+ Trả lời chủ đề
Trang 90/122 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 891 tới 900 của 1218

Chủ đề: Thơ ĐL Lệ Hà

  1. #891
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Họa thơ Vancali:

    VẦNG TRĂNG MÁT TỎA

    Tâm hồn lạ lẫm đến mùa yêu
    Khấp khởi lời trao gợn những chiều
    Nghĩa bạn êm đềm thân trúc ngả
    Thơ tình lả lướt cội bàng xiêu
    Âm thầm cảnh ghẹo người mơ lắm
    Lặng lẽ nguồn khơi biển khát nhiều
    Mát tỏa vầng trăng lòng nhẹ nhõm
    Ân cần góp nhặt nỡ nào kiêu.

    Lệ Hà
    8/12/2017


    KỶ NIỆM XƯA

    Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
    Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
    Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
    Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
    Xẻ vực nên làm đau đớn quá
    Ngăn sông để phải xót xa nhiều
    Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
    Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

    Vancali 11.20.17

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #892
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỌN LỐI CHƠI


    Nghỉ dạy hưu về chọn lối chơi
    Đường thi thả ý hẳn không rời
    Vần thơ thủa ấy còn non trẻ
    Điệu ví bây giờ nỏ cạn vơi
    Muốn được thêu từ xinh thắm đỏ
    Rằng hay dệt tứ đẹp tươi ngời
    Tao đàn sải cánh bay ngàn nẻo
    Tựa ánh dương hồng tỏa khắp nơi.

    Mạnh Kỷ
    14/12/2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #893
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHỌN LỐI CHƠI


    Nghỉ dạy hưu về chọn lối chơi
    Đường thi thả ý hẳn không rời
    Vần thơ thủa ấy còn non trẻ
    Điệu ví bây giờ nỏ cạn vơi
    Muốn được thêu từ xinh thắm đỏ
    Rằng hay dệt tứ đẹp tươi ngời
    Tao đàn sải cánh bay ngàn nẻo
    Tựa ánh dương hồng tỏa khắp nơi.

    Mạnh Kỷ
    14/12/2017
    MƠ SẢI CÁNH

    Hưu về rảnh việc sẵn sàng chơi
    Xướng họa Đường thi sẽ chẳng rời
    Rộn rã trao từ đâu thể hết
    Êm đềm chọn ý lẽ nào vơi
    Ân tình vạn thuở luôn nồng ngát
    Kỉ niệm ngàn năm mãi thắm ngời
    Nũng nịu thêu vần mơ sải cánh
    Giao hòa bạn tốt đã nhiều nơi.

    Lệ Hà
    14/12/2017

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #894
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHỌN LỐI CHƠI


    Nghỉ dạy hưu về chọn lối chơi
    Đường thi thả ý hẳn không rời
    Vần thơ thủa ấy còn non trẻ
    Điệu ví bây giờ nỏ cạn vơi
    Muốn được thêu từ xinh thắm đỏ
    Rằng hay dệt tứ đẹp tươi ngời
    Tao đàn sải cánh bay ngàn nẻo
    Tựa ánh dương hồng tỏa khắp nơi.

    Mạnh Kỷ
    14/12/2017
    TRẢI CHIẾU CHƠI

    Ngật ngưỡng đông hàn trải chiếu chơi
    Đường thi Lục bát hổng xa rời
    Bên thềm rót rượu do bầu đẫy
    Cạnh ngõ thêm trà bởi chén vơi
    Nặng hỏi hoa cài cho chữ thắm
    Huyền ngang nụ điểm khiến câu ngời
    Hưu về xướng họa cung đàn trỗi
    Lối cũ hương tràn tỏa vạn nơi.

    Huy Thanh
    14/12/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 18-12-2017 lúc 07:45 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #895
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    DẠM NGÕ

    Song đường hội ý ngất ngây chưa
    Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
    Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
    Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
    Nương đồng cuối hạ đang chờ hái
    Ruộng rẫy vào thu sắp đợi bừa
    Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
    Thương nàng giống thể hạn trông mưa.

    Lệ Hà
    31-01-16



    14. DẠM NGÕ
    (Họa y đề)

    Cau trầu dạm ngõ thỏa lòng chưa
    Bữa mượn người mai thấy bảo ừa
    Ngọn bấc đầu đông dòm cửa cũ
    Cơn nồm cuối vụ chuyển đường xưa
    Ngoài thôn thửa lạ khoai cần tưới
    Giữa xóm đồng quen mạ phải bừa
    Bể nghĩa non tình dâng hiến trọn
    Không nề nắng gội dãi dầu mưa.

    Nguyễn Thanh Toàn
    28.12.2017
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  11. #896
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ MẸ


    Canh trường nhớ mẹ dáng hình xiêu
    Ấp ủ bầy con vất vả nhiều
    Áo mỏng đông về buồn bã chịu
    Thân gầy hạ tới nóng nồng biêu
    Âm thầm kiếp vạc gom đầy dỏ
    Lặng lè đời chim nhặt nửa diều
    Ngẫm lại Người xưa tràn lệ đẫm.
    Mà lòng xúc động biết bao nhiêu !

    Mạnh Kỷ
    19/01/2018
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-01-2018 lúc 06:17 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #897
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHỚ MẸ


    Canh trường nhớ mẹ dáng hình xiêu
    Ấp ủ bầy con vất vả nhiều
    Áo mỏng đông về buồn bã chịu
    Thân gầy hạ tới nóng nồng biêu
    Âm thầm kiếp vạc gom đầy dỏ
    Lặng lẽ đời chim nhặt nửa diều
    Ngẫm lại Người xưa tràn lệ đẫm.
    Mà lòng xúc động biết bao nhiêu !

    Mạnh Kỷ
    19/01/2018
    NHỚ CHỒNG

    Bao mùa đẫm giọt dáng gầy xiêu
    Biển ái chồng đi lạnh lẽo nhiều
    Lạ lẫm sương choàng thơ thẩn nhớ
    Bơ phờ nắng trải nhập nhòa biêu
    Quay về chốn cũ trồng cây trạng
    Mãn nguyện triền xưa thả cánh diều
    Nhẫn nại chờ ai lòng khắc khoải
    Nay về ngõ đợi chẳng là nhiêu.

    Lệ Hà
    20/01/2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #898
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa bài NHỚ MẸ của bác Mạnh Kỷ:

    NHỚ CHA

    Rệu rã thân già bước ngả xiêu
    Làm dâu dạ tưởng nhớ cha nhiều
    Bao lần giận dỗi mơ màng thức
    Mỗi bận ghen hờn thổn thức biêu
    Lặng lẽ trăng gầy soi phủ núi
    Đìu hiu lối nhỏ nghịch bay diều
    Thuyền trôi mạn vỗ nhìn mây nước
    Lỡ bước xa nhà chẳng được nhiêu.

    Ngàn Hoa
    20.01.2018

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #899
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    MÃN NGUYỆN U 23 VIỆT NAM

    Mãn nguyện nhìn anh suốt buổi chiều
    Đem về cúp bạc quả là siêu
    Người dân mãi tưởng hoa cài lắm
    Xã tắc hoài thương mộng gửi nhiều
    Vạn buổi ân cần mang nỗi nhớ
    Trăm mùa phấn khởi trỗi niềm yêu
    Lừng danh rạng rỡ ngời châu Á
    Dũng cảm, kì mưu khiến địch xìu!

    Lệ Hà
    29/01/2018

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #900
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    MÃN NGUYỆN U 23 VIỆT NAM

    Mãn nguyện nhìn anh suốt buổi chiều
    Đem về cúp bạc quả là siêu
    Người dân mãi tưởng hoa cài lắm
    Xã tắc hoài thương mộng gửi nhiều
    Vạn buổi ân cần mang nỗi nhớ
    Trăm mùa phấn khởi trỗi niềm yêu
    Lừng danh rạng rỡ ngời châu Á
    Dũng cảm, kì mưu khiến địch xìu!

    Lệ Hà
    29/01/2018
    ĐỦ YÊU

    Ngồi trông đợi mãi cả ban chiều
    Kết cục như vầy cũng đủ siêu
    Nín thở từng pha đầu nhận rõ
    Nhìn xem mỗi phút dạ lo nhiều
    Đai vàng tổ quốc càng kiêu hãnh
    Giải bạc dân mình vẫn mến yêu
    Vững đặt niềm tin vào lớp trẻ
    Đừng cho quả bóng xẹp hơi xìu./.

    TXS 29/01/2018

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 90/122 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình