ của bao chiều
    Rừng xưa cản lối đời hiu quạnh
    Biển cũ say miền bóng tịch liêu
    Lá rũ vườn khuya nhìn ảm đạm
    Cành che ngõ lạnh thấy tiêu điều
    Còn vương kỷ niệm hương tình lỡ
    Đã nợ em rồi khoảng dấu yêu!

    Berlin 05-12-13
    TTL Phương
    BTV.vnthihuu
    ( HG )

  4. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    LƯU LUYẾN HỒ YÊN TRUNG



    Nước bạc trăng vàng thả nhiễu tơ
    Hàng thông ngả bóng mặt gương chờ
    Bên trời gió lượn mềm thân cỏ
    Giữa đảo hoa cài mượt ý thơ
    Rặng liễu vờn mây nhìn nắng tỏ
    Bầy chim tấu nhạc dõi sương mờ
    Hồn tiên gửi tặng trần gian đấy
    Suối đổ êm đềm tựa cõi mơ

    Berlin, 09.12-14
    Lê Hoài Phương
    BTV.vnthihuu
    ( HG )

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NHẮN


    Mai đi rồi
    Đường xa... xa lắm
    Gió lạnh thành cơn... sâu thẳm tâm hồn
    (Đi một ngày đàng - Học một sàng khôn)
    Đường ta đang đi có còn bài học?

    Gió đêm lạnh se lùa từng kẽ tóc
    Giọt sương khuya buốt lạnh vai mềm
    Rồi có còn nghe được khúc hát êm
    Hay tiếng thở dài đêm đêm vọng lại

    Em đã trót mang phận buồn... con gái
    Trót suy tư theo nỗi nhớ niềm riêng
    Bởi trong lòng nặng nỗi ưu phiền
    Nên nhìn đời mắt đong đầy nghi ngại

    Không ủy mị, không chút tình luyến ái
    Chẳng dòng sông nào nước chảy xuôi êm
    Chẳng có vầng trăng tỏ mãi qua rèm
    Vì giông gió như chực chờ vần vũ

    Dối gian đời thường nói sao cho đủ?
    Lặng câm thôi lòng tự nhủ với lòng
    Một kiếp đời người - một kiếp long đong...
    Dù vui khổ rồi cũng xong một kiếp

    Cứ vậy nhé!
    Vẫn vui lòng bước tiếp
    Giữa cuộc đời hãy mở rộng vòng tay
    Dù giữa đời chỉ cô quạnh heo may
    Cũng không để tim chứa đầy thương tật.


    Lê hoài Phương
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI


    Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
    Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
    Sông chờ nắng trải từng cung lụa
    Lá vịn mây cài những dải tơ
    Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
    Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
    Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
    Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

    Hiền Lương đêm 28.4.15
    Tứ Thập Lục Phương
    BTV.vnthihuu
    ( HG )

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VUI NGÀY 8 THÁNG 3

    Em vẫn vui chờ ngày 8 tháng 3
    Để cảm nhận mình vẫn là phụ nữ
    Những nhọc nhằn áo cơm no đủ
    Em một mình gánh cả hai vai

    Đường ai đi rạng rỡ nắng hoa cài...
    Em giông gió vẫn nụ cười tươi tắn
    Dẫu có lúc mệt nhoài u uẩn
    Cũng chỉ chùng lòng giây phút chơi vơi

    Trong cuộc đời chỉ sống một lần thôi
    Là phụ nữ càng cần thêm cố gắng
    Duyên dáng, xinh tươi, nồng nàn đượm thắm
    Năm rộng ngày dài xin mãi 8 tháng 3.

    Berlin 08.03.15
    LHP
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    BÊN DÒNG THẠCH HÃN


    Dòng Thạch Hãn đã đi vào huyền thoại
    Hơn bốn chục năm rồi như mới hôm qua
    Thành Cổ muôn lòng vang khúc quân ca
    Từng khuôn mặt sáng ngời sức trẻ

    Quảng Trị ơi! Sao mà yêu đến thế
    Tên mỗi ngả đường là mỗi chiến công
    Xuyên đạn bom bừng nở những bông hồng
    Chân thoăn thoát vai tròn em tải đạn

    Người chiến sĩ dầu nắng mưa không quản
    Băng giữa làn pháo kích quên thân
    Sỏi đá vô tình cứa rách bàn chân
    Sợ chậm thời cơ không chững bước

    Có những chàng trai vùi thân đáy nước
    Những cô gái xuân thì bỏ xác chiến hào sâu
    Đàn trẻ thơ ngây khăn trắng nặng mái đầu
    Bao mất mát đã viết thành lịch sử

    Không ai muốn quay lại thời quá khứ
    Nhưng chẳng thể quên những gian khổ hy sinh
    Quảng Trị một thời khói lửa điêu linh
    Thạch Hãn hôm nay êm đềm xuôi hướng biển.

    Lê Hoài Phương

    BTV giới thiệu
    NX

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI


    Mẹ đã cho con mái tóc màu đen
    Mượt như nhung êm đềm như suối
    Mẹ đã cho con nụ cười không tuổi
    Tựa vừng dương hồng rạng rỡ ban mai

    Mẹ dắt dìu con đi hướng tương lai
    Bao vất vả mẹ không lời than thở
    Tiễn con đi mẹ dặn rằng phải nhớ
    Đất nước dẫu nghèo cũng chính quê hương!

    Con xa quê đã mấy chục năm trường
    Thương về mẹ, khi nhìn người trên phố
    Người châu Âu được thảnh thơi dạo chơi đây đó
    Đến những công viên cây cỏ xanh tươi

    Con muốn sẻ chia tất cả ngọt bùi
    Con muốn xoá hết những nỗi niềm cay đắng
    Muốn mọi người nở nụ cười tươi tắn
    Ánh mắt tự hào khi nhắc tới Việt Nam!

    Con mãi là dân máu đỏ da vàng
    Dẫu hộ chiếu nay mai có đổi thay quốc tịch
    Vẫn thủy chung với cội nguồn gốc tích
    Son sắt tự hào mang dòng máu Rồng Tiên.

    Lê Hoài Phương

    BTV giới thiệu
    NX


  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THU RẤT THẬT...

    ( Theo dòng cảm xúc của nhạc sỹ Phú Quang )

    Thu rất thật khi lá vàng cuối vụ
    Mây lang thang đuổi bắt nắng trên cao
    Những con đường bỗng rực ánh ngàn sao
    Em lạc lối tìm thu vừa chạy trốn

    Thu rất thật tiết giao mùa bận rộn
    Sớm nay xanh mai đã đổi thay vàng
    Khoác lên mình chiếc áo mỏng thời gian
    Hồn nuối tiếc dẫu là tượng đá

    Thu rất thật cứ hong màu óng ả
    Lả lơi cùng làn gió mát vương qua
    Tỉ tê gì mà lá cũng bay xa
    Thu rất thật rồi mai tìm chẳng thấy!

    Tôi gửi hết tình tôi vào thu đấy
    Nếu nhớ tôi thu hẹn nhớ quay về!

    Berlin, 23.10.15
    Lê Hoài Phuơng

    BTV giới thiệu:
    NVT

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    SUY TƯ


    Đôi khi cũng vô tình
    Để chia thành ngả rẽ
    Thực lòng đâu muốn thế
    Bởi dòng đời bão dông

    Hỏi những lúc bâng khuâng
    Có khi nào hoài niệm
    Có phút nào lưu luyến
    Có tiếc mùa vừa xa?

    Thuở thích tím hoa cà
    Bây giờ yêu vàng cúc
    Giữa cơn mơ ảo thực
    Chọn hướng nào người ơi?

    Thời gian trôi cứ trôi
    Nó rẽ về phương ấy
    Thác nguồn xin đừng xoáy
    Tránh đau lòng Bạn - Tôi!


    Berlin chiều thương cảm!
    28.12.15
    Lê Hoài Phương

    BTV giới thiệu:
    NVT

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình