Nguyên văn bởi
manhky
ĐÃ THẤY GIÀ
Tuổi hạc dần cao đã thấy già
Không còn nhẩm tính chuyện đời xa
Thầm mong vận thảo tình da diết
Khẽ ước Đường trao cảnh mặn mà
Ngõ trúc êm đềm mây bỏ vượt
Sân Rồng lặng lẽ phú dồn qua
Dù cho thế sự vương hồn trải
Chén rượu cùng ai vẫn đẩy đà.
Manh Kỷ TP Vinh.
Bác Mạnh
Tuổi bác nào đâu đã gọi già
Thơ bày sắc vẫn lộng gần xa
Vần niêm rõ hiện niềm cao cả
Ý tưởng ngời phô nghĩa mượt mà
Mặc lúc khan từ vui chẳng rã
Hay lần cạn chữ khó hoài qua
Điềm nhiên rượu uống ưu sầu thả
sức thể hằng luôn mãi đậm đà.
Hồng Vy
26-09-2019